Video: Ngán ngẩm người đàn ông tuyên bố “nhìn thấy và chiến thắng” COVID-19

Clip ghi lại đoạn đối thoại giữa các chiến sĩ công an ở chốt trực COVID-19 với một người đàn ông khá kỳ lạ tự xưng "pháp sư" với khả năng đặc biệt có thể "nhìn thấy và chiến thắng" dịch bệnh thu hút sự chú ý của nhiều người.
 
 

 
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, không chỉ riêng Việt Nam mà toàn thể nhân loại đang dồn sức "chạy đua" để tìm ra cách nhanh nhất điều trị COVID-19, đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường.
Tuy nhiên, có một số cách điều trị "dở khóc dở cười" khiến ai nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Các điều trị của một người đàn ông tự xưng là pháp sư trong đoạn video dưới đây là một ví dụ.
Từ đoạn video, có thể thấy một người đàn ông ăn mặc với phong cách khá khác lạ tự xưng là "pháp sư" đã đến một chốt kiểm dịch để bày tỏ nguyện vọng với lực lượng trực chốt.
"Mấy con COVID bé tí đang làm cho nhân loại lũng loạn hết, không nhìn thấy gì. Nhưng tôi đây Đ.X.Đ. đã nhìn thấy nó, đã chiến thắng nó thực sự. Muốn tìm nhà chức trách để nói rõ vấn đề này. Nếu chưa tin cứ test xem tôi có phải F0 hay không. Cho tôi vào sống với F0, hoàn toàn tôi không cần trang bị bất cứ loại (dụng cụ y tế) gì, tôi không lây nhiễm, có gì tôi tự chịu trách nhiệm, được chưa?" - anh Đ. liên tục khẳng định khả năng thần kỳ có thể "nhìn thấy và chiến thắng COVID" của mình. Thậm chí, anh còn chủ động đề nghị đưa vào sống cùng F0.
"Nên ghi hình vào, tôi nói chuyện để truyền tải. Tôi muốn ích nước lợi nhà. Tôi muốn cùng các anh, tôi biết các anh đang là những người đứng đầu chiến dịch này nhưng tôi biết các anh còn chưa an toàn đâu."
"Nhưng hôm nay tôi nói nhỏ như này, nếu muốn COVID không dính vào người, tốt hơn hết là yêu thương muôn loài."
Trước những lời thuyết phục đầy hùng hồn của vị "pháp sư" này cùng phương thức tránh dịch bệnh là "yêu thương muôn loài", các chiến sĩ trực chốt cũng chỉ có thể ngán ngẩm đồng ý và nhanh chóng thúc giục người này về nhà.
Dù không biết sự việc cụ thể diễn ra tại đâu nhưng đoạn video đã thu hút sự chú ý của nhiều người bởi lời lẽ kỳ lạ của người đàn ông tự xưng "pháp sư" này.
"Nghe thì hay đấy nhưng thời buổi dịch như này mà đòi vào ở với F0 là dở rồi. Tốt nhất là bác nên chiến thắng COVID bằng cách hạn chế đi ra ngoài và đừng làm ảnh hưởng đến công việc của người khác nhé!"
"Tinh thần chống dịch rất đáng khen ngợi nhưng phương pháp này thì cũng vô lý quá rồi. Hãy giữ tinh thần này nhưng làm những việc thiết thực hơn nhé bác. Ví dụ như đeo khẩu trang nơi công cộng và không đi ra ngoài đường."

Rợn người những vụ phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn

Rất nhiều vụ án khi phát hiện thi thể đã bị phân hủy, không còn nguyên vẹn... gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ và phương tiện KHKT tiên tiến, cơ quan chức năng vẫn làm sáng tỏ vụ án.

Ron nguoi nhung vu phat hien thi the khong con nguyen ven
 Phát hiện bộ xương người trên mái nhà: Ngày 9/8, một người cháu trong quá trình sửa nhà ở huyện Bình Chánh (TP HCM) đã phát hiện bộ xương, nghi vấn là bà của mình. Người cháu khẳng định đó là "bà Út" của mình và bà đã mất tích hơn 1 năm qua. Người này dựa vào đặc điểm là bộ đồ bà ba bà mặc hằng ngày cùng hàm răng giả của bà.
Ron nguoi nhung vu phat hien thi the khong con nguyen ven-Hinh-2

Đi lấy mật ong, kinh hãi phát hiện bộ xương người: Ngày 30/6, trong khi đang đi lấy mật ong tại huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) người dân đã phát hiện một bộ xương người. Theo kết luận ban đầu, nạn nhân là nữ giới, khoảng từ 25 - 30 tuổi, đã chết cách đây khoảng gần 2 năm.

Vạch chiêu thức “kiếm” tiền tỷ các ổ nhóm lừa đảo từ thiện

Vụ việc "bác sĩ Khoa rút ống thở của mẹ nhường cho sản phụ” chỉ là một trong nhưng câu chuyện bịa đặt, lấy nước mắt cư dân mạng, từ đó kêu gọi quyên góp từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh mà các đối tượng này tự vẽ ra.

Đăng hoàn cảnh giả lấy tiền thật
Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, nhóm của "bác sĩ Khoa" có nick Phong Lam thường dựng lên những câu chuyện lấy nước mắt cư dân mạng, từ đó kêu gọi quyên góp từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh mà nhóm này tự vẽ ra. Hình ảnh đại diện trên Facebook của “bác sĩ Khoa” được tài khoản trên lấy từ hình ảnh của một tiến sỹ chuyên về nha khoa ở Singapore. Các thành viên “bác sĩ Khoa” sau khi đăng bài, tag các Facebook như: PhongLam, Thy Nguyễn… đã “biến mất” sau khi sự việc được phanh phui.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.