Vì đâu mẹ chồng nhẫn tâm tạt a xít con dâu?

(Kiến Thức) - Theo lãnh đạo công an xã Hiền Ninh (Quảng Bình), sự việc mẹ chồng tạt a xít con dâu có thể là do mâu thuẫn gia đình. 

Thông tin với báo chí vụ việc mẹ chồng tạt a xít con dâu xảy ra trên địa bàn, ông Võ Văn Quê -trưởng Công an xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) cho biết, vụ việc thương tâm xảy ra khoảng 20h30 tối qua tại thôn Tân Hiền.
Theo ông Quê, nguyên nhân chính dẫn tới vụ tạt a xít đáng tiếc là do mâu thuẫn mẹ chồng và nàng dâu.
Chị H. bị bỏng kết mạc mắt do vụ tạt a xít. Nguồn Zing
 Chị H. bị bỏng kết mạc mắt do vụ tạt a xít. Nguồn Zing
Thời điểm đó, sau khi cùng chồng đi chơi về, giữa chị H. và bà Lê Thị A. (Sn 1959, mẹ chồng) đã có lời qua tiếng lại.Trong lúc lời qua tiếng lại, bà A. đã lấy một ca a xít tạt vào người con dâu khiến chị H. bị bỏng kết mạc hai mắt.
Ngay lập tức, chị H. đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.
Được biết, gia đình chị H. đang kinh doanh tiệm vàng, a xít bà mẹ chồng dùng để tạt con dâu được lấy từ tiệm của gia đình.

Bức thư chứa vẻ đẹp tâm hồn của nữ sinh bị tạt a-xít

“Nếu gặp trường hợp như tôi thì hãy cứng rắn, tự tin và hãy tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!”, nữ sinh bị tạt a-xít Hương viết.

Vừa trải qua ca phẫu thuật nhằm cứu vãn con mắt bên trái bị tổn hại nặng nề sau vụ nữ sinh bị tạt a-xít chấn động Sài Gòn, nữ sinh Hoàng Tăng Thị Thu Hương đã thực hiện một bức tâm thư để gửi tới cộng đồng một thông điệp đầy nghị lực và ánh sáng của sự lạc quan. “Nếu gặp trường hợp như tôi thì hãy cứng rắn, tự tin và hãy tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!”, Hương viết.
Được sự đồng ý của nữ sinh Hoàng Tăng Thị Thu Hương, Báo Pháp luật Việt Nam xin gửi tới bạn đọc bức tâm thư của nữ sinh bị tạt a-xít:

Tranh cãi nhau, chồng tạt a xít vào vợ và con 19 tháng tuổi

Chỉ vì một phút nhất thời hồ đồ trong lúc cãi nhau, H. đã tạt a xít lên người vợ và con, khiến hai người bị bỏng nặng. 

Sự việc xảy ra ở xã Trung Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Những ngày vừa qua, câu chuyện đau lòng xảy ra đối với gia đình chị Nguyễn Thị D. (SN 1991), ở xóm Đình Cương, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vẫn được người dân địa phương nhắc tới nhiều. Bởi, chỉ vì một phút nhất thời nông nổi mà người chồng của chị D. đã khiến hai mẹ con chị phải nằm viện vì bị tạt a xít.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.