Ấn Độ: Hàng trăm người phá lệnh phong tỏa để dự đám tang con ngựa

Hàng trăm người phá lệnh phong tỏa để dự tang lễ ngày 23/5 của con ngựa thuộc về một tổ chức tôn giáo tại bang Karnataka của Ấn Độ, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19.

“Một con ngựa của tổ chức tôn giáo tại làng Mastmaradi, quận Belagavi chết vào sáng 23/5 nên người trong làng tổ chức tang lễ và hỏa táng con ngựa”, cảnh sát ngày 24/5 trả lời NDTV.
Quy mô buổi tụ tập khiến nhà chức trách quận Belagavi phải phong tỏa cả làng trong 14 ngày để xét nghiệm các ca nhiễm Covid-19 mới.
“Ngôi làng này sẽ bị phong tỏa. Nội bất xuất, ngoại bất nhập”, cảnh sát cho hay. Ngoài ra, lực lượng chấp pháp cũng đã khởi tố điều tra vụ án liên quan tới sự kiện lần này.
Trước đó, một video được đăng trên mạng xã hội của hãng tin ANI cho thấy cảnh hàng trăm người sánh vai đi dưới đường để tham dự tang lễ của một con ngựa tại vùng Maradimath, quận Belagavi. Nhiều người không đeo khẩu trang.
An Do: Hang tram nguoi pha lenh phong toa de du dam tang con ngua
Một bãi hỏa táng người chết vì Covid-19 tại Ấn Độ. Ảnh: PTI. 
Bang Karnataka lúc này phải chống chọi với làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai. Tới nay, bang phía nam Ấn Độ này tổng cộng ghi nhận 473.000 ca nhiễm Covid-19 với 25.000 ca tử vong. Toàn bang đang được đặt dưới lệnh phong tỏa kéo dài tới ngày 7/6.
Cùng ngày 24/5, số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ vượt qua cột mốc 300.000 trong khi số ca tử vong vẫn duy trì ở mức hơn 4.000 người mỗi ngày. Toàn Ấn Độ ghi nhận thêm 222.315 trường hợp mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên hơn 26,7 triệu người.

Israel phong tỏa toàn quốc vì COVID-19

Israel ngày 27/12 bắt đầu đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 sau khi các ca mắc COVID-19 tăng nhanh trở lại.

Sau khi ghi nhận các ca dương tính với COVID-19 tăng mạnh, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ba ngày trước đây đã thông báo sẽ tái áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt từng giúp nước này hạn chế lây nhiễm trong các làn sóng trước đó.

Cơn ác mộng COVID-19 của một gia đình ở Peru

(Kiến Thức) - Hellen Nanez ở Pisco (Peru) đã mất 13 người thân kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm ngoái. Hiện tại, cha của cô vẫn đang phải chiến đấu để giành giật sự sống.

Con ac mong COVID-19 cua mot gia dinh o Peru
Hellen Nanez, 28 tuổi ở Pisco, chia sẻ với Reuters: "Thật sự là tôi không còn nước mắt nữa". Hellen đã hứng chịu nỗi đau khi mất đi 13 người thân kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát hồi năm ngoái. (Nguồn ảnh: Reuters) 
Con ac mong COVID-19 cua mot gia dinh o Peru-Hinh-2
"Dịch bệnh COVID-19 đã lấy đi ước mơ, sự yên bình và ổn định của chúng tôi", Nanez, người đã bỏ học tâm lý học để làm việc, kiếm tiền chi trả hóa đơn y tế cho cha cô, chia sẻ. 
Con ac mong COVID-19 cua mot gia dinh o Peru-Hinh-3
 Hellen Nanez trao đổi với một nhân viên y tế tại bệnh viên nơi cha cô đang được điều trị COVID-19 ở Pisco, Peru, vào ngày 9/5/2021.
Con ac mong COVID-19 cua mot gia dinh o Peru-Hinh-4
"Tôi không muốn mất ông ấy. Tôi không muốn mất thêm ai nữa. Cha tôi không thể bỏ tôi lại", Hellen bật khóc chia sẻ. Được biết, tình hình sức khỏe của cha Hellen đang chuyển biến xấu. 
Con ac mong COVID-19 cua mot gia dinh o Peru-Hinh-5
 Hellen Nanez đang phải cố gắng làm việc để chi trả viện phí cho cha cô.
Con ac mong COVID-19 cua mot gia dinh o Peru-Hinh-6
 Hellen Nanez an ủi người thân, Paulina Nanez, hôm 10/5 sau khi tiết lộ tình trạng của cha cô đang trở nên tồi tệ hơn.
Con ac mong COVID-19 cua mot gia dinh o Peru-Hinh-7
 Hellen Nanez đánh dấu các loại thuốc của cha cô bên ngoài bệnh viện nơi ông đang được điều trị ở Pisco ngày 8/5.
Con ac mong COVID-19 cua mot gia dinh o Peru-Hinh-8
"Tôi đã đứng ở đây suốt 17 ngày trước bệnh viện và tôi biết rằng cha tôi sẽ vượt qua. Tôi nghĩ rằng cuộc đời không thể bất công như vậy. Dịch bệnh đã lấy đi của tôi quá nhiều và giờ nó cũng muốn cướp mất cha tôi", Hellen tâm sự. 
Con ac mong COVID-19 cua mot gia dinh o Peru-Hinh-9
 Helle mua nguyên liệu để làm xà phòng đem bán lấy tiền trang trải viện phí cho cha cô.
Con ac mong COVID-19 cua mot gia dinh o Peru-Hinh-10
 Hellen đứng nhìn con gái, Luciana, từ xa. Được biết, cô đã phải gửi con ở nhà người thân để có thể đi làm và mua thuốc cho cha cô.

Nhà giam trở thành ổ dịch, Thái cân nhắc thả 50.000 tù nhân

Chính phủ Thái Lan đang cân nhắc thả 50.000 phạm nhân, tương đương 16% tổng số người tù, để ngăn chặn đà lây nhiễm của Covid-19 trong những nhà giam chật chội.

“Nếu không có đủ vaccine hoặc không thể mau chóng ngăn lây nhiễm, chúng tôi sẽ xem xét việc giảm lượng phạm nhân bằng chương trình cho ra tù sớm”, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Somsak Thepsuthin ngày 18/5 trả lời Bangkok Post.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

Nga và Mỹ đang thực hiện các bước chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine.