Tuyệt chiêu chọn thịt bò không bị bệnh, nấu món gì cũng ngon

Với những kinh nghiệm dưới đây chị em sẽ không cần phải lo ngại mình bị người bán hàng qua mặt khi đi mua thịt bò.

Thịt bò ngon
Khi bạn đi chợ để mua được thịt bò ngon, bạn phải chọn thịt có màu đỏ tươi. Bạn nên lưu ý, thịt bò có màu đỏ sẫm không phải là thịt ngon.
Khi miếng thịt bò có mỡ, nhìn phần mỡ bò phải có màu vàng tươi, gân màu trắng và cứng khi ấn vào. Khi bạn dùng tay ấn lên thấy mỡ mềm thì bạn không nên mua.
Bạn cũn lưu ý chỉ nên lựa chọn mua những thớ thịt bò nhỏ, mềm, không quá mịn, không nên mua những thớ lớn và cứng ăn sẽ bị dai khó ăn và kém ngon.
Tuyet chieu chon thit bo khong bi benh, nau mon gi cung ngon
Ảnh minh họa. 
Một miếng thịt bò ngon cần phải có sự đàn hồi tốt khi bạn ấn vào thớ thịt phải có sự co gian và không dính tay, không ngửi thấy có mùi khác lạ.
Thịt bò ôi bệnh
Nếu màu thịt bò có màu tái xanh, có những nốt trắng tròn giữa các thớ thịt là bò bị sán hay bị gạo tuyệt đối nên tránh. Khi ngửi thịt bò thấy có mùi hôi, bạn cũng không nên mua về vì nó có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của gia đình bạn.
Bên cạnh đó, nếu thấy thịt bò dở còn có các dấu hiệu: màu sậm, mỡ vàng đậm, xương màu vàng và đàn hồi của thịt kém, thịt nhão, bề mặt của thịt nhớt nhớt thì cũng không nên mua. 
Cách sử dụng thịt bò theo từng món ăn:
Khi bạn định làm món xào: bạn nên sử dụng thịt phi lê hay thịt thăn. Khi xào, thịt sẽ mềm mà không bị dai món ăn hấp dẫn hơn nhiều.
Đối với các món hầm: Bạn nên chọn chọn phần thịt có gân hoặc gân như: bắp bò, gân, đuôi bò, đùi bò... sẽ chuẩn vị hơn. Các bà nội trợ khi nấu các món bò hầm, nên thêm phụ liệu như tỏi, gừng, vỏ quế, đinh hương, món ăn sẽ thơm hơn, không béo ngậy, giá trị dinh dưỡng nhiều tốt cho sức khỏe.
Đối với các món nướng: Nạn nên dùng thịt phi lê hay phần nạm có chút mỡ, khi nướng sẽ thơm ngon hơn rất nhiều.

Thịt bò 60.000 đồng/kg là thịt... heo nái và thịt trâu?

Thịt bò đông lạnh nhập khẩu có giá chỉ 60.000-70.000 đồng/kg, nhưng các chuyên gia nghi ngờ có thể đó là thịt trâu hay thịt heo nái được “phù phép”.

Thịt bò hay thịt trâu Ấn Độ, thịt heo nái “phù phép” rất khó nhận biết - Ảnh: Quang Định.
Thịt bò hay thịt trâu Ấn Độ, thịt heo nái “phù phép” rất khó nhận biết - Ảnh: Quang Định.
Thông tin từ cơ quan chức năng cũng cho biết lượng thịt bò đông lạnh nhập khẩu thời gian qua không tăng, chỉ có thịt trâu Ấn Độ đông lạnh với giá rẻ được nhập về nhiều.

Không phải Kobe, thịt bò đắt nhất thế giới được sản xuất ra sao?

Món thịt bò đắt nhất thế giới không phải là các loại thịt bò thượng hạng như Angus hay Kobe mà là thịt bò ngủ đông được bán tại Polmard Bouchurie, một cửa hiệu nổi tiếng tại thủ đô Paris, Pháp. 

Alexandre Polmard là đời thứ 6 thừa hưởng và quản lý ngành kinh doanh truyền thống của gia đình được thành lập vào năm 1846. Thịt bò ở đây nổi tiếng với chế độ "ngủ đông" từ 4 đến 8 tuần và thậm chí là 19 năm. Quá trình "ru ngủ" thịt bò được thực hiện bằng cách thổi gió lạnh 43 độ C với tốc độ 120km/giờ liên tục vào miếng thịt. Trong quá trình "ngủ đông", nước trong miếng thịt bò sẽ dần bị đẩy ra ngoài, các enzim sẽ phá dần các sợi cơ và mô liên kết, điều này giúp thịt bò đắt nhất thế giới này trở nên mềm hơn và mang hương vị đặc biệt.
Thịt bò được bảo quản với kĩ thuật đặc biệt giúp nó mang hương vị đặc trưng.
Thịt bò được bảo quản với kĩ thuật đặc biệt giúp nó mang hương vị đặc trưng. 
Cửa hiệu Polmard Bouchurie chỉ bán loại thịt bò thuộc giống Blonde Aquitaine do chính họ chăm sóc, nuôi thả và giết mổ tại trang trại riêng theo một quy trình đặc biệt. Điều này nhằm đảm bảo các chú bò có cuộc sống thoải mái để cho ra chất lượng thịt tốt nhất.
Gia đình Polmard đã đầu tư hàng triệu đôla Mỹ để xây dựng khu chăn nuôi và một lò mổ hiện đại, giúp giảm thiểu sự căng thẳng này ở mức tối đa.
Gia đình Polmard đã đầu tư hàng triệu đôla Mỹ để xây dựng khu chăn nuôi và một lò mổ hiện đại, giúp giảm thiểu sự căng thẳng này ở mức tối đa. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.