Tử hình kẻ giết 3 bà cháu ở Bình Dương

(Vietnamdaily) - Bị cáo Trần Trọng Luận bị tuyên án tử hình sau khi ra tay sát hại dã man 3 người tại Bình Dương.

Ngày 12/11, tại TAND tỉnh Bình Dương diễn ra phiên xét xử bị cáo Trần Trọng Luận (phường Thái Hòa, TX Tân Uyên, Bình Dương) vì tội "Giết người và cướp tài sản".

Nạn nhân là 3 bà cháu Đào Thị Bích Cúc (53 tuổi), Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi) và Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, đều trú ở phường Thái Hòa, TX Tân Uyên, Bình Dương).

Tại phần xét hỏi, HĐXX hỏi lý do bị cáo đeo bao tay khi đột nhập nhà bà Cúc, Luận trả lời: "Bị cáo đeo bao tay để không lộ dấu vết".

Tu hinh ke giet 3 ba chau o Binh Duong
 Trần Trọng Luận bị tuyên án tử hình.

Kể lại thời khắc ra tay sát hại 3 người, Luận nói sau khi đột nhập vào nhà, anh ta tới phòng của bà Cúc định mở tủ. Nhưng chưa đầy 2 phút sau bà Cúc tỉnh dạy. Nạn nhân chưa kịp hô hoán thì bị Luận dùng dao sát hại ngay trên nệm.

HĐXX hỏi về tình tiết buộc dây kẽm 5  cửa nhà kế bên, Luận giải thích: "Mục đích buộc dây kẽm các cửa phòng trọ là để khi nạn nhân truy hô cầu cứu thì những người bên cạnh không chạy ra trợ giúp được".

Bị cáo cũng thừa nhận, mục đích chính đột nhập vào nhà bà Cúc là để cướp tài sản, bởi vì trước đó Luận đã đánh bầu cua và nợ một số tiền.

Tu hinh ke giet 3 ba chau o Binh Duong-Hinh-2
Bị cáo được dẫn giải ra xe thùng sau phiên toà. 

Đại diện VKS hỏi, bị cáo cầm theo nhiều dung khí là dao, mã tấu,... tới nhà bà Cúc với mục đích gì, Luận bình thản trả lời: "Cầm theo hung khí chỉ để tự vệ...".

Tại phiên toà, đại diện gia đình nạn nhân yêu cầu xử lý nghiêm hung thủ, đồng thời phải bồi thường thiệt hại và tiền lo mai táng cho gia đình bị hại là hơn 500 triệu đồng.

Theo quan điểm của đại diện VKS, hành vi của Luận rất tàn ác, có sự chuẩn bị từ trước. Hành vi của Luận cực kì nguy hiểm cho xã hội, phạm tội với phụ nữ và trẻ em vì vậy cần phải có hình phạt nghiêm khắc, để răn đe, làm gương cho người khác.

Sau phần luận tội, đại diện VKS đề nghị mức án tử hình đối với Trần Trọng Luận về tội "Giết người", 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt chung là tử hình.

Đến trưa cùng ngày, HĐXX đã tuyên án tử hình đối với Trần Trọng Luân.

Hà Nội: Bác sát hại cháu 8 tuổi rồi giấu xác trong vườn

(VietnamDaily) - Thấy cháu Trọng (8 tuổi) đi học không về nhà, gia đình cháu lo lắng nên báo công an để tìm kiếm, sau đó, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu trong vườn nhà bác rể, nghi bị bác sát hại.

Chiều 25/4, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Trọng Chiến – Phó Chủ tịch xã Thuỷ Xuân Tiên huyện Chương Mỹ, Hà Nội xác nhận trên địa bản xảy ra vụ án bác sát hại cháu 8 tuổi rồi giấu xác trong vườn. 

Ha Noi: Bac sat hai chau 8 tuoi roi giau xac trong vuon
Cháu bé được phát hiện trong vườn nhà bá rể. 
Theo đó, chiều 24/4, cháu Nguyễn Hữu Trọng (SN 2011, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đi học không thấy về nhà, gia đình lo lắng đi tìm và trình báo cơ quan công an. 
Sáng 25/4, cơ quan công an đã phát hiện xác cháu bé trong vườn nhà ông Vũ Huy Toản (SN 1978, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ). Hiện trường cho thấy cháu Trọng bị thương ở vùng đầu dẫn đến tử vong. 
Được biết, ông Toản là bác rể của cháu Trọng. Gia đình nghi ngờ người bác rể sát hại cháu bé vì mâu thuẫn giữa 2 gia đình.
 Theo điều tra ban đầu, ông Vũ Huy Toản và gia đình cháu Trọng có mâu thuẫn với nhau từ trước. Cơ quan chức năng cũng đã tạm giam đối tượng Toản ngay sau đó. 
Tại cơ quan công an, bước đầu người bác khai nhận đã ra tay sát hại cháu Nguyễn Hữu Trọng (8 tuổi) do hiềm khích gia đình. 

Tài xế GrabBike nằm chết gần bờ kênh, trên người nhiều vết đâm

(Vietnamdaily) - Thấy vật lạ ở bờ kênh nên người dân đi kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện thanh niên mặc áo GrabBike đã tử vong.

Trưa 25/6, Công an Quận 12, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tài xế GrabBike nghi bị sát hại, cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân thấy vật lạ ở gần bờ kênh trên đường Tân Thới Nhất 08 (phường Tân Thới Nhất, quận 12) nên đến kiểm tra.

Tin mới