Án mạng kinh hoàng cuối năm ở Đà Lạt

(Kiến Thức) - Vụ án mạng kinh hoàng khiến người vợ chết tại chỗ, người chồng thoi thóp trên vũng máu được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Nạn nhân là bà Bùi Thị hợp (52 tuổi) bị giết chết tại trang trại chăn nuôi của gia đình mình ở xã Tà Nung, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), chồng là ông Vũ Minh Hồng (60 tuổi) bị chém vào đầu mất nhiều máu dẫn đến bất tỉnh, được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.
An mang kinh hoang cuoi nam o Da Lat
 Ông Hồng đang được cấp cứu tại bệnh viện
Thông tin ban đầu cho biết, sáng ngày 27/1, con gái vợ chồng ông Hồng, bà Hợp là chị Vũ Anh Hòa (33 tuổi) gọi điện cho bố mẹ nhưng không ai nghe máy. Linh tín chuyện chẳng lành đã xảy ra với bố mẹ mình, chị Hòa lấy xe máy chạy vào trang trại nơi ông Hồng, bà Hợp sống để chăn nuôi gia cầm, cách nhà khoảng 17km.
Tới nơi, chị Hòa hoảng hốt phát hiện bà Bùi Thị Hợp đã tử vong trên vũng máu, người có nhiều vết đâm chém, ông Vũ Minh Hồng đang thoi thóp, trên đầu có vết chém. Lập tức ông Hồng được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Chiều ngày 27/1, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ án mạng kinh hoàng này.
Anh Trần Văn Hải, người ngụ gần hiện trường xảy ra vụ án cho biết, hung thủ đã để lại một con dao; đồ đạc trong nhà bị lục tung.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đây có thể là một vụ giết người cướp tài sản.

Mâu thuẫn xem bói xây mộ, 1 người tử vong

(Kiến Thức) - Tuấn Anh xem tử vi, nói với chị Vân phải sửa lại phần mộ của ông nội chị này. Vân đồng ý giao cho nạn nhân xây mộ, xây xong xảy ra án mạng.

Lại án mạng trai trẻ giết người đồng tính cướp tài sản

(Kiến Thức) - Vụ giết người cướp tài sản xảy ra giữa khu dân cư khiến người dân địa phương rúng động và hung thủ đã bị Công an nhanh chóng bắt gọn.

Suốt đêm và sáng nay, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Thủ Đức đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lập hồ sơ bàn giao đối tượng Phạm Văn Đầy (22 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) về Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM để cơ quan này tiếp tục điều tra, xử lý hành vi giết người, cướp tài sản.

Nghi can giết người, cướp tài sản Phạm Văn Đầy
Nghi can giết người, cướp tài sản Phạm Văn Đầy 
Bước đầu tại CQĐT, Phạm Văn Đầy khai nhận: “Tôi bỏ mối trái cây cho ông N.N.T (46 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) bán ở chợ Thủ Đức từ đầu năm 2014”.

“Thánh địa” bói toán, chữa bệnh bằng nước giữa TP Pleiku (kỳ 2)

(Kiến Thức) - Phần lớn những người đến coi bói hôm đó không ai hiểu gì cô Đồng Quyến nói nhưng vẫn gật đầu, ra ý mình có hiểu.

Đưa Bác Hồ vào chuyện mê tín
Không có sẵn tờ 100.000 đồng, tôi phải chạy ra ngoài quán tạp hóa cách đó vài trăm mét đổi tiền. Khi vào thì Chánh điện của cô Đồng Quyến nghi nghút hương khói, hơn chục người đã ngồi dưới tấm thảm ở chính giữa Chánh điện chờ cô hành lễ xong là hỏi về vận mệnh, tương lai, cách giải hạn, chữa bệnh cho gia đình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới