Audi tiền tỉ đâm người, kéo lê xe nhiều kilomét

(Kiến Thức) - Chiếc Audi Q5 đâm 3 xe máy và kéo lê một xe từ Linh Đàm ra tận Pháp Vân, Hà Nội.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h hôm qua khiến 2 người bị thương nguy kịch, 3 xe máy hư hỏng nặng.
Theo một số nhân chứng, họ thấy ô tô nhãn hiệu Audi Q5 (màu trắng) BKS: 30A – 14031 chạy với tốc độ rất nhanh, đến đoạn đường Nguyễn Xiển dưới gầm cầu cao tốc trên cao (đoạn dẫn vào khu đô thị Linh Đàm từ hướng đường Kim Giang) thì bất ngờ đâm phải một xe máy đi cùng chiều.
Sau đó, tài xế không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy ra phía đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) trong khi vẫn kéo lê xe máy đã đâm ở dưới gầm xe.
Trong lúc bỏ chạy, chưa kịp ra đến đường Giải Phóng (đến giữa đoạn hồ Linh Đàm), ô tô lại đâm tiếp vào hai xe máy mang BKS: 38 F1 – 01543 và 29H1 – 35795 cũng đang đi cùng chiều, khiến cả hai xe hư hỏng nặng còn những người ngồi trên xe máy thì ngã văng ra đường.
Hai xe máy bị xe ô tô Audi Q5 đâm phải ở đoạn đường giữa hồ Linh Đàm.
Hai xe máy bị xe ô tô Audi Q5 đâm phải ở đoạn đường giữa hồ Linh Đàm.
Tài xế chỉ dừng lại khi bị lực lượng cảnh sát 113 cùng người dân truy đuổi đến đoạn đường cao tốc trên cao Tam Trinh – Pháp Vân (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ngay sau đó, người này bị công an quận đưa về trụ sở để điều tra.
Trung tá Nguyễn Mậu Phương (Tổ trưởng tổ cảnh sát 113, công an quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Trong lúc tôi và 3 chiến sĩ khác đang ngồi trên xe ô tô công vụ đi tuần tra, đến đoạn đường ngã ba Linh Đàm - Giải Phóng thì phát hiện ô tô Audi Q5 (màu trắng) phóng từ đường Linh Đàm ra với nhiều biểu hiện nghi vấn. Không chỉ vậy, lúc xe này chạy thì phía dưới gầm liên tục có tiếng va quẹt rất lớn và tạo ra lia lửa…. Ngay lập tức, chúng tôi đã quay đầu xe đuổi theo, yêu cầu tài xế dừng lại nhưng lái xe vẫn ngoan cố ấn ga tháo chạy.
Đến đoạn đoạn đường cao tốc trên cao Tam Trinh – Pháp Vân, tài xế mới chịu dừng xe. Khi kiểm tra thì phát hiện lái xe nồng nặc mùi bia, rượu và không còn tỉnh táo nữa".
Xe máy bị tài xế Audi Q5 đâm phải vẫn nằm dưới gầm ô tô, trong khi đó kính sau của ô tô bị vỡ toàn bộ.
Xe máy bị tài xế Audi Q5 đâm phải vẫn nằm dưới gầm ô tô, trong khi đó kính sau của ô tô bị vỡ toàn bộ.
Tại hiện trường, xe máy bị tài xế đâm lúc đầu tiên vẫn nằm gọn dưới gầm ô tô, chỉ còn trơ ra phần khung, bánh và một số bộ phận khác. Còn ô tô Audi Q5 (màu trắng) bị vỡ toàn bộ kính chắn phía sau, phần mui xe bị bật tung ra, lốp phải trước bẹp dí…
Lực lượng chức năng đo nồng độ cồn trong người Tuấn, phát hiện lần thứ nhất là: 0,717 mg/l, lần thứ 2: 0,721 mg/l và lần thứ 3: 0,717 mg/l.
Lực lượng chức năng đo nồng độ cồn trong người Tuấn, phát hiện lần thứ nhất là: 0,717 mg/l, lần thứ 2: 0,721 mg/l và lần thứ 3: 0,717 mg/l.
Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận, tên là Trịnh Thế Tuấn (SN 29/12/1980, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), làm nghề tự do. Tuấn từ quê ra Hà Nội để giúp bố mẹ (đang ở nhà ngoài Hà Nội) đưa anh trai đi bệnh viện chữa bệnh nên hẹn bạn game ở Hà Nội nhậu nhẹt. Do uống nhiều nên Tuấn không làm chủ được tốc độ, gây ra tai nạn.
Tuấn cho biết, Audi Q5 (màu trắng) là của bố mẹ, bản thân không có nghề nghiệp ổn định.
Vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người bị thương nặng và trong tình trạng nguy kịch, đã được người dân đưa đi bệnh viện để kịp thời cứu chữa.
Cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc...

Xe buýt làm xiếc trên đường, 22 người thiệt mạng

(Kiến Thức) - Nhà chức trách Manila cho biết, ít nhất 22 người thiệt mạng khi một chiếc xe buýt văng ra khỏi đường cao tốc trên cao, rồi rơi xuống một chiếc xe tải.

“Đến nay, chưa rõ tai nạn diễn ra thế nào, nhưng đã 22 người thiệt mạng”, phát ngôn viên của cảnh sát Manila là bà Elizabeth Velasquez phát biểu trước báo giới.
Bà cũng cho biết thêm rằng, nhân viên cứu hộ đang cố gắng để kéo những thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát ở hiện trường vụ tai nạn. Cùng với đó, ít nhất 20 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện cứu chữa.

Ô tô công an Lâm Thao đâm chết người rồi bỏ trốn?

(Kiến Thức) - Nhiều nhân chứng và người nhà nạn nhân cho rằng, xe gây tai nạn rồi định bỏ trốn chính là xe chở một số cán bộ công an huyện...

Theo người dân xã Tứ Xã (Lâm Thao, Phú Thọ) và một số nhân chứng, vào lúc 12h ngày 26/2, Phó bí thư Đảng ủy xã Xuân Huy (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) ông Đặng Xuân Trường trên đường đi họp giao ban ở xã Tứ Xã về đến khu 7 (xã Tứ Xã) thì bị ô tô BKS 19C 01788 đâm từ phía sau. Do va chạm mạnh, chiếc xe máy do ông Trường điều khiển lê trên mặt đường hơn 10 m, ông Trường bị đập đầu xuống đường, chảy nhiều máu.
Một nhân chứng tại khu 7, xã Tứ Xã gần hiện trường xảy ra vụ việc cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, người dân xung quanh chạy đến thì thấy một người đàn ông nằm úp mặt xuống đường, máu cháy ra rất nhiều. Chiếc xe ô tô gây tai nạn đi qua cách nơi xảy ra tai nạn 30 m mới dừng lại. Một người đàn ông trên xe bước xuống nhìn rồi bảo “ông này say rượu tự ngã”. Một người khác đi cùng xe gây tai nạn đã bước xuống, sau khi lật xem vết thương nạn nhân, người này gọi 2 người đi cùng trên xe xuống nhưng không ai xuống mà phóng xe đi. Điều này, khiến người dân chứng kiến bức xúc nên gọi công an huyện và yêu cầu đưa chiếc xe gây tai nạn trở lại hiện trường. Nạn nhân Trường được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã tử vong vào lúc 15h30 cùng ngày.

Cán bộ như bàn tay ấy!

(Kiến Thức) - "Cán bộ giống như bàn tay ấy, ngón dài ngón ngắn, người tốt kẻ xấu”, ông Tạ Ngọc Đại chia sẻ.

Phải tự khôn lên thôi
Ông có hay giao dịch với cơ quan công quyền?

Đọc nhiều nhất

Tin mới