Xôn xao chuyện gạ tình, bán điểm ở Đại học Quy Nhơn

Vụ bán điểm tốt nghiệp “thanh lý môn hộ” chưa xong, trường Đại học Quy Nhơn lại đối mặt với luồng thông tin nghi vấn “gạ tình”.

Bán điểm… giá rẻ
Trưa 25/8, PV Báo Lao Động đã trao đổi với PGS-TS Nguyễn Đình Hiền – Hiệu phó Đại học Quy Nhơn - về kết quả thanh tra “nghi án bán điểm tốt nghiệp”. Ông Hiền cho biết: “Đối chiếu bảng gốc của các khoa với bảng công bố trên mạng, hội đồng xét tốt nghiệp khóa ra trường 2014 nhận thấy có 2 trường hợp sai lệch điểm số. Qua truy vấn, chuyên viên phòng Đào tạo Nguyễn Ngọc Danh thú nhận là người đứng ra sửa điểm. Ông Danh được giao quản lý chương trình đào tạo, đã đột nhập vào cơ sở dữ liệu làm thay đổi kết quả. Có 71 trường hợp được sửa điểm. 21 em đã nộp trả bằng tốt nghiệp. Có 11 trường hợp dù thay đổi kết quả nhưng vẫn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp. 42 em chuyển từ điểm rớt sang điểm đậu; 14 em từ trung bình lên khá và 4 em được làm cho điểm số “đẹp” hơn. Tổng số tiền Danh khai đã nhận từ sinh viên là 132 triệu đồng”.
Trường Đại học Quy Nhơn.
Trường Đại học Quy Nhơn. 
Chúng tôi thắc mắc: “Để công nhận tốt nghiệp, chắc chắn phải có quy trình nhập liệu, quản lý điểm số nghiêm ngặt cùng chế độ bảo mật. Tại sao một nhân sự “bên lề” như ông Danh lại có thể một mình thao túng?”. “Tôi nghĩ là có cái quy trình đó; có việc đối chiếu, so sánh... Không hiểu sao lại không kiểm soát được. ” – TS Hiền giải thích.
Có gạ tình?
Cũng trưa 25/8, chúng tôi gặp giảng viên khoa Lý luận chính trị - hành chính Lê Văn Lợi - người bị “gắn” vào nghi vấn gạ tình qua điện thoại. Theo ông Lợi, ngày 7/6, trong buổi coi thi học kỳ ở lớp kế toán 35B, ông đã lập biên bản về hành vi sử dụng tài liệu đối với sinh viên N. N năn nỉ ông Lợi bỏ qua nhưng bất thành. Ngày 14/8, nhận tin từ Trưởng khoa Hồ Xuân Quang thông báo có điện thư của phụ huynh N tố cáo hành vi “gạ tình” kèm ảnh chụp tin nhắn, nhật ký cuộc gọi và đoạn clip ghi âm mẩu thoại rủ rê “thể hiện tình cảm”, ông Lợi yêu cầu “ba mặt một lời”. Tại buổi đối chất, không hiểu vì lý do gì, Bí thư chi bộ Nguyễn Thanh Hải lại tự giới thiệu “là Lê Văn Lợi” dẫn tới chỗ bị phát hiện giả danh. Khi ông Lợi “thật” lên tiếng, gia đình phản ứng gay gắt... Ngày 21/8, ông Lợi gửi đơn lên khoa. Sáng 22/8, ông gửi đơn lên Thanh tra trường. Hôm sau (23.8), câu chuyện về ông trở thành đề tài một bài báo trên mạng Internet.
“Đoạn băng cùng những tin nhắn gạ gẫm mà người ta coi là bằng chứng không liên quan đến tôi. Trừ hôm coi thi, tôi không có bất kỳ hình thức tiếp xúc nào với em N. Danh dự cá nhân bị bôi bác, tôi đang đòi được bảo vệ thì mọi thứ lại tung hê lên. 30 năm đi dạy, tôi luôn được biết đến như một ông thầy nghiêm khắc. Ngày mai trên giảng đường, tôi mặt mũi nào nhìn xuống sinh viên đây?"- ông Lợi bức xúc.
Hiệu phó Nguyễn Đình Hiền cho hay, trường đang đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Gạ tình trai trẻ ở công viên, người đàn ông bị đâm chết

(Kiến Thức) - Lân la làm quen với một thiếu niên ở công viên rồi đưa vào nhà nghỉ “tâm sự”, người đàn ông bị đối tượng dùng dao đâm chết để cướp tài sản.

Sáng nay 18/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM (PC45) đã di lý Nguyễn Văn Bình (18 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TP HCM) từ Tiền Giang về thành phố để làm rõ hành vi “giết người”, “cướp tài sản”.

Chết lõa thể trong nhà nghỉ

Trước đó sáng 10/10/2013, nhân viên nhà nghỉ 77 (số 9, đường 13, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM) kinh hoàng khi phát hiện người khách là ông T.T.V (36 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) nằm chết lõa thể trong phòng với nhiều vết đâm trên người.
Ga tinh trai tre o cong vien, nguoi dan ong bi dam chet
Hung thủ Nguyễn Văn Bình 

Qua quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định nạn nhân bị bạn tình đồng tính giết, cướp tài sản là xe máy, ĐTDĐ và toàn bộ tiền bạc, giấy tờ…

Khi vụ án tưởng chừng như bế tắc thì mới đây, Công an phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân đang bị Đội CSGT huyện Cần Giờ tạm giữ vì vi phạm giao thông.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định Nguyễn Văn Bình có liên quan nên đã tổ chức truy bắt.

Ngày 17/1, PC45 Công an TP HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ khi tên Bình đang lẫn trốn ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Bạn tình công viên gây án mạng

Tại CQĐT, Bình khai nhận chiều 9/10 đã đón xe buýt từ Cần Giờ lên Sài Gòn chơi. Tại công viên 23/9 Bình được ông V. tiếp cận làm quen rồi chở đi ăn uống. Sau đó V. đưa Bình vào nhà nghỉ số 77 để quan hệ và ngủ lại đến sáng.
Ga tinh trai tre o cong vien, nguoi dan ong bi dam chet-Hinh-2
Công viên 23/9, nơi Bình được ông V. tán tỉnh làm quen 

Trước khi đi làm, V. cho Bình 50 ngàn và chở Bình ra khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất với lời dặn chiều gặp lại. Lúc này Bình nảy sinh ý định giết ông V. để cướp tài sản nên đi mua con dao nhỏ thủ trong người.

Tối đó sau khi đi ăn uống, cả 2 tiếp tục về nhà trọ trên và trong lúc ông V. không để ý, Bình lấy dao đâm nhiều nhát khiến ông V. chết tại chổ rồi lấy tài sản là xe Dream, ĐTDĐ iphone3, gần 500 ngàn đồng và giấy tờ tùy thân của nạn nhân bỏ trốn.

Trên đường về huyện Cần Giờ, Bình vi phạm giao thông nên bị CSGT huyện Cần Giờ xử lý tạm giam phương tiện. Sau đó y trốn về TP.Mỹ Tho nhưng đã bị Công an bắt giữ.

Sáng 15/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “giết người, cướp tài sản” và tuyến 2 án tử hình đối với các bị cáo Ngô Văn Tâm (21 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) và Trần Tự Điển (25 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu).

Ga tinh trai tre o cong vien, nguoi dan ong bi dam chet-Hinh-3
Hai hung thủ giết bạn tình đồng tính chặt xác phi tang rồi cướp tài sản vừa bị tuyên án tử hình 

Đây là 2 đối tượng ra tay sát hại dã man bạn tình đồng tính ở cùng nhà trọ rồi chặt xác bỏ vào bao tải phi tang và cướp tài sản gây rúng động dư luận xảy ra trên địa bàn phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào dịp Giáng sinh 2012.

Thôn nữ Quảng Bình đánh hổ chạy thục mạng, cứu bạn trai

Sáng sớm, cô gái ra đồng bắt gặp con cọp bên vệ đường, sức mạnh phi thường của cô khiến chúa sơn lâm kinh hồn bạt vía chạy thoát thân.

Đánh cọp cứu mình, cứu bạn

Đọc nhiều nhất

Tin mới