Ba bà mẹ trong phim “Trạm cứu hộ trái tim“

Ba nữ nghệ sĩ góp mặt trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" đều được khán giả yêu mến. Ngoài đời, họ là những người vui tính, dễ gần.

Phim Trạm cứu hộ trái tim đang chiếu trên VTV3 gây chú ý với khán giả bởi những đoạn phim kịch tính, gay cấn. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của nữ chính Ngân Hà (Hồng Diễm) và Nghĩa (Quang Sự) với những ân oán tình thù do cha mẹ đem lại.
Chuyện tình yêu, việc trả thù… được khắc họa rõ nét, thậm chí nhiều khán giả như sống cùng với những cảm xúc yêu, ghét của nhân vật trong phim.
Phim Trạm cứu hộ trái tim được chú ý nhiều hơn khi có sự góp mặt của dàn diễn viên gạo cội như: NSND Thu Hà (bà Hạ Lan, mẹ ruột Ngân Hà), NSND Mỹ Uyên (bà Xinh, mẹ chồng Ngân Hà), NSƯT Thu Hương (bà Mến, mẹ bạn thân Ngân Hà).
NSND Thu Hà - vai bà Hạ Lan
Trong phim, bà Hạ Lan khiến khán giả khá "sốc" khi luôn cay nghiệt với con gái, bà vốn là một nghệ sĩ múa vì bị ngã nên phải dùng nạng. Bà luôn ôm nỗi oán hận với ông chồng trăng hoa và đứa con gái dại dột vô tình khiến bà bị thương.
Ba ba me trong phim “Tram cuu ho trai tim“
Diễn xuất của NSND Thu Hà được khen ngợi (Ảnh: Chụp màn hình). 
Chia sẻ với Dân trí, NSND Thu Hà cho biết, khi vào vai Hạ Lan, chị cũng nhận nhiều ý kiến phản hồi của khán giả, chị luôn cảm ơn sự quan tâm, góp ý của mọi người dành cho mình.
NSND Thu Hà nói, nhân vật Hạ Lan trong phim có những cảnh quay rất khó, khi sự thù hận trong trái tim người đàn bà bị phản bội lúc nào cũng ngùn ngụt, đã gần hết đời vẫn không hóa giải được.
"Trước mỗi cảnh quay tôi rất áp lực, nhiều cảnh phải thể hiện sự che giấu tâm can cũng như sự thể hiện ra bên ngoài của nhân vật rất khủng khiếp. Điểm nhấn của nhân vật này chính là mối hận thù với con gái ruột.
Ngay từ đầu phim đã xảy ra những vấn đề trong gia đình dẫn đến mối hận thù này. Làm sao để vừa bộc lộ sự cay nghiệt nhưng vẫn che giấu được nỗi đau trong lòng, thực sự khó", NSND Thu Hà cho biết.
Nữ nghệ sĩ cho hay, những lúc căng thẳng chị quên mất nhân vật bị què, quên cả gậy, chị không dám nhìn vào màn hình của đạo diễn ở phim này và cả những vai bà mẹ gần đây của mình.
"Vì tôi vẫn quen khi thấy mình trên màn ảnh với những vai thánh thiện, hiền lành. Nhưng gần đây tôi thường được giao các vai bà mẹ ghê gớm, sắc sảo và già hơn so với mình ngoài đời nên tôi không khỏi bị áp lực", chị nói.
NSND Thu Hà đang làm việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Năm 20 tuổi, chị vụt sáng lên như một ngôi sao màn bạc với hai bộ phim: Đêm hội Long Trì của đạo diễn Hải Ninh và Lá ngọc cành vàng của đạo diễn Vũ Châu.
Sau khi tiếp tục nổi tiếng với các bộ phim Tóc gió thôi bay, Canh bạc, Hẹn gặp lại Sài Gòn… Thu Hà rời Đoàn Văn công Quân khu 2 để gia nhập Nhà hát Kịch Hà Nội. NSND Thu Hà hai lần đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1990 và 1993.
Thu Hà là minh tinh màn bạc được người hâm mộ yêu mến cuồng nhiệt những năm 90, cùng với những tên tuổi như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh, Y Phụng,... Chị cũng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch".
Ba ba me trong phim “Tram cuu ho trai tim“-Hinh-2
 Nhan sắc NSND Thu Hà hiện tại (Ảnh: Thành Đông).
Thu Hà là một trong số ít diễn viên miền Bắc nổi tiếng với những bộ phim ở miền Nam. Chị từng kể, mình đã mua được nhà ở Hà Nội sau 2 bộ phim đóng ở TPHCM.
"Tôi may mắn là nghệ sĩ sống được với nghề. Tôi không giàu có nhưng thấy đủ. Tôi nhận thấy mình là người của thế hệ trước, nếu mình có một người quản lý tốt như giới trẻ bây giờ thì mình sẽ sướng hơn, giàu hơn", chị chia sẻ.
Nữ nghệ sĩ cũng nhận mình không phải là người hiện đại: "Tôi có những cái rất cổ của thế hệ trước. Nếu tôi đi theo xu hướng, chắc đã khác nhiều: Giàu có, long lanh hơn nhưng tôi chọn cách đơn giản nhất, là chính mình".
NSND Mỹ Uyên - vai bà Xinh
Vai diễn của NSND Mỹ Uyên trong phim Trạm cứu hộ trái tim là một người sống lương thiện, tần tảo nuôi con (nhân vật do Quang Sự đóng). Bà dành hết tình yêu thương cho con trai và khi có con dâu (nhân vật do Hồng Diễm đóng) bà cũng yêu con dâu mình như con gái ruột.
Bà chăm sóc hai con hết lòng với mong muốn sớm có cháu để bồng bế. Nhưng mọi thứ lại diễn ra không như mong muốn khiến bà rất đau lòng.
Ba ba me trong phim “Tram cuu ho trai tim“-Hinh-3
 NSND Mỹ Uyên trong tạo hình bà Xinh phim "Trạm cứu hộ trái tim" (Ảnh: Chụp màn hình).
NSND Mỹ Uyên cho biết, thời gian qua chị rất bận vừa làm quản lý, vừa giảng dạy, vừa diễn sân khấu nên đã từ chối nhiều kịch bản gửi đến. Tuy nhiên, khi thấy khán giả liên tục hỏi sao dạo này không thấy Mỹ Uyên đóng phim, chị chợt nhận ra là cần phải dành thời gian để gặp gỡ khán giả truyền hình.
Chị đã nhắn tin cho đạo diễn Vũ Trường Khoa hỏi xem có vai nào "nhẹ nhẹ" không để tham gia. Và đạo diễn đã cho chị đóng một vai trong phim Trạm cứu hộ trái tim.
"Trở lại với phim trường phía Bắc, tôi không cảm thấy có gì khó khăn. Trước mỗi cảnh quay, tôi đều trao đổi với đạo diễn và bạn diễn của mình để phối hợp với nhau cho nhịp nhàng. Khán giả bây giờ rất thông minh, nếu diễn viên diễn hời hợt thì người xem sẽ nhận ra ngay", chị nói.
Nữ nghệ sĩ cũng tự nhận mình là một nghệ sĩ nghèo, không biệt thự, không ô tô xịn. "Nhưng tôi có được sự tôn vinh của người nghệ sĩ. Tôi tự tin và thoải mái với cuộc sống hiện tại, công việc nghệ thuật có thể nuôi tôi", NSND Mỹ Uyên tâm sự.
Vào ngày 6/3 vừa qua, Mỹ Uyên được phong tặng danh hiệu NSND tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), chị vui khi những nỗ lực của mình được công nhận. Sự khích lệ này khiến chị càng yêu nghề, chị cũng luôn có ý thức đào tạo các bạn trẻ đam mê với nghề.
Ba ba me trong phim “Tram cuu ho trai tim“-Hinh-4
NSND Mỹ Uyên đang là Giám đốc của Sân khấu kịch 5B (Ảnh: Facebook nhân vật). 
Chị chia sẻ với phóng viên Dân trí: " Đây là một nghề mang lại cho mình nhiều cảm xúc, một đời sống tinh thần phong phú. Cho nên nếu không sống hết mình, không thỏa nỗi đam mê và tâm huyết sẽ không bao giờ thu được thành quả xứng đáng".
Hiện tại, NSND Mỹ Uyên là Giám đốc của Sân khấu kịch 5B, dù trẻ đẹp nhưng Mỹ Uyên luôn được đảm nhận vai diễn gai góc, lam lũ. Sự đối lập từ hình ảnh ngoài đời và trên phim cũng là một trong những yếu tố thể hiện tài năng trong diễn xuất của chị.
NSƯT Thu Hương (Hương Tươi), vai bà Mến
Nghệ sĩ Hương Tươi vào vai bà Mến mẹ ruột Mỹ Đình (Thúy Diễm), có mối quan hệ rất gần gũi với mẹ con nữ chính.
Bà Mến tự nhận mình là người "ít học nhưng nhiều tiền", bà có tính cách thẳng thắn, bộc trực, sẵn sàng hành động để bảo vệ những người xung quanh.
Tuy phân cảnh của nghệ sĩ Hương Tươi không nhiều nhưng mỗi khi chị xuất hiện đều khiến khán giả hả hê với những đoạn diễn hài hước, nói nhiều.
Ba ba me trong phim “Tram cuu ho trai tim“-Hinh-5
 Tạo hình của nghệ sĩ Hương Tươi trong vai bà Mến ở phim "Trạm cứu hộ trái tim" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Hương Tươi cho biết, vai diễn của chị là một người phụ nữ kinh doanh sắc sảo, tính cách thẳng thắn, quyết đoán nên tạo màu sắc đặc biệt cho phim.
Hương Tươi cũng bất ngờ khi vai diễn của mình được khán giả yêu thích, thậm chí khán giả liên tục dành nhiều lời khen cho vai diễn bà Mến.
"Trang cá nhân của tôi "sôi sục" lên vì được khán giả gửi nhiều hình ảnh, clip về vai diễn bà Mến của phim Trạm cứu hộ trái tim. Bên cạnh đó, nhiều diễn đàn cũng có lời khen về vai diễn này. Họ nói tôi "trở lại lợi hại hơn xưa", "diễn đỉnh của chóp"... Tôi không nghĩ vai diễn ngắn này lại được chú ý đến vậy.
Thấy khán giả ủng hộ như vậy, tôi sẽ lại đầu tư thêm về vai diễn ở những cảnh quay sắp tới. Khi được nhận vai diễn bà Mến, tôi nghĩ vai này ngắn quá nhưng thôi mình tham gia để có thêm một kỷ niệm đẹp về nghề", Hương Tươi cho biết.
Khi được hỏi có phải đã đưa tính cách thật của mình vào vai bà Mến trong phim không, Hương Tươi cho biết: "Cũng không hẳn, tôi chỉ là người thẳng tính thôi. Khi đọc kịch bản, dù là vai ngắn, tôi vẫn tính toán xem mình diễn thế nào".
Nghệ sĩ Hương Tươi nói, những ngày đầu, chị thoại rất nhanh khiến cho Thúy Diễm - người đóng con gái chị - "cong" hết người vì chưa theo kịp. Sau đó đạo diễn Vũ Trường Khoa nói với Thúy Diễm phải thoại nhanh cùng với chị.
"Tôi cũng ngồi nói chuyện với Thúy Diễm để hai chị em thoại nhanh hơn. Về sau, Thúy Diễm nói đã tự tin diễn cùng với đồng nghiệp và với tôi vì đã bắt được nhịp của nhau", Hương Tươi chia sẻ.
Hương Tươi hiện đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Chị là một trong những nữ nghệ sĩ hài nổi tiếng của miền Bắc.
Chị gây ấn tượng khi tham gia chương trình Gặp nhau cuối tuần trên VTV cùng với các nghệ sĩ như Phạm Bằng, Vân Dung, Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Giang Còi, Quang Tèo… sau đó là nhiều tiểu phẩm hài trên truyền hình và các đĩa hài ra mắt dịp cận Tết.
Chia sẻ về cát-xê thời kỳ đỉnh cao của mình, Hương Tươi nói: "Ngày mới tốt nghiệp, tôi cũng được nhiều đoàn mời đi diễn ngoài, mỗi đêm, vai chính chỉ được 70.000 đồng thì tôi đã được trả cát-xê từ 300.000 đồng - 700.000 đồng, nhưng tôi là người biết trước, biết sau.
Nếu thấy bầu sô thất thu, tôi sẽ giảm bớt một chút cho họ đỡ vất vả. Nhiều bạn chơi với tôi mà tổ chức show diễn nhưng không bán được vé như mong đợi, họ "vò đầu, bứt tai" hay nói khó, tôi cũng không lấy cát-xê.
Ba ba me trong phim “Tram cuu ho trai tim“-Hinh-6
Nghệ sĩ Hương Tươi trở lại phim truyền hình với vai diễn có tính cách thẳng thắn, quyết đoán, tạo một màu sắc đặc biệt cho phim (Ảnh: Toàn Vũ). 
Nữ nghệ sĩ cũng không ngần ngại chia sẻ về thói quen "sang chảnh" của mình là thường xuyên mua vàng mỗi khi tiết kiệm được một khoản đi diễn.
"Tôi cũng hay mua vàng thật. Tiền cát-xê diễn về, tôi để mua vàng, mà vàng ta hẳn hoi nhé (cười). Hai chỉ vàng đầu tiên mua, tôi thường đeo trên tay để "lấy lộc", như món đồ trang sức. Có những khi đi diễn về mà chưa đủ tiền mua một chỉ vàng thì mẹ tôi cho thêm, bù vào để… mua nhẫn", chị kể lại.

Khán giả sốc với nhân vật hai mặt trên phim Việt giờ vàng

Lên sóng chưa lâu nhưng bộ phim giờ vàng "Trạm cứu hộ trái tim" của đạo diễn Vũ Trường Khoa liên tục gây sốc.

Nhân vật gây sốc

Theo giới thiệu của nhà sản xuất bộ phim sẽ mang đến những thông điệp chữa lành, vượt qua biến cố lớn của những người phụ nữ.

Quang Sự bị ném bát, tát lật mặt trong "Trạm cứu hộ trái tim"

Trong tập 7 “Trạm cứu hộ trái tim”, nhân vật Nghĩa do Quang Sự đảm nhận bị NSND Thu Hà (vai Hạ Lan) ném bát chảy máu trán.

Bộ phim Trạm cứu hộ trái tim đang bước vào giai đoạn cao trào với nhiều tình tiết hấp dẫn, khó đoán. Bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) âm thầm điều tra An Nhiên (Lương Thu Trang) vì cho rằng người phụ nữ này có âm mưu khi tiếp cận các thành viên trong gia đình. Bà cũng nghi ngờ An Nhiên có mối quan hệ mờ ám với chồng mình.
Mặt khác, bà Hạ Lan vẫn khước từ sự quan tâm từ con gái mình. Khoảng cách giữa bà và Ngân Hà (Hồng Diễm) ngày càng xa. Đỉnh điểm, trong bữa cơm gia đình, bà Hạ Lan chì chiết Ngân Hà vì rêu rao mẹ trên sóng radio.

Những nhân vật độc hại trong phim "Trạm cứu hộ trái tim"

"Trạm cứu hộ trái tim" được giới thiệu là phim mang thông điệp chữa lành nhưng qua gần 10 tập tôi chỉ thấy toàn những nhân vật có tính cách độc hại.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Vốn yêu thích hai diễn viên Thu Hà và Hồng Diễm từ phim Hướng dương ngược nắng nên tất nhiên là tôi không thể bỏ qua Trạm cứu hộ trái tim khi phim lên sóng, nhất là khi họ lại vào vai mẹ con. Nhưng ngay ở những tập đầu tôi đã không có mấy cảm tình với cách xây dựng nhân vật ghê sợ như thế.
Dù đánh giá cao diễn xuất của NSND Thu Hà song thú thực là tôi không thể ưa nổi vai bà Lan. Tôi cố nán lại xem để hiểu vì sao trên đời có một người mẹ luôn hắt hủi con mình như kẻ thù giống bà Lan nhưng càng xem càng thấy bực bội.
"Tôi xin chị, chị hãy hạ cái mặt nạ xuống, đừng có giả vờ giả vịt đóng kịch với tôi nữa. Đừng diễn kịch tỏ ra quan tâm thương xót tôi nữa, nghe nó ghê răng lắm", bà Lan nói với Hà. Nếu không theo dõi từ đầu mà chỉ xem riêng trích đoạn này không ai nghĩ họ là mẹ con ruột.
Nhung nhan vat doc hai trong phim
Nhân vật bà Lan quá độc hại. 
Suốt nhiều năm bà Lan hận chồng mình ngoại tình, hận con gái vì đã can ngăn mình trong lúc đi đánh ghen. Bà Lan bị liệt một bên chân, không thể làm diễn viên múa sau khi ngã cầu thang lúc đi đánh ghen mà lỗi không phải do Hà. Nhưng bà cứ bám vào đó để trút giận lên con gái, bao năm vẫn không nguôi cơn giận. Tình tiết này khi xem phim thực sự gây ức chế. Dường như biên kịch đang đi quá xa và cố tình đẩy mâu thuẫn giữa bà Lan và Hà lên đến đỉnh điểm một cách thiếu thuyết phục.
Trên đời này chẳng có bà mẹ nào phản ứng vô lý như bà Lan khi dùng tay hất bát gà hầm xuống đất chỉ vì phát hiện ra người làm món ăn đó cho mình là con gái. Cũng không có người vợ nào hận chồng tới xương tủy vì ngoại tình và dẫn đến tai nạn của mình nhưng vẫn không ly hôn mà sống chung 1 mái nhà cho tiện bề... đay nghiến như thế. Tôi nghĩ chắc có lẽ chỉ trên phim mới tồn tại kiểu phụ nữ tự tạo ra địa ngục trong nhà mình và coi chồng con như kẻ thù.
Cặp nhân vật khác tôi cũng thấy ghê sợ không kém bà Lan là Nghĩa và An Nhiên. Chưa rõ nguyên nhân tại sao họ lại lên kế hoạch trả thù một cách vô đạo đức như vậy nhưng rõ ràng Nghĩa và An Nhiên là những kẻ hai mặt đáng sợ, biến Trạm cứu hộ trái tim thành một bộ phim gây ức chế cho người xem bởi cảm xúc tiêu cực mà các nhân vật xấu xa trong đó mang tới.
Nhung nhan vat doc hai trong phim
 Nghĩa và An Nhiên cũng là những nhân vật không thể chấp nhận được.
Nhân vật Nghĩa quá máu lạnh khi có thể qua lại cùng lúc với hai phụ nữ. Nghĩa có con với An Nhiên, kết hôn với Hà cùng ngày sinh nhật con trai đầu lòng. Nghĩa sống với Hà để trả thù gia đình cô nên một mặt tỏ vẻ quan tâm chăm sóc vợ, một mặt âm thầm cướp đi quyền làm mẹ của cô bằng cách cho thuốc tránh thai vào cốc sữa mỗi tối trong khi vẫn cùng cô đến bác sĩ sản khoa như đúng rồi! Nghĩa qua lại thường xuyên với An Nhiên nhưng khi thấy Hà gặp lại người yêu cũ thì ghen tuông.
Còn An Nhiên, cô ta lên kế hoạch cho người đàn ông của mình làm chồng hợp pháp của Hà để trả thù. An Nhiên dùng mác bác sĩ tâm lý, tiếp cận cả Hà và mẹ cô để nắm các bí mật riêng của họ và tung đòn khi cần. Những tập gần đây, khi Nghĩa và An Nhiên dần lộ mặt, tôi càng chán nản khi xem Trạm cứu hộ trái tim, sự tức giận và ức chế chồng chất bởi xuất hiện quá nhiều nhân vật độc hại gây cảm xúc tiêu cực cho người xem.
Chưa kể nhân vật bà Mến - mẹ của Mỹ Đình, tôi không hiểu sao mà khán giả tỏ vẻ thích thú như thế khi bà ta dùng những lời lẽ chợ búa nói với con gái và thậm chí còn cho người đánh con rể cũ thừa sống thiếu chết vì đã lừa dối Mỹ Đình. Nhân vật này không đáng sợ như bà Lan, Nghĩa và An Nhiên nhưng cũng độc hại không kém, chả mang tới điều gì tươi sáng.
Thật không hiểu thông điệp chữa lành của bộ phim Trạm cứu hộ trái tim là gì bởi tạo ra quá nhiều nhân vật và tình huống tiêu cực không có giá trị giáo dục hay giải trí nào với khán giả. Đi làm cả ngày đã quá mệt mỏi vì áp lực công việc và cuộc sống, tối đến bật tivi lên tôi không muốn tiếp tục nuôi cảm xúc khó chịu trước khi đi ngủ bằng một bộ phim như thế này. Vì vậy, tôi quyết định chuyển kênh khác khi truyền hình phát sóng những tập tới của Trạm cứu hộ trái tim.

Đọc nhiều nhất

Tin mới