6 cách tạo phước lành, tăng phúc cho cả đời mình lẫn đời con cháu

Một cách thứ mạnh mẽ không ngờ tới để có thể giải trừ được những ác nghiệp là sám hối. Chúng ta có thể dành thời gian để suy ngẫm.

Luôn lấy từ bi làm tôn giáo của mình

Tạo nghiệp tốt không có nghĩa là theo tôn giáo hay mộ đạo. Người ta không cần phải tạo ra một tín đồ hay một thuộc tính về tín ngưỡng nào đó để tạo nghiệp.

Con người chỉ cần thể hiện thái độ tử tế, ân cần với người khác. Như vậy là được xem đã tạo nghiệp tốt rồi, không phải chỉ tử tế với người khác trong chốc lát mà phải luôn luôn, suốt cuộc đời của chính mình. Một khi chúng ta có thể tiếp cận được việc mình làm, được thể hiện tấm lòng từ bi thì khi đó chúng ta đang tạo được nghiệp tốt cho mình.

Sám hối

Sự thành tâm cùng với sự tự lực của bản thân sẽ giúp cho những bất thiện nghiệp của chúng ta tiêu tan dần theo năm tháng. Hướng bản thân mình sống tốt hơn.

6 cach tao phuoc lanh, tang phuc cho ca doi minh lan doi con chau

Trì chú

Trì chú chính là việc làm cơ bản và cũng được xem là dễ nhất để bắt đầu đi trên con đường mở ra những chân trời mới cho tâm trí. Trước hết chú là cách thức mạnh nhất để thanh lọc những ác nghiệp mà chúng ta mang đến trong thế gưới này. Nghiệp quả xấu vẫn luôn tồn tại ở phần thức của con người, dòng tâm thức mà chúng ta mang theo từ kiếp sống từ quá khứ.

Nhường đường khi lái xe

Có không ít tai nạn chết người xảy ra khi người lái xe giành đường, do vậy thì khi chạy xe trên đường phải giữ chánh niệm và biết rằng đây là cơ hội để chúng ta tạo nghiệp tốt. Nhường đường cho người khác là chúng ta chạy chậm lại, dằn cảm giác khó chịu xuống hay không bóp kèn khi có người quay xe ẩu hoặc thậm chí là đụng phải xe của mình.

Chúng ta có thể nhường đường cho người khác ngay cả khi mình có quyền ưu tiên.Khi không có ý tưởng xem con đường là nơi tranh chấp giữa mình và những người lái xe khác, việc giao thông của chúng ta sẽ thú vị hơn nhiều và mỗi lần nhường đường cho người nào, chúng ta sẽ rất vui lòng vì biết rằng việc kềm chế tánh dễ nổi nóng của mình và đây cũng là một cách để tạo nghiệp tốt.

6 cach tao phuoc lanh, tang phuc cho ca doi minh lan doi con chau-Hinh-2

Tránh sát hại những sinh vật nhỏ nhất

Người ta dễ dàng xâm hại đến những sinh mạng của các loài vật, đặc biệt là những loài nhỏ nhất. Dù ở hoàn cảnh nào thì bạn cũng cần có ý thức mình đừng sát hại những sinh vật nhỏ bé nhất. Khi bạn không dẫm đạp lên những con kiến nhỏ bé này và bạn ngạc nhiên cảm thấy sự vui sướng rộn lên trong lòng của mình.

Nuôi cá cảnh

Nuôi cá cảnh cũng có mục đích cao hơn về tinh thần. Mỗi buổi sáng khi cho cá ăn hoặc thay nước cho cá là bạn đang tạo nghiệp. Mỗi lần bạn cung cấp thức ăn cho cá là bạn có niềm vui vì biết mình đang làm việc tốt. Mặt khác những con cá không cần phải đẹp và hồ nước của cá cũng không cần phải có ý nghĩa phong thủy để làm động lực cho lòng từ bi của bạn phát sinh. Hãy nghĩ như vậy rồi những con cá sẽ mang đến cho bạn những niềm vui lớn trong đời sống này.

Video: Mặc còi hú ầm của xe chữa cháy, tài xế nhất quyết không chịu nhường đường

Clip ghi nhận cảnh sát PCCC đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Bùi Văn Hòa,Đồng Nai đã bật còi hú nhưng tài xế xải phía trước quyết không nhường đường.

Mời quý độc giả xem video Mặc còi hú ầm của xe chữa cháy, tài xế nhất quyết không chịu nhường đường:

 

Đại gia Xuân Trường có “chơi trội” khi đưa vợ vào thờ đền Tứ Ân chùa Tam Chúc?

(Kiến Thức) - Việc thờ cư sĩ Diệu Liên (bà Phạm Thị Lan, vợ doanh nhân Nguyễn Văn Trường) ở đền Tứ Ân, chùa Tam Chúc là do Trụ trì chùa và các thầy trong chùa quyết định.

Chuyện cư sĩ Phật tử Diệu Liên, thế danh Phạm Thị Lan – người vợ quá cố của đại gia Xuân Trường (ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường) được thờ trong đền Tứ Ân thuộc quần thể chùa Tam Chúc, Khu du lịch quốc gia Tam Chúc mà doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.
Đáng chú ý, có ý kiến cho rằng, đại gia Nguyễn Văn Trường "chơi trội" khi đưa vợ vào thờ tại đền Tứ Ân, chùa Tam Chúc?

Chân dung chàng trai nấu 300 suất cơm từ thiện mỗi ngày

(Kiến Thức) - Lê Bình, chàng trai sinh ra tại Hà Nội hằng ngày trích số tiền của mình ra để nấu 300 suất cơm từ thiện, phục vụ mọi người giữa dịch Covid-19 đang hoành hành khắp thế giới.

Lê Bình, chàng trai người Hà Nội (đang sống tại Ấn Độ) chia sẻ với PV về tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường tại Ấn Độ cũng như trên thế giới. Bình cho biết, tính đến ngày 10/3, Ấn Độ hiện đã ghi nhận 61 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19, giới chức y tế Ấn Độ đẩy mạnh các biện pháp khống chế dịch bệnh Covid-19.
Lê Bình cho biết, dù bản thân sinh ra ở Hà Nội nhưng lại có duyên với đất Phật nên Bình hiện đang sinh sống và làm việc tại Ấn Độ. Bình chia sẻ, qua thông tin đại chúng tại đây, hiện người Việt tại Ấn Độ vẫn khỏe mạnh, chưa có trường hợp nào nhiễm Covid-19. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới