TP HCM: Điều tra nhóm nhân viên công ty tài chính đem sơn đi đòi nợ

(Kiến Thức) - Nhằm gây áp lực lên tinh thần lên con nợ vay 42 triệu, nhóm nhân viên thu nợ của công ty tài chính đã chuẩn bị sơn đỏ, 15 tờ rơi để tiến hành phi vụ "khủng bố", thế nhưng đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện...

Ngày 26/7, trao đổi với PV Kiến Thức, Công an quận 9, TPHCM cho biết đang điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng là nhân viên Công ty tài chính. Đồng thời cơ quan Công an cũng làm rõ trách nhiệm có liên quan của doanh nghiệp nói trên.
Trước đó rạng sáng ngày 25/7, tổ hình sự đặc nhiệm thuộc Đội CSHS Công an quận 9 tuần tra địa bàn thì phát hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe máy, có biểu hiện khả nghi nên tiếp cận kiểm tra hành chính.
Lực lượng Công an phát hiện các đối tượng mang theo một số vật dụng gồm 2 bình sơn màu đỏ và các tờ giấy A4, in dòng chữ “Trần Ngọc Muy Muy – trả nợ cho bố…”. Bước đầu các đối tượng thừa nhận đang trên đường đi đòi nợ ông Muy Muy và phải dùng đến “nghiệp vụ” khủng bố mới gây áp lực tinh thần đến…con nợ.
Tại CQĐT, đối tượng chủ mưu Nguyễn Anh Quốc (27 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) khai nhận là nhân viên thu hồi nợ công ty tài chính. Hơn 4 năm qua, ông Trần Ngọc Muy Muy (ngụ quận 9) có vay của công ty tài chính 42 triệu đồng, nhưng chưa trả tháng nào dù phía công ty nhiều lần yêu cầu trả nợ.
Tối 24/7, Quốc chuẩn bị 2 hũ sơn màu đỏ và 15 tờ rơi có nội dung như trên, sau đó Quốc rủ thêm 2 người bạn là Lê Trung Hiếu (25 tuổi, quê Bình Phước), Nguyễn Thanh Quân (23 tuổi, quê Tiền Giang) và người đồng nghiệp là Từ Hải Nguyên (32 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) tham gia. Mục đích của Quốc là khi đến nhà ông Muy sẽ dùng sơn đỏ giả máu tạt vào cửa, ném các tờ rơi để khủng bố tinh thần con nợ và người thân.
Tuy nhiên, âm mưu của nhóm nhân viên công ty tài chính đòi nợ đã không thành khi bị lực lượng cảnh sát hình sự chặn đứng. 
“Do làm việc tại công ty tài chính nhưng hưởng lương theo sản phẩm, nếu đòi được nợ thì mới có lương nên tôi bị áp lực tiền nong, dẫn đến việc phải sử dụng thủ đoạn để đi đòi nợ mới có hiệu quả”, Quốc trần tình.

Không khí ngày thứ 2 xét xử nhóm khủng bố Sân bay Tân Sơn Nhất

(Kiến Thức) - An ninh trong ngày thứ 2 xét xử nhóm khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục được siết chặt, rất đông người dân TPHCM quan tâm có mặt bên ngoài phòng xử án.

Sáng nay (27/12), phiên Tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử 16 bị cáo bị cáo buộc khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục diễn ra.
Sáng nay (27/12), phiên Tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử 16 bị cáo bị cáo buộc khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục diễn ra. 

Bản án thích đáng cho nhóm khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất

(Kiến Thức) - Chiều ngày 27/12, TAND TP.HCM tuyên án 15 bị cáo trong vụ khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, các bị cáo đã lĩnh bản án thích đáng.

Chiều ngày 27/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt 15 bị cáo trong vụ khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất về tội “Khủng bố chống chính quyền nhân dân”, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, hủy hoại tài sản.
Trong đó, bị cáo Đặng Hoàng Thiện - chủ mưu vụ khủng bố bị tuyên phạt 16 năm tù; Thái Hàn Phong phạt 14 năm tù; Nguyễn Thị Chung bị tuyên phạt 12 năm tù; Nguyễn Ngọc Tiền phạt 11 năm tù; Ngô Thuỵ Tường Vy phạt 11 năm tù; Nguyễn Đức Sinh phạt 10 năm tù; Bùi Công Thành và Vũ Mộng Phong cùng bị tuyên 8 năm tù; Đoàn Văn Thế phạt 7 năm tù; Hoàng Văn Vương và Trần Văn No cùng bị tuyên phạt 6 năm tù; Các bị cáo Trương Tấn Phát, Lê Hùng Cường, Trần Quốc Lượng và Hoàng Văn Dương cùng bị tuyên phạt 5 năm tù.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.