Vợ vừa mở cổng, chồng xông vào đâm chết vì ghen tuông

Nghi vợ đi với người đàn ông khác, người chồng nảy sinh ghen tuông nên đã dùng dao đâm nhiều nhát làm nạn nhân tử vong.
 

Ngày 23-4, thông tin từ VKSND TP Cần Thơ, nơi đây đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đặng Văn Bé Hai (35 tuổi; ngụ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) về tội "Giết người".
Theo cáo trang, Bé Hai hay ghen tuông vì nghi vợ là chị P.T.H.Q (31 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) ngoại tình. Từ tháng 10-2019, 2 người thường xảy ra mâu thuẫn, nên chị Q. gửi đơn xin ly hôn và tòa đang thụ lý giải quyết. Trong thời gian này, chị Q. về sống cùng cha mẹ ruột tại phường Ba Láng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Còn Bé Hai thuê trọ tại khu vực Yên Thượng (phường Lê Bình, quận Cái Răng).
Vo vua mo cong, chong xong vao dam chet vi ghen tuong
Bị can Đặng Văn Bé Hai 
Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29-12-2019, Bé Hai điện thoại cho vợ để hỏi thăm con. Tuy nhiên, 2 người tiếp tục cự cãi với nhau nên Bé Hai bực tức và nảy sinh ý định dùng dao đâm vợ cho hả giận. Bé Hai lấy một con dao giấu trong người rồi chạy xe đến nhà chị Q.
Đến nơi, thấy chị Q. đang mở cửa cổng định đi ra ngoài, nghĩ là vợ đi chơi với người đàn ông khác trong khi chưa ly hôn với mình nên Hai bực tức, xô chị Q. ngã xuống nền nhà, rồi cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân. Hàng xóm nghe tiếng la của chị Q. nên chạy sang xem. Thấy vậy, Hai vứt dao tại hiện trường, lấy xe bỏ trốn về phòng trọ. Chị Q. được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện.
Sau khi dùng dao đâm vợ, Bé Hai chạy xe về phòng trọ định tự tử nhưng không thành nên đến Công an quận Cái Răng đầu thú.

Những sinh vật giết người nhiều nhất mỗi năm ít ai ngờ

(Kiến Thức) - Một số con vật tưởng chừng như hiền lành, vô hại nhưng lại là những sinh vật giết người nhiều nhất mỗi năm, là sát thủ cướp đi tính mạng của hàng nghìn người mà ít ai có thể ngờ tới.

Nhung sinh vat giet nguoi nhieu nhat moi nam it ai ngo

Một trong những sinh vật giết người nhiều nhất mỗi năm là chó sói. Chó sói là con vật nổi tiếng hung dữ, chúng không có chủ đích tấn công con người nhưng nếu con người vô tình lạc vào vùng cấm địa của nó gây nhiễu, nó sẽ trở nên hung ác, tấn công và sẵn sàng vồ xé thịt người nếu đang đói. Trung bình mỗi năm có khoảng 10 người mất mạng dưới nanh vuốt cả đàn sói. 

Vụ án 7 thi thể du khách trong rừng vắng: Những cái chết đau đớn

Càng điều tra, cảnh sát càng nhận ra họ đang phải đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt vô cùng man rợ khi mà lần lượt 7 thi thể được tìm thấy.

Những mảnh xương "biết nói"

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.