![]() |
![]() |
Chàng trai bức xúc khi phải bỏ 600 nghìn đồng trả tiền ăn trong lần đầu hẹn hò mà không được mời lại. |
![]() |
Ảnh minh họa. |
Nhiều người không đồng tình với lối suy nghĩ ích kỷ, tính toán của anh chàng:
- Dạo này lắm pha đong giọt nước mắm đến củ dưa hành thế nhỉ? Con trai là phải ga lăng lên, với người yêu, vợ, người nhà thì đừng chị li tính toán. Vài đồng bạc lẻ không lo được thì lấy gì để đảm bảo cho câu nói anh sẽ chăm sóc cho em. Chúng tôi cần 1 ng đàn ông có trách nhiệm và hào phóng, đừng có nói mồm. À tất nhiên chúng tôi sẽ ghi nhận trân trọng và đáp lại bằng cách khác, ngọt ngào và đầy tình ý. Nên nhớ đàn ông có lòng thì phụ nữ cũng có dạ. Thân.
- Thôi cái tính ích kỷ, so đo, tính toán như bạn thì ế luôn đi. Tán gái làm gì (pv) nữa.
- Bạn xứng đáng ế đến già, xin cái info để các bạn khác còn tránh...
![]() |
![]() |
Bình luận của dân mạng. |