Vợ cắt phăng “của quý” của chồng vì cưới nhau chưa có con

Anh L.Q.H., 24 tuổi, ở Phú Thọ vừa được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng dương vật gần như đứt rời do bị… vợ cầm dao cắt...

Chiều nay, 10-7, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận cấp cứu nối dương vật đứt lìa cho bệnh nhân L.Q.H.
Qua tìm hiểu, bản thân anh H. chia sẻ, anh mới lấy vợ được 1 năm, chưa có con, do mẫu thuẫn gia đình nên vợ anh đã cầm dao cắt phăng “của quý” của chồng.
Vo cat phang “cua quy” cua chong vi cuoi nhau chua co con
Các bác sĩ BV Việt Đức vi phẫu nối lại dương vật bị đứt lìa cho nam thanh niên. 
PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học - Bệnh viện Việt Đức cho biết, thời điểm vào viện, bệnh nhân H. trong tình trạng: Da niêm mạc nhợt, huyết động ổn, vết thương đứt gần rời dương vật, đã được khâu cầm máu tại bệnh viện huyện.
Bệnh nhân được mổ cấp cứu với tổn thương đứt hết bó mạch thần kinh của dương vật, đứt đôi niệu đạo, đứt gần rời vật hang 2 bên.
Các bác sĩ đã tiến hành vi phẫu thuật nối động mạch dương vật, nối thần kinh dương vật, tĩnh mạch mu sâu, nối vật hang, nối niệu đạo. Sau mổ tình trạng bệnh nhân ổn định, dự kiến ra viện sau 3-5 ngày nữa.
PGS.TS Nguyễn Quang cho biết thêm, hàng năm, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận hàng chục bệnh nhân bị vết thương dương vật tương tự do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Nếu phần dương vật đứt lìa được bảo quản đúng cách và đưa đến viện kịp thời thì khả năng khôi phục hoàn toàn hình dạng và chức năng của bộ phận này lên tới 80-90%.
Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo, ngay sau khi phần chi thể đứt rời (dương vật bị đứt rời) phải được rửa qua bằng nước muối sinh lý; bọc gạc ẩm tẩm nước muối sinh lý rồi cho vào túi ni lông. Sau đó cho vào hộp đựng đá (không được cho chi thể đứt rời tiếp xúc trực tiếp với đá). Sau đó, bệnh nhân cần được chuyển đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt (chậm nhất là trước 6 tiếng) để phẫu thuật nối lại.
>>> Xem thêm video: Đối tượng giết người phi tang trong vườn cà phê
 

Say rượu đòi “hãm hiếp”, bị cắt “của quý” mà không biết

Sau chầu nhậu bí tỉ với bạn bè, ông Trần V.P. ở xã Phú Hữu, huyện An Phú (An Giang) bị cắt "của quý'' gần lìa mà không hay biết.

Liên quan đến vụ bị cắt "của quý'' gần lìa mà không hay biết trên, khi đi ngang qua nhà chị TTC (chồng đang đi làm xa), ông P. liền tạt vào. Khi vào nhà, ông này thả dê, ôm chặt chị C. đòi “yêu”. Chị này hoãn binh, xin đi vệ sinh…
Say ruou doi “ham hiep”, bi cat “cua quy” ma khong biet
Khi gã say chuẩn bị hành sự, chị này dùng kéo cắt “của quý” rồi hô hoán, bỏ chạy. Ông P. về nhà ngủ mà không hay biết gì, mãi đến sáng hôm sau, công an đến đưa ông này đi cấp cứu vì khúc “của quý” chưa đứt hẳn, chảy nhiều máu. Sau khi chữa trị, công an đang làm rõ hành vi làm bậy của ông P. để xử lý. Say đến độ “của nợ” bị cắt gần lìa cũng hổng hay, Lưu Linh cũng chào thua!

Hãi hùng những vụ vợ cắt “của quý” của chồng vì ghen

Chỉ vì ghen tuông, nghi ngờ chồng có “bồ nhí” người vợ đã dùng dao, kéo cắt của quý của chồng. Hành vi trên có thể khiến người vợ vướng vòng lao lý.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.