Trường học ở Hà Nội 'phá rào' đón học sinh bị phạt 60 triệu

"Phá rào" đón học sinh trở lại trường, Trường Liên cấp Mầm non – Tiểu học – THCS Capitole (Sóc Sơn, Hà Nội) bị đình chỉ hoạt động và bị xử phạt 60 triệu đồng.

Thông tin trên VTV, ông Hồ Việt Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, ngay khi nhận được thông tin phản ánh có trường học trên địa bàn tự ý mở cửa đón học sinh, huyện đã yêu cầu các ngành chức năng về trường kiểm tra, xác minh vi phạm và đưa ra các quyết định xử lý.
“Huyện đã đình chỉ ngay hoạt động của trường ngay khi phát hiện sai phạm, yêu cầu phụ huynh đến đón học sinh. Đồng thời, rà soát các trường hợp di chuyển từ vùng dịch, khử khuẩn khu vực trường, lớp học và khuyến cáo phụ huynh, giáo viên hạn chế tiếp xúc đông người, tự cách li theo dõi tại nhà" - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn thông tin.
Truong hoc o Ha Noi 'pha rao' don hoc sinh bi phat 60 trieu
 
Về mức xử phạt đối với Trường Liên cấp Mầm non – Tiểu học – THCS Capitole, bà Lưu Hồng Sen – Trưởng phòng Y tế huyện Sóc Sơn - cho biết trên báo Lao Động, UBND đã thống nhất mức phạt 60 triệu đồng đối với hành vi vi phạm của nhà trường.
Thừa nhận sai phạm trong việc tự ý mở cửa đón học sinh trở lại trường học, đại diện ban giám hiệu Trường Liên cấp Mầm non – Tiểu học – THCS Capitole cho biết đã tuân thủ và chịu mọi hình thức xử phạt theo quy định.
“Xuất phát từ nhu cầu thực tế của phụ huynh đi làm không ai trông con nhỏ, học sinh sau khi nghỉ dịch phải đi chữa tâm lí/ sa sút học tập, giáo viên phải bỏ nghề do không có thu nhập nên chúng tôi mới dám liều mình mở cửa đón học sinh.
Chúng tôi nhận sai và chịu mọi hình thức xử phạt nhưng “cực chẳng đã mới phải vậy”. Mong các cấp lãnh đạo có phương án để học sinh vùng xanh được trở lại trường học và cũng là tạo điều kiện cho phụ huynh, giáo viên chúng tôi”- đại diện ban giám hiệu nhà trường bày tỏ trên báo Lao Động.
Ông Hồ Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho rằng, không thể vì nguyện vọng hay bất kỳ lý do gì mà vi phạm quy định phòng chống dịch. Cơ sở vi phạm sẽ bị xử lí thật nghiêm. Quyết định mở cửa trường học hay không thuộc thẩm quyền của cấp trên. Khi có chỉ đạo của thành phố, các quận, huyện sẽ nghiêm chỉnh chấp hành.
“Câu chuyện chống dịch là chung của thành phố. Một số huyện có thể an toàn nhưng những quận, huyện khác không an toàn. Kinh nghiệm từ rất nhiều địa phương khác, chẳng hạn Hà Nam cho thấy, mở cửa trường học kể cả ở "vùng xanh" có thể xảy ra những hậu quả rất nghiêm trọng.
Quyết định mở cửa trường học hay không thuộc thẩm quyền của cấp trên. Khi thành phố chỉ đạo, các quận/huyện sẽ nghiêm chỉnh chấp hành” – ông Hùng thông tin.

Cần Thơ: Học sinh lớp 10 rơi từ lầu cao xuống đất tử vong

Vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ sáng nay (16/7), nhà trường phát hiện em này rơi từ lầu cao nên đã thông báo với phụ huynh và công an. Sau đó, học sinh lớp 10 nói trên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 16/7, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ xác nhận, công an đang điều tra vụ một học sinh Trường THPT Hà Huy Giáp (huyện Cờ Đỏ) rơi từ lầu cao tử vong.

Một học sinh lớp 9 tử vong sau xô xát tại trường học

Ngày 26/11, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ việc một học sinh Trường Trung học cơ sở Châu Giang, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên tử vong.

Liên quan đến vụ việc một học sinh lớp 9 tử vong sau xô xát tại trường học, vào lúc 10 giờ sáng ngày 26/11, nhận được tin báo em Nguyễn Văn Vĩ, sinh năm 2006, học sinh lớp 9D Trường Trung học cơ sở Châu Giang bị ngất tại khu vực vệ sinh, các thầy cô giáo của nhà trường đã nhanh chóng đưa em Vĩ đến cơ sở y tế, nhưng đến 10 giờ 30 phút, em Vĩ đã tử vong.
Qua điều tra ban đầu xác định, giữa Nguyễn Văn Vĩ và Nghiêm Tất Tiến Đạt, sinh năm 2006, học sinh lớp 9A cùng trường có mâu thuẫn trước đó dẫn đến xô xát, đánh nhau giữa hai học sinh này tại khu vực đi vệ sinh của nhà trường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.