Vụ thiếu niên bị chém lìa chân: Nghi can đầu thú

Một ngày sau khi chém đứt lìa chân thiếu niên 15 tuổi, nghi can gây ra vụ việc đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tối 27/8, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, cho biết nghi can chém lìa chân thiếu niên 15 tuổi ở xã Suối Ngô đã đến cơ quan điều tra đầu thú.
Người này tên C.Đ. (20 tuổi). Nhà chức trách đang truy bắt những người liên quan nên chưa thông tin chi tiết về vụ việc.
Vu thieu nien bi chem lia chan: Nghi can dau thu
 V.V.T.Đ. đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.
Theo công an, tối 26/8, V.V.T.Đ. (15 tuổi) lái xe máy chở bạn đi qua xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, thì bị một nhóm thanh thiếu niên chặn đánh.
C.Đ. được cho là người cầm hung khí chém V.V.T.Đ. đứt lìa chân phải. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.
Nam thiếu niên nhập viện trong tình trạng đứt lìa 1/3 đoạn giữa chân bên phải. Các bác sĩ đã truyền 6 đơn vị máu, 2 đơn vị huyết tương, hồi sức tích cực trong nhiều giờ giữ mạng sống cho Đ.
Sau 7 giờ chân bị đứt lìa và đưa lên bàn mổ, vết thương ở chân bệnh nhân đã bị hoại tử, các mô, xương dập nát nên bác sĩ buộc phải tạo hình mỏm cụt ở cẳng chân phải cho Đ.

Người phụ nữ chở con nhỏ bị chém tới tấp trên cầu Cứng: Kẻ thủ ác là ai?

(Kiến Thức) - Vụ người phụ nữ bất ngờ bị người đàn ông chém nhập viện xảy ra sáng 13/1, tại cầu Cứng (thuộc địa bàn phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) hiện cư quan chức năng đã xác định danh tính hung thủ.

Theo đó, vị phó Chủ tịch phường Mỏ Chè cho biết, hung thủ chém tới tấp người phụ nữ khi chở con nhỏ trên cầu Cứng là La Đình Hợi, sinh năm 1983 trú tại xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Người đàn ông bất ngờ bị đôi nam nữ đuổi chém tới tấp khi đang đi bộ

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 9/7 trên đường Hồng Bằng, phường 9, quận 6, TP Hồ Chí Minh

 

Nguồn: MXH giao thông

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.