Vụ tai nạn xe khách trên đèo Lò Xo: Lời kể của các nạn nhân

“Tôi đang ngủ thì nghe rầm một cái, tiếp đó xe tông gãy lan can, rơi xuống vực sâu... Gia đình tôi có 16 người đi du lịch thì 6 người đi xe này, trong đó 3 người bị thương", ông Thượng - nạn nhân vụ tai nạn xe khách trên đèo Lò Xo chưa hết bàng hoàng kể lại.

Bà Mạc Thị Lan bàng hoàng kể lại vụ tai nạn.
Bà Mạc Thị Lan bàng hoàng kể lại vụ tai nạn.
Đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum sau vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu, ông Nguyễn Khắc Thượng (61 tuổi, ở Bù Đăng, Bình Phước) bị chấn thương vùng đầu, kể lại: “Tôi đang nằm ngủ mơ màng thì nghe mọi người la hét, mở mắt ra thấy chiếc xe đang lao mạnh vào lan can đường. Sau đó xe tông gãy lan can rồi lao mạnh xuống vực sâu. Cả nhà tôi có 16 người đang trong chuyến đi du lịch, trong đó 6 người đi xe này. Lúc bị tai nạn có hai con trai và hai cháu nội tôi được người dân cứu lên. Tôi cũng được một người cõng lên đưa đi bệnh viện”.

Bà Mạc Thị Lan (60 tuổi, ở Bù Đăng, Bình Phước), một nạn nhân khác trong vụ tai nạn đèo Lò Xo đang được cấp cứu tại bệnh viện chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Tôi đang ngủ thì bỗng nghe tiếng rầm, mở mắt ra thì chiếc xe đã lao xuống vực sâu. Lúc đó bị thương nên tôi không thể đứng dậy được, đành hô hoán người cứu…”.

Chiếc xe khách bị rơi xuống vực sâu hơn 40 mét.
Chiếc xe khách bị rơi xuống vực sâu hơn 40 mét.
Trước đó, Dân việt đã thông tin, khoảng 2h ngày 16.6, xe ô tô BKS 34B-002.69 của nhà xe Đức Chính chở 44 người chạy hướng từ Hải Dương đi Binh Phước, đến Km1430+700 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei, Kon Tum) thì đâm qua lan can bảo vệ đường, rơi xuống vực sâu có nước. Hậu quả làm 3 người chết và nhiều người bị thương, trong đó có 15 người bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Làm việc với CSGT, tài xế Vũ Văn Hồng (42 tuổi, quê Hải Dương) cho biết, khi phương tiện đến khu vực đèo Lò Xo thì xe mất hơi dẫn đến hệ thống phanh và chuyển hướng không còn tác dụng. Do đó, tài xế không thể dừng phương tiện, dẫn đến xe lao xuống vực.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất với tài xế Việt Nam

Đèo Lò Xo là nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, tuy nhiên công tác quản lý giao thông ở đây còn nhiều bất cập.

Đèo Lò Xo nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Đoạn đường đèo dài hơn 27 km uốn lượn quanh co giữa núi cao, vực thẳm này là nỗi ám ảnh đối với các tài xế. Đây là nơi đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, thế nhưng, việc quản lý giao thông ở đây còn nhiều bất cập.

Tài xế trẻ nhanh trí cứu hàng chục mạng người trên đèo Lò Xo

Tài xế trẻ nhanh trí dũng cảm cứu hàng chục mạng người trên đèo Lò Xo sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
 

Khoảng gần 2 giờ ngày 23/2, trên đèo Lò Xo đoạn qua huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách biển kiểm soát 81B-007.05 chạy tuyến Hải Dương-Gia Lai với xe container biển kiểm soát 82C-022.15.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.