Video: Người xưng là “ban chỉ đạo” quậy ở siêu thị, Bí thư Quận 7 nói gì?

Công an đã nắm vụ việc và trích xuất camera, thu thập thông tin để xử lý người có dấu hiệu vi phạm phòng chống dịch và lớn tiếng nói "Tôi cho công an xuống làm việc bây giờ”...

Tối 29/8, ông Võ Khắc Thái, Bí thư quận 7, TP.HCM xác nhận với PLO người đàn ông tự xưng là “ban chỉ đạo quận 7” quậy ở siêu thị bị người dân đưa lên mạng xã hội không nằm trong ban chỉ đạo phòng chống dịch quận 7.
“Hiện chúng tôi đã yêu cầu công an vào cuộc và truy xét người đàn ông trên”, ông Thái nói thêm.
Video: Nguoi xung la “ban chi dao” quay o sieu thi, Bi thu Quan 7 noi gi?
 Người đàn ông lớn tiếng với nhân viên siêu thị không phải nằm trong ban chỉ đạo nào của quận 7. Ảnh: Cắt từ clip
Cũng theo ông Thái, nếu người đàn ông trên mà thuộc quận 7 thì ông đã xử lý nghiêm rồi.
Một nguồn tin từ Công an quận 7 cũng xác nhận đã nắm được vụ việc và đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trích xuất camera, truy xét người đàn ông trên.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 1 phút 49 giây, thể hiện một người đàn ông tự xưng là “ban chỉ đạo quận 7” cự cãi, lớn tiếng với nhân viên và bảo vệ của một siêu thị tại quận 7.
00:0000:0000:00
00:00
 

>>> Video người đàn ông tự xưng ban chỉ đạo quận 7 lớn tiếng với nhân viên siêu thị. Video: Mạng xã hội 

Trong clip, người đàn ông này liên tục chỉ tay, lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị và nói: “Tôi cho công an xuống gặp ông”. Nói dứt lời, người này sau đó dơ thẻ màu trắng lên nói tiếp: “Tôi mua cho ban chỉ đạo nha, anh ở đây địa bàn quận 7, ban quản lý hay sao… giỡn mặt với tôi à”.
Chưa dừng lại, người này tiếp tục vượt qua dây phong toả của siêu thị rồi đi vào trong, tiếp tục lớn tiếng. Lúc này một bảo vệ siêu thị yêu cầu người này không nên lớn tiếng, người đàn ông liền chỉ tay đáp: “Tôi cho công an xuống làm việc bây giờ”.
Bảo vệ tiếp tục yêu cầu người này không được vào trong siêu thị, ông tiếp tục lớn giọng: “Tôi bước vô nè, thằng nào làm gì được tôi”. Bảo vệ tiếp tục yêu cầu người này ra ngoài thì ông quát to và yêu cầu một người phụ nữ đi cùng ra lấy điện thoại rồi lớn tiếng: “Tôi gọi công an xuống, ông là an ninh thì an ninh gì, an ninh công ty gì… tôi vô đây nè thằng nào làm gì tôi… kêu bảo vệ toà nhà này xuống đây, nhanh”.
Người này dơ thẻ màu trắng lên nói tiếp: Tôi nói cho anh nghe, tôi là ban chỉ đạo quận 7 nha, anh đưa giấy tờ của anh ra… tôi làm địa phương ở đây nè, tôi quản lý địa bàn này nè, ông biết tôi không..
Sau đó người này kéo khẩu trang xuống thách thức bảo vệ chụp hình lại.

Kiểm điểm phó chủ tịch phường giam xe người đi mua bánh mì

Sau khi giữ xe và giấy tờ của người đi mua bánh mì, phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa không được phụ trách tổ công tác kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16.

Tối 19/7, ông Trần Văn Đông, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã phân công chủ tịch phường phụ trách tổ kiểm soát dịch Covid-19 thay ông Trần Lê Hữu Thọ.

Công nhân vụ “bánh mì không thiết yếu” ở Khánh Hòa được đi làm trở lại

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh đã đề nghị Công ty Cổ phần Vega City bố trí công việc cho anh Trần Văn Em – là người bị phường Vĩnh Hòa tạm giữ xe liên quan vụ “bánh mì không phải là hàng thiết yếu”.

Ngày 20/7, tại buổi giao ban về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu Thành ủy, UBND TP. Nha Trang xác minh làm rõ vụ việc, kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm của ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, công khai thông tin để nhân dân biết, giám sát.
“Ông Trần Lê Hữu Thọ đã nhận thức không đầy đủ, dẫn tới xử lý cứng nhắc, không đúng tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng khi làm nhiệm vụ kiểm tra phòng, chống dịch. Ông Thọ có thái độ, ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong thực thi công vụ, gây bức xúc dư luận”, thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nêu rõ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.