Tuy nhiên, có những lúc Đường Tăng buộc phải nói dối. Trong cuộc hành trình thỉnh kinh, ông đã 2 lần không trung thực. Lần đầu tiên, ông nói dối Tôn Ngộ Không, bởi vì vị đại đồ đệ này rất ngang bướng. Để kiểm soát Tôn Ngộ Không, Đường Tăng đã lừa để hắn đeo vòng kim cô, món pháp khí do Quan Âm Bồ Tát ban cho. Lời nói dối này không gây hại cho ai và rất hợp lý trong tình huống đó, nên không thể trách ông.
Lần thứ hai, Đường Tăng nói dối với Nữ vương Tây Lương quốc. Nữ vương, say mê "ngự đệ", nhiều lần cố gắng giữ chân ông nhưng không thành công. Cuối cùng, khi tiễn Đường Tăng, bà hỏi: "Nếu có kiếp sau, ngự đệ có cưới ta không?", Đường Tăng đã không do dự trả lời: "Được!"
Thực tế, đây chỉ là một lời nói dối. Đường Tăng suốt đời theo đuổi con đường Phật pháp, nên không có chuyện có kiếp sau để cưới ai. Ngay cả trong nguyên tác, ông cũng không có tình cảm nam nữ với Nữ vương. Lý do ông nói dối chỉ để dễ dàng tiếp tục hành trình thỉnh kinh của mình.