Trọng tài bỏ dở trận đấu 3 phút để “giải quyết nỗi buồn“

Trận đấu giữa Chaves và Nacional ở giải VĐQG Bồ Đào Nha (Primeira Liga) đã xảy ra một sự việc khôi hài khi trọng tài biên... mót quá và buộc phải rời sân "giải quyết nỗi buồn".

Cụ thể, vào phút 56 của trận đấu (tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Chaves), trọng tài chính bất ngờ cắt còi khi thủ môn đang chuẩn bị phát bóng lên. Từ phía đường biên, trọng tài biên Jorge Cruz chạy vào sân với dáng vẻ vội vã.
Trong tai bo do tran dau 3 phut de “giai quyet noi buon“
Chết cười trọng tài biên vứt cờ chạy đi 3 phút giữa trận.
Sau đôi lời trao đổi với trọng tài chính, ông Cruz để lại lá cờ của mình rồi nhanh chóng đi vào đường hầm. Có vẻ như vị trọng tài biên này đang có "nỗi buồn" và cần gấp rút giải quyết.
Trong khoảng 3 phút ông Cruz vắng mặt, cầu thủ 2 đội tranh thủ uống nước và thảo luận chiến thuật với ban huấn luyện bên ngoài đường piste. Khi trở lại, ông Cruz nhận lại lá cờ từ tay trọng tài chính.
Trong tai bo do tran dau 3 phut de “giai quyet noi buon“-Hinh-2
Trọng tài chính giơ thẻ đỏ trêu đùa Cruz khi ông này trở lại sân.
Chưa dừng lại ở đó, trọng tài chính còn bông đùa giơ tấm thẻ đỏ trước mặt Cruz và điều này làm các khán giả trên sân bật cười. Trận đấu sau đó tiếp tục và chung cuộc Chaves ghi thêm 2 bàn nữa để giành chiến thắng 4-1.

Ban trọng tài VFF quyết đấu với VPF vụ trọng tài Thư và Hiền

Ban trọng tài VFF bảo lưu quan điểm, vẫn cử ông Dương Văn Hiền và Nguyễn Trọng Thư tiếp tục làm nhiệm vụ tại tứ kết cúp quốc gia và V.League.

Sau vòng 7 V.League 2018, VPF đã có buổi họp với nội dung chính bàn về công tác trọng tài. Theo kết quả buổi họp, VPF quyết định không mời trọng tài Nguyễn Văn Kiên làm việc vô thời hạn, văn bản của VPF cho biết cũng tạm thời không mời ông Dương Văn Hiền (phó ban trọng tài VFF), trọng tài Nguyễn Trọng Thư tham gia làm nhiệm vụ.
Ông Hiền vẫn làm nhiệm vụ tại tứ kết cúp quốc gia và vòng 8 V.League.
Ông Hiền vẫn làm nhiệm vụ tại tứ kết cúp quốc gia và vòng 8 V.League. 

Bầu Đức khiến giới cầm còi “cóng”, vì sao?

Một lần nữa, sự cố ở sân Pleiku đã phải nhường chỗ cho câu chuyện các trọng tài Việt “bỗng dưng muốn né” trận lượt về tứ kết cúp Quốc gia giữa CLB Hà Nội và HAGL. Liệu chăng trọng tài Việt như chim sợ cành cong, hay cóng vì bầu Đức.

Chim sợ cành cong

Tin mới