Trồng cần sa cho gà ăn rồi nhân giống bán cho người nghiện

Ban đầu, bị can trồng cây cần sa cho gà ăn mau lớn, sau nhân giống bán cho người nghiện ma túy.

VKSND TP Tuy Hòa, Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Vinh (SN 1969, trú xã An Phú, TP Tuy Hòa) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm thuê tại tỉnh Đăk Nông, Đặng Ngọc Vinh thấy cây cần sa dễ trồng, ít bệnh, cho gà ăn mau lớn nên lấy hạt về trồng tại nhà để lấy lá cho gà ăn. 

Trong can sa cho ga an roi nhan giong ban cho nguoi nghien

Đặng Ngọc Vinh đang nhổ cây cần sa. Ảnh: HL

Đến tháng 11-2019, sau khi nhân giống, Vinh đem trồng cần sa xen với cây hoa màu nhằm lấy thân, lá, cành bán cho các đối tượng nghiện để kiếm lời.

Sáng 13-2, Vinh đang tưới nước chăm sóc vườn cần sa thì bị Công an TP Tuy Hòa và Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh Phú Yên phát hiện. 

Kết quả kiểm tra, Vinh trồng 99 cây cần sa với tổng trọng lượng 18,974 kg. Tháng 2-2020, Vinh bán cho một đối tượng nghiện ma túy 0,5 kg cần sa được 1 triệu đồng.

Được biết, Vinh có nhân thân xấu, năm 2010 bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hành vi trồng cây cần sa của Vinh do chưa đủ 500 cây và không có các yếu tố định tội khác nên chưa đủ cơ sở để xử lý về tội trồng cây cần sa theo Điều 247 BLHS.

Người đàn ông trồng cần sa trong vườn bán kiếm tiền ở Bình Thuận

Cho rằng nhà mình ở nơi vắng vẻ, không ai chú ý nên người đàn ông trồng cây cần sa trong vườn nhà để bán kiếm tiền.

Sau một thời gian trinh sát, sáng ngày 6/12, Biên phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân khám xét nơi ở của ông Nguyễn Khắc Nhu (SN 1961, ngụ thôn Suối Bang, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân).

Số phận trẻ em Việt là nô lệ trồng cần sa ở Anh

Tùng là một trong nhiều nô lệ trồng cần sa ở Anh. Đó là một nhóm trẻ nhỏ bị bóc lột, bị nhốt giữ và bị ép phải trồng cây trong nhà.

Tùng không được phép bật đèn, vì vậy cậu ngồi yên lặng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. “Nơi cháu sống ở Việt Nam là một vùng hẻo lánh, chỉ có cây cối và những con đường lầy lội. Cháu hiếm khi thấy ôtô. Cháu rất ngạc nhiên”, Tùng kể.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.