Trộm tiền công đức ở Côn Đảo, 4 đối tượng gặp “kết đắng”

(Kiến Thức) - 4 đối tượng từ đất liền đi tàu ra Côn Đảo lấy trộm tiền công đức tại Miếu bà Phi Yến, một trong 2 di tích linh thiêng nhất đảo. Vụ việc nhanh chóng được phát hiện và các đối tượng bị bắt giữ.

Chiều nay 19/4, trao đổi nhanh với PV Kiến Thức, Công an huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng từ tỉnh Sóc Trăng đi tàu ra Côn Đảo thực hiện vụ trộm tiền công đức tại di tích Miếu bà Phi Yến (hay còn gọi là An Sơn miếu).
Trom tien cong duc o Con Dao, 4 doi tuong gap “ket dang”
An Sơn miếu (Miếu bà Phi Yến) ở huyện Côn Đảo, nơi các đối tượng trộm tiền công đức và bị bắt giữ. 
“Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo mở rộng điều tra, cũng như làm rõ số tiền các đối tượng lấy trộm trong thùng công đức”, đại diện Công an huyện Côn Đảo thông tin.
Theo nguồn tin riêng của Kiến Thức, 4 đối tượng nói trên đi tàu từ tỉnh Sóc Trăng ra huyện Côn Đảo. Rạng sáng ngày 18/4, chúng đột nhập vào Miếu bà Phi Yến lấy trộm thùng tiền công đức.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Vào Chùa trộm tiền công đức, bị sư trụ trì bắt tại trận - Nguồn: VTC14:
 
Sau khi lấy sạch số tiền, cả bọn vứt thùng đựng tiền xuống ao nước ở An Hải. Nguồn tin cũng cho biết, các đối tượng đem tiền lẻ đến ngân hàng ở địa phương để đổi và chiều cùng ngày, chúng nhanh chóng ra bến cảng đón tàu trở về đất liền.
Phát hiện nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn, nhân viên ngân hàng đã báo Công an huyện Côn Đảo; đồng thời nhận tin trình báo mất tài sản từ Ban quản lý Miếu bà Phi Yến, lực lượng công an đã kịp thời có mặt tại bến tàu bắt giữ, đưa cả 4 đối tượng về trụ sở công an để làm việc.
Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và công an tiến hành thu giữ được toàn bộ tang vật có liên quan.
Được biết, cùng với nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương (nơi an nghỉ của nữ Anh hùng Võ Thị Sáu), di tích nhà tù Côn Đảo… Miếu bà Phi Yến là chốn linh thiêng đối với những người dân trên đảo, cũng như du khách. 
Miếu Bà đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xếp hạng di tích cấp tỉnh. Hàng năm cứ vào ngày 18/10 âm lịch, nhân dân Côn Đảo đều tổ chức lễ giỗ bà rất long trọng và thường là làm cỗ chay để tưởng nhớ.

Ký ức của người cựu tù Côn Đảo về nơi “Địa ngục trần gian”

Khi nhắc tới những năm tháng bị giam cầm, tù đày, tra tấn… nơi “địa ngục trần gian” của nhà tù Côn Đảo.

Lý tưởng tuổi trẻ, tôi luyện lên ý trí người chiến sĩ cách mạng

Về nghĩa trang Hàng Dương thắp nén hương lên mộ chị Sáu

Vào 11h đêm, đoàn chúng tôi được gọi dậy để đi viếng mộ chị Sáu ở nghĩa trang Hàng Dương.

Xuống máy bay sau gần 2 giờ đồng hồ, Côn Đảo đón chúng tôi bằng cái nắng gay gắt của ngày cuối hè đang còn sót lại cùng tiếng sóng biển và bờ cát trắng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.