Trung Quốc: “Ướp xác” mẹ suốt tháng bằng thứ không tưởng

Suốt 3 tháng, người phụ nữ ở bên cạnh thi thể mẹ bên trong căn hộ đi thuê với hi vọng bà sẽ "hồi sinh".

Sự việc kỳ lạ xảy ra tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Theo Wangyi, một người phụ nữ 25 tuổi đã ở nhà cùng với thi thể người mẹ trong suốt hơn 3 tháng mà không bị ai phát hiện. 
Để những người xung quanh không nhận thấy sự bất thường, ngày nào cũng như vậy, cô gái này đều thắp hương, bật điều hòa. Chỉ tới khi chủ nhà tìm đến sau 3 tháng không nhận được tiền cho thuê, sự việc mới bị phát giác.
Trung Quoc: “Uop xac” me suot thang bang thu khong tuong
Người phụ nữ dùng hơi lạnh của điều hòa để "ướp xác" mẹ suốt hơn 3 tháng mà không bị phát hiện. Ảnh: Kankannews 
Theo chủ nhà, khi tới căn hộ, mở cửa ra để kiểm tra thì vô tình phát hiện một thi thể phụ nữ nằm trên giường. Quá sợ hãi, chủ nhà đã lập tức liên hệ với cơ quan chức năng. Người này chia sẻ, người thuê căn hộ trên có mẹ bị ung thư. Tuy vậy, do điều kiện kinh tế không cho phép nên không thể đưa mẹ tới các cơ sở y tế để khám chữa. Tới tháng 9/2022, do bệnh tình tiến triển nặng nên người mẹ đã qua đời.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, người mẹ nhắn nhủ với con gái rằng, "con người sẽ hồi sinh từ cõi chết". Câu nói này khiến cô gái tin là thật nên đã bật điều hòa "xuyên ngày đêm" để "ướp xác" mẹ, đồng thời liên tục thắp hương để át đi mùi thi thể.
Theo truyền thông địa phương, sau sự ra đi của bà mẹ, người con gái chỉ còn vỏn vẹn 2.000 nhân dân tệ, không đủ lo ngày 3 bữa cơm. Hiện, sự việc được cơ quan chức năng tiếp nhận, người con gái cũng cũng được bố trí, sắp xếp, ổn định cuộc sống.

Bệnh nhân tỉnh lại khi chuẩn bị đem đi ướp xác

Nam bệnh nhân ở Kenya, người được các bác sĩ tuyên bố đã chết, đã tỉnh lại 3 giờ sau đó trong khi các nhân viên chuẩn bị ướp xác.

Benh nhan tinh lai khi chuan bi dem di uop xac
Anh Peter Kigen  
Truyền thông địa phương đưa tin Peter Kigen, 32 tuổi, được cho là đã chết vào hôm 24/11 sau khi bị đột quỵ tại nhà và được đưa đến bệnh viện Kapkatet ở hạt Kericho.

Thi hài trẻ em qua đời trăm năm vẫn “mở to mắt” như đang sống

Các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm kiếm thêm thông tin về những thi thể trẻ em dù đã qua đời hàng trăm năm nhưng vẫn mang vẻ ngoài chân thực như đang sống.

Hầm mộ Capuchin ở Palermo, Sicily, miền nam nước Ý nổi tiếng trên toàn thế giới khi là nơi lưu giữ cả nghìn xác ướp, trong đó có 163 thi hài trẻ em. Những "đứa trẻ" được xác định qua đời trong khoảng thời gian từ năm 1787-1880, đồng nghĩa với việc các thi thể đã tồn tại hàng trăm năm. Thế nhưng, điều huyền bí ở chỗ, ngoại hình của họ, từ da, tóc, quần áo, đều còn nguyên vẹn, giống như búp bê đang ngủ. Nổi tiếng có thể kể đến "xác ướp đẹp nhất thế giới" Rosalia Lombardo, người qua đời vào năm 1920 vì bệnh viêm phổi khi mới 2 tuổi. Theo NBC News, Rosalia Lombardo là một trong những người cuối cùng được chôn cất trong hầm mộ. Thi thể của cô được bảo quản tốt đến mức không tưởng khi khuôn mặt, lông mi, tóc hay quần áo gần như còn nguyên vẹn. 
Thi hai tre em qua doi tram nam van “mo to mat” nhu dang song
Xác ướp đẹp nhất thế giới, hàng trăm năm vẫn vẹn nguyên từ lông mi, kiểu tóc. Ảnh: Reuters.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.