Ảnh: Trẻ mồ côi Châu Phi học võ thuật và tiếng Trung
(Kiến Thức) - Hàng trăm trẻ mồ côi ở Trung tâm Chăm sóc Amitofo đang được nuôi dưỡng, học tiếng Quan thoại, Phật giáo và võ thuật Trung Hoa…tại Châu Phi.
Minh Châu (Theo Al Jazeera)
Hòa thượng Hui Li đến từ Đài Loan đã sáng lập Trung tâm Chăm sóc Amitofo để nuôi dạy trẻ em mồ côi và dễ bị tổn thương ở một số nước miền nam Châu Phi. Trong ảnh: Học sinh tiểu học thực hiện các động tác nhào lộn trong các lớp học kung fu tại Trung tâm Chăm sóc Amitofo ở Swaziland. Ảnh: Al Jazeera
Trung tâm Chăm sóc Amitofo đầu tiên được thành lập ở Malawi cách đây 12 năm và nuôi dạy khoảng 500 trẻ em. Ngoài ra, còn có các trung tâm ở Lesotho, Swaziland và Namibia. Trong ảnh: Sáng sớm, những đứa trẻ ở Lesotho này thức giấc và tụng kinh niệm Phật. Khoảng 264 trẻ mồ côi đang sống và học tập tại trung tâm Lesotho. Ảnh: Al Jazeera.
Trẻ em được nuôi dạy ở các trung tâm nói trên học các chương trình giáo dục địa phương vào buổi sáng và học Phật giáo, tiếng Quan Thoại và võ thuật Trung Hoa (Kung fu) vào buổi chiều. Khoảng 181 trẻ mồ côi sống tại trung tâm Swaziland. Ảnh: Al Jazeera
Khoảng 70% số tiền tài trợ cho các Trung tâm Chăm sóc Amitofo do các nhà tài trợ tư nhân ở Đài Loan và Hong Kong cung cấp. Các em ở đây học Phật giáo và hát các bài hát bằng tiếng Quan Thoại. Ảnh: Al Jazeera
Trẻ em được Trung tâm Chăm sóc Amitofo ở Swaziland được nuôi dạy cho đến 18 tuổi và sau đó, những em xuất sắc được du học ở Đài Loan. Ảnh: Al Jazeera
Ngay khi được Trung tâm Chăm sóc Amitofo tiếp nhận, các trẻ mồ côi bắt đầu học chính thức. Ảnh: Al Jazeera
Mặt tiền của ngôi chùa được trang trí bằng những bức tranh theo phong cách Swazi địa phương. Ảnh: Al Jazeera.
Học sinh cúi chào võ sư Wang Yinggang vào cuối một buổi học kung fu. Wang Yinggang đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, và là một trong số ít tình nguyện viên Trung Quốc đến Swaziland dạy võ thuật Trung Hoa cho các học viên của Trung tâm Chăm sóc Amitofo. Ảnh: Al Jazeera.
Sau buổi tụng kinh ở chùa, các học viên bắt đầu tham gia các lớp tập thể dục buổi sáng. Ảnh: Al Jazeera.
Kholoane trình diễn một vũ điệu truyền thống Nhật Bản tại Trung tâm Chăm sóc Amitofo ở Lesotho. Khai trương trong năm 2010, trung tâm Lesotho nuôi dạy 281 trẻ em mồ côi. Ảnh: Al Jazeera
Trung tâm Swaziland mở cửa vào năm 2012 sau bốn năm xây dựng. Đây là một liên doanh giữa tổ chức từ thiện của Nữ hoàng, Philani Maswati và Amitofo. Ảnh: Al Jazeera
Chàng trai Mpendulo Simelane (18 tuổi) và bạn bè giặt quần áo, phơi khô trước khi đi ăn tối. Ảnh: Al Jazeera.
Nokwanda Dlamini và Pholile Mngometulu ở hậu trường trước khi trình diễn ở Swaziland. Ảnh: Al Jazeera
Quyền giám đốc KC Tân, đến từ Singapore, cho biết ông đã tình nguyện tham gia khi nghe kể về chương trình của Amitofo. Ông hiện đang làm việc ở Trung tâm chăm sóc Swaziland. Ảnh: Al Jazeera
(Kiến thức) - Với khối tài sản kếch xù, những người giàu Trung Quốc không tiếc bỏ ra một số tiền khổng lồ để thỏa mãn sở thích của mình.
Xing Libin – Chủ tịch Công ty khai thác mỏ than Sơn Tây – đã chi 11 triệu USD để tổ chức đám cưới hoành tráng cho con gái, bao gồm ba máy bay tư nhân chở khách, nơi ở tại các khách sạn sang trọng như Marriot, Ritz và Hilton cùng của hồi môn gồm 6 chiếc Ferrari.
Sưu tập đồ cổ là một trong những sở thích của người giàu Trung Quốc. Một trong những người giàu nhất nước này, Liu Yiquan, đã bỏ ra hơn 35 triệu USD để mua một chiếc bát cổ 500 tuổi.
Hongqi L5 được cho là chiếc ô tô đắt nhất do Trung Quốc sản xuất. Nó được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Trung Quốc 2014 và một doanh nhân Trung Quốc đã mua chiếc xe sang trọng này với giá 800 nghìn USD.
Một tỷ phú Trung Quốc đã bỏ tiền mua một căn hộ trên tầng thứ 100 ở tòa nhà sẽ trở thành công trình cao nhất Australia. Dự kiến, tòa nhà này sẽ hoàn thành vào năm 2019. Một căn hộ tốt nhất đã được đặt chỗ với giá 25 triệu USD.
Vancouver dường như là một trong những thành phố nổi tiếng nhất thế giới. Một nhà giàu Trung Quốc đã bỏ ra 52 triệu USD để mua một căn biệt thự ở thành phố này. Garage của căn biệt thự có thể chứa tới 10 chiếc ô tô.
Một đại gia bất động sản ở Trung Quốc đã bỏ ra gần hai triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng) để mua một chú chó ngao Tây Tạng (bên trái).
Một doanh nhân Trung Quốc đã bỏ ra 2 tỷ USD để mua khách sạn đắt giá nhất thế giới là Waldorf Astoria ở New York (Mỹ). Khoản tiền đặt cọc của thương vụ này đã lên đến 100 triệu USD.
Liu Yiquan tiếp tục chứng tỏ “thú chơi ngông” của mình khi bỏ hơn 45 triệu USD để mua một tấm thảm lụa cổ quý giá.
Cây đàn Piano Steinway mạ vàng này có giá 1,2 triệu bảng Anh xuất hiện trong một gia đình ở Trung Quốc.
Wang Sicong, 27 tuổi, là con trai của một trong những người giàu có nhất Trung Quốc. Wang đã mua hai chiếc đồng hồ bằng vàng đeo vào chân chú chó cưng có tên Keke. Mỗi chiếc đồng hồ này trị giá tới 20 nghìn USD.
Với việc liên minh bảo thủ CDU/CSU giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang ngày 23/2, ông Friedrich Merz gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Đức.
Ngày 24/2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở miền Đông Ukraine. Đến nay, cuộc xung đột này đã bước sang năm thứ 4.
Một chuyến bay của hãng hàng không Mỹ American Airlines từ New York đến New Delhi đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp tại Rome vào chiều 23/2 (giờ địa phương) sau khi nhận được thông tin đe dọa đánh bom.
Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng từ chức nếu điều đó cần thiết để đạt được hòa bình ở Ukraine hoặc để đổi lấy tư cách thành viên NATO cho nước này.
Nga và Mỹ đang thực hiện các bước chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vụ tấn công bằng dao khiến 6 người thương vong tại thành phố Mulhouse là hành động khủng bố Hồi giáo cực đoan.
Nhiều năm trước, nhiếp ảnh gia Zohra Bensemra từng đến thăm vùng Dahar, miền nam Tunisia, nơi người dân địa phương sống trong những ngôi nhà dưới lòng đất suốt nhiều thế kỷ.