Vụ sán lợn ở Bắc Ninh: Cty nghi cung cấp thực phẩm "bẩn" gỡ biển hiệu

Hiện tại, Công ty Hương Thành, đơn vị dính nghi vấn cung cấp thực phẩm cho trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) trong vụ nghi lây nhiễm sán lợn cho hàng nghìn học sinh đã gỡ bỏ biển hiệu.

Nhiều ngày nay, người dân xã Thanh Khương (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) vô cùng bức xúc về việc cung cấp thực phẩm, suất ăn cho con của họ tại trường Mầm non Thanh Khương.
Theo phản ánh của người dân, thịt lợn tại trường nổi đầy hạch trắng, dấu hiệu giống như bị bệnh sán lợn gạo và thịt gà nát vụn, có mùi lạ. Đơn vị cung cấp thực phẩm này là Công ty Hương Thành có địa chỉ tại phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Chiều 17/3, PV tìm đến địa chỉ đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường mầm non Thanh Khương nêu trên, tuy nhiên công ty này đang trong tình trạng đóng cửa. Đơn vị này cũng không treo biển tên công ty tại trụ sở. Theo thông tin PV năm được, trụ sở công ty này là căn nhà 4 tầng được thuê lại của một người dân tại khu 2, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh.
Theo chia sẻ của bà Q. (60 tuổi), người dân sống gần đó, công ty Hương Thành trước kia có treo biển những mới được tháo xuống. Bà nói: "Tôi không hiểu sao trước họ có treo biển nhưng giờ lại thấy tháo xuống, họ có biển công ty cung cấp thực phẩm nhưng tôi cũng không biết họ kinh doanh buôn bán gì".
"Tôi không để ý lắm, và họ làm gì tôi cũng không rõ, chỉ nhớ lúc trước họ có để biển tên công ty Hương Thành. Giờ cậu hỏi tôi để ý mới biết là họ đã tháo rồi", chị L., một người dân khác cho hay.
Vu san lon o Bac Ninh: Cty nghi cung cap thuc pham
 Công ty này đã gỡ biển tên.
Trước đó, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Thanh Khương cho biết, công ty này cung cấp thực phẩm cho 19 trường trên địa bàn huyện Thuận Thành. Riêng trường mầm non Thanh Khương đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm với công ty trên từ đầu năm học 2018-2019.
Theo tìm hiểu của PV, công ty này có tên đầy đủ là Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hương Thành, ngày hoạt động là 23/3/2018. Như vậy, tính đến nay, chưa đầy một năm hoạt động nhưng đơn vị này có thể cung cấp thực phẩm cho 19 trường học trên địa bàn huyện Thuận Thành.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thịt thối “vào” Trường mầm non: Phụ huynh nghi trẻ nhiễm sán lợn

(Kiến Thức) - Nghi các cháu nhỏ bị nhiễm giun sán sau khi ăn thực phẩm "bẩn" không đảm bảo vệ sinh tại trường học, hàng trăm phụ huynh đã đưa các cháu từ Bắc Ninh về các bệnh viện tại Hà Nội để khám bệnh.

Thông tin mới nhất về vụ "thực phẩm bẩn vào trường mầm non" Thanh Khương (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), sáng 15/3, hàng trăm phụ huynh đã đưa các cháu nhỏ học ở trường mầm non thuộc hai xã Thanh Khương và Mão Điền (cùng huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) xuống Hà Nội để khám bệnh vì nghi các cháu bị nhiễm giun sán sau khi ăn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh tại trường học.
Tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) từ sáng sớm đã có hàng trăm học sinh mầm non đến khám bệnh. Cùng với đó, tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cũng là nơi nhiều phụ huynh ở Bắc Ninh đưa các cháu nhỏ đến khám bệnh.  Một lãnh đạo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương xác nhận, sáng 15/3, có nhiều gia đình từ Bắc Ninh đưa con em xuống viện thăm khám vì nghi nhiễm giun, sán.

Thịt lợn gạo “vào” trường mầm non: Đã có 44 học sinh mắc sán dây lợn

(Kiến Thức) -Trong số khoảng 173 mẫu huyết thanh đã có kết quả, có đến 44 trường hợp dương tính với sán dây lợn (trong 230 trẻ xét nghiệm tại BV Nhiệt đới TW). Đáng chú ý, vài trường hợp các cháu có triệu chứng bị bệnh lỵ.

Thông tin mới nhất về vụ "thực phẩm bẩn vào trường mầm non" Thanh Khương (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), cuối giờ chiều ngày 15/3, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã có họp báo thông tin về vụ việc số lượng trẻ tại xã Thanh Khương (tỉnh Bắc Ninh) đồng loạt đến bệnh viện để tiến hành xét nghiệm về phát hiện sán lợn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.