“Việt Nam vô địch!” – Khát vọng đâu chỉ ở bóng đá

(Kiến Thức) - Việt Nam đã trở thành nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á sau trận thắng Malaysia. Cả nước bùng nổ, bừng bừng khí thế chiến thắng. Trên khắp mọi miền của Tổ quốc vang dội tiếng hò reo dậy đất "Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!"

Người người, nhà nhà đổ ra đường cùng ăn mừng chiến thắng vô địch AFF Cup 2018. Tiếng kèn, loa... và đủ các loại âm thanh hỗn tạp mà người ta có thể gõ, đập để phát ra âm thanh khiến không khí như trong một buổi tiệc rộn rã tiếng ca và sắc màu.
Vâng, Việt Nam vô địch!, trên những khuôn mặt vui sướng, rạng ngời của người dân ai cũng tự hào. Tự hào quá đi chứ, sau 10 năm, đất nước chúng ta mới lại lên ngôi vô địch môn bóng đá ở cấp khu vực Đông Nam Á!
“Viet Nam vo dich!” – Khat vong dau chi o bong da
Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018 và truyền cảm hứng cho mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. 
Chức vô địch AFF Cup 2018 đã mang lại một niềm vui không nhỏ. Chắc chắn, nó sẽ là động lực tích cực cho nhiều mặt của đời sống xã hội. Mặc dù vậy, chức vô địch bóng đá tuyệt nhiên không phải là một cứu cánh cho sự phát triển của một quốc gia.
Hôm nay chúng ta vui với chức vô địch bóng đá, nhưng nhìn ra xa, chúng ta vẫn còn nhiều chức vô địch cần cả nước chung tay, cần những “huấn luyện viên trưởng; đội trưởng…” chèo lái.
Trong báo cáo trước Quốc hội tháng 10/2018, về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.540 USD (khoảng 4,7 triệu đồng/ tháng) chỉ xếp thứ hạng ngoài 120 trên thế giới (trong193 quốc gia thành viên LHQ) dù dân số đứng thứ 13. Có thể nói là gần cuối bảng xếp hạng.
Không chỉ riêng kinh tế, còn rất nhiều lĩnh vực khác Việt Nam cũng chưa "vô địch", thậm chí đang "cuối bảng xếp hạng".
Người Việt Nam thừa khát khao và nghị lực nhưng chúng ta vẫn chưa “vô địch”, đó là bài toán mà cả đất nước cần cùng nhau giải đố.
Hôm nay, cả hơn 90 triệu con người cùng nhau hô vang Việt Nam vô địch!, nó thôi thúc và truyền ngọn lửa cảm hứng đến các lĩnh vực khác trong cuộc sống – văn hóa – kinh tế - xã hội.
Chúng ta sẽ vô địch nhiều thứ khác nữa, nhất là về kinh tế khi tất cả cùng chung tay, cùng “chung lưng đấu cật” hướng về một mục tiêu chung duy nhất.
Có thể lắm chứ! Tại sao không khi mà ngọn lửa cảm hứng từ chức vô địch AFF Cup 2018 bóng đá đang chảy trong tim hàng triệu triệu người dân Việt Nam.

Việt Nam vô địch, hàng nghìn người đổ ra đường “đi bão” đỏ rực

(Kiến Thức) - Từ 22h20 ngày 15/12, hàng nghìn người hâm mộ hướng về trung tâm TP Hà Nội mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, sau khi giành chức vô địch trong trận chung kết AFF Cup 2018.

Viet Nam vo dich, hang nghin nguoi do ra duong
Sau chiến thắng mỹ mãn của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2018, hàng nghìn người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng cùng cờ, áo đỏ rực, trống kèn... khuấy động nóng bầu không khí giữa đêm đông. 
Viet Nam vo dich, hang nghin nguoi do ra duong
Theo ghi nhận của PV Kiến Thức lúc 22h20 tối nay (15/11), hàng nghìn người hâm.mộ hướng về trung tâm TP Hà Nội mừng chiến thắng Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Video: Nhảy xuống hồ trồn diều hâu, chim nhỏ lao đầu vào miệng cá sấu

Khoảnh khắc một chú chim nhỏ bị cá sấu ăn thịt sau khi nhảy khỏi tổ để trốn diều hâu đã được ghi lại trong camera.

Mời độc giả xem video khoảnh khắc "tử thần quyết bắt chim nhỏ":

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.