“Yêu đi, đừng sợ!” của cố đạo diễn Stephane Gauger thắng giải Mai Vàng

“Yêu đi, đừng sợ!” - phim của Nhã Phương - Ngô Kiến Huy đã chiến thắng "Em chưa 18", "Sống chung với mẹ chồng" cùng "Người phán xử" để nhận giải Bộ phim được yêu thích nhất tại lễ trao giải Mai Vàng 2017.

>>> Mời quý độc giả xem trailer phim "Yêu đi, đừng sợ!". Nguồn Youtube:
Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 23 đã chính thức diễn ra vào tối ngày 18/01 tại TP.HCM. Sau 30 ngày tiếp nhận bình chọn qua các kênh truyền thông, số lượng phiếu bầu dành cho 11 đề cử đã lên đến hơn 500,000 lượt, được xem là con số kỷ lục trong nhiều năm qua. Năm nay, sự kiện trao giải Mai Vàng được dẫn dắt bởi MC Quý Bình và hoa hậu Phạm Hương.
Mở đầu chương trình, 4 hạng mục tác phẩm đã được công bố:
Bộ phim được yêu thích nhất: Yêu đi, đừng sợ! của đạo diễn Stephane Gauger.
MV được yêu thích nhất: Mẹ của Võ Khánh Ngọc
Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất: Mẹ chồng rắc rối của đạo diễn Ngọc Hùng
Chương trình truyền hình được yêu thích nhất: Bạn muốn hẹn hò
Bất ngờ lớn diễn ra ngay ở phần mở màn khi tác phẩm Yêu đi, đừng sợ! của cố đạo diễn Stephane Gauger đã nhận được số lượng phiếu bình chọn cao nhất tại hạng mục Bộ phim được yêu thích nhất. Tại hạng mục này, phim của Ngô Kiến Huy - Nhã Phương đã vượt qua Em chưa 18, Sống chung với mẹ chồng, Lô tô, Người phán xử.
 
Đại diện của đơn vị sản xuất đã thay mặt đạo diễn quá cố Stephane Gauger cùng dàn diễn viên cảm ơn sự yêu mến của khán giả đối với bộ phim. Ngay trên sân khấu, MC Quý Bình và hoa hậu Phạm Hương đã gửi lời chia buồn đến gia đình của vị đạo diễn này.
Đạo diễn Stephane Gauger.
 Đạo diễn Stephane Gauger.
Yêu đi, đừng sợ! là tác phẩm điện ảnh Việt hóa từ kịch bản Hàn Quốc Spellbound từng gây sốt vào năm 2011 với sự tham gia của Son Ye‑jin và Lee Min‑ki. Khi dự án Yêu đi, đừng sợ! được công bố, không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng về chất lượng phim, khi người cầm trịch cho một phim Việt hóa lại là… người Mỹ: Stephane Gauger. Chuyện phim kể về anh chàng có biệt hiệu “phù thủy Tùng” (Ngô Kiến Huy) với khả năng ảo thuật thuộc hàng siêu đẳng. Anh thường xuyên có những show diễn lớn trong nhà hát cùng lượng khán giả lên đến hàng trăm người. Trợ tá cho anh trong quá trình biểu diễn là một cô gái đầy bí ẩn với trang phục kỳ lạ, có tên là Phương (Nhã Phương).
 
Làm việc cùng nhau hơn một năm trời nhưng Phương không tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp khiến cho Tùng và cả người cộng sự Phúc (Kiều Minh Tuấn thủ vai) tò mò, muốn tìm hiểu về cô. Qua những lần gặp gỡ sau công việc, Tùng phát hiện Phương có khả năng nhìn thấy những hồn ma và thường xuyên giúp đỡ họ trong việc minh oan cho cái chết của mình. Sự gắn kết của họ dần phát sinh tình cảm, Phương nhờ hai cô bạn của mình là Trang Ú (Puka) và Diễm (Phan Lê Ái Phương) làm cố vấn cho mình trong việc hẹn hò với Tùng. Sau khi ra mắt, phim thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả và trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý của màn ảnh rộng Việt Nam 2017.
 
Vào tối ngày 11/01, đạo diễn Stephane Gauger bất ngờ qua đời sau cơn đột quỵ, hưởng dương 48 tuổi. Thông tin này khiến không ít khán giả bàng hoàng, thương tiếc. Stephane Gauger được biết đến là đạo diễn nước ngoài có khả năng nói sành sỏi tiếng Việt nhất, sinh ra tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1970, anh cùng gia đình sang Mỹ định cư vào năm 1975. Tuy nhiên, Stephane Gauger có nhiều cống hiến, đóng góp cho nền điện ảnh Việt Nam, điển hình là những tác phẩm như Cú và chim se sẻ (2007), Sài Gòn Yo!, (2010), Yêu đi, đừng sợ! (2017).
Không thể có mặt để nhận giải Mai Vàng 2017, Nhã Phương bày tỏ niềm tiếc nuối khi niềm vui không trọn vẹn vì thiếu vắng đạo diễn Stephane Gauger.

Ngô Kiến Huy học ảo thuật để đóng phim "Yêu đi, đừng sợ!"

Ngô Kiến Huy đã dành hai tuần tập luyện cùng ảo thuật gia Petey Majik. Từ con số không, anh đã thực hiện được các ngón nghề biến hóa của bộ môn này.

Trong Yêu đi, đừng sợ!, Ngô Kiến Huy hóa thân thành Tùng - nhà ảo thuật tài ba. Đây là nhân vật không chỉ khiến chàng Bắp khó về nội tâm mà còn là khả năng ảo thuật. Để có những màn ảo thuật một cách hoàn hảo, đạo diễn Stephane Gauger đã tìm cho anh một người thầy đặc biệt - ảo thuật gia Petey Majik

Đạo diễn "yêu đi đừng sợ" đột ngột qua đời ở Việt Nam

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Stephane Gauger, đạo diễn người Mỹ gốc Việt đã qua đời sau một cơn truỵ tim khi anh đang ở VN.

Đạo diễn Stephane Gauger.

Đạo diễn Stephane Gauger.

Sự ra đi đột ngột của đạo diễn Stephane Gauger khiến bộ phim Yêu đi đừng sợ! - một phim remake của Hàn Quốc với sự tham gia của cặp đôi Nhã Phương, Ngô Kiến Huy trở thành bộ phim cuối cùng của anh được giới thiệu với khán giả Việt.

Phim vừa giành giải khán giả yêu thích nhất tại Liên hoan phim quốc gia 2017 ở Đà Nẵng.

Được khán giả và những người làm phim gọi vui là nhà làm phim "vỏ Tây ruột Việt", Stephane Gauger là người mang hai dòng máu Việt - Mỹ với khả năng nói tiếng Việt cực giỏi.

Bén duyên với điện ảnh Việt Nam từ năm 1994, anh từng gắn bó với các bộ phim Việt trong nhiều vai trò khác nhau như thiết kế ánh sáng trong phim Ba Mùa, diễn viên phụ trong phim Dòng máu anh hùng.

Hai tác phẩm giúp anh ghi dấu ấn trên cương vị đạo diễn là Cú và chim se se (2007), Sài Gòn Yo!, (2010).

Năm 2016, Stephane trở lại Việt Nam và tham gia dựng phim cho bộ phim Cô hầu gái.

Yêu đi, đừng sợ! ra mắt vào tháng 8/2017 chính là bộ phim đánh dấu sự trở lại của anh với điện ảnh Việt Nam trong vai trò đạo diễn sau bảy năm vắng bóng.

Stephane Gauger trên set quay Yêu đi, đừng sợ!

Stephane Gauger trên set quay Yêu đi, đừng sợ!

Đọc nhiều nhất

Tin mới

3 nàng hot girl Việt từng được báo Trung khen đẹp nức nở, có người sở hữu visual giống Triệu Lộ Tư

3 nàng hot girl Việt từng được báo Trung khen đẹp nức nở, có người sở hữu visual giống Triệu Lộ Tư

Nhan sắc của các hot girl Việt Nam không chỉ được yêu mến trong nước mà còn gây ấn tượng mạnh với báo chí quốc tế, đặc biệt là từ Trung Quốc. Ngay cả khi nhiều năm về trước, MXH không quá phổ biến như hiện tại nhưng bộ 3 hot girl này đã “gây sốt” đất nước tỷ dân với vẻ đẹp cuốn hút và phong cách riêng biệt.