Tin ông Nguyễn Bá Thanh về ĐN đốt nóng cộng đồng mạng

(Kiến Thức) - Thông tin ông Nguyễn Bá Thanh rời Mỹ về Đà Nẵng đang khiến không chỉ người dân thành phố biển mà còn cả người dân nhiều nơi khác sôi sục.

Hôm nay (5/1), thông tin ông Nguyễn Bá Thanh rời Mỹ về Đà Nẵng đang là tâm điểm chú trên khắp các trang báo, trang tin tức, diễn đàn mạng lớn nhỏ. Được biết, hiện gia đình ông Nguyễn Bá Thanh đã hoàn tất mọi thủ tục để có thể đưa ông Thanh rời Mỹ vào sáng nay về quê nhà Ðà Nẵng tiếp tục dưỡng bệnh sau 4 tháng 19 ngày điều trị tích cực tại một bệnh viện ở Mỹ.
dan mang mung vui khi ong nguyen ba thanh ve da nang hinh anh 1
 Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ trở về Đà Nẵng và tiếp tục điều trị bệnh tại khoa khoa ung bướu (bệnh viện Đà Nẵng) trong chiều mai 6/1.
Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính trung ương từ lâu được biết đến như một vị lãnh đạo rất được lòng dân. Đặc biệt đối với người dân Đà Nẵng, những dấu ấn của ông Thanh trong việc làm thay đổi thành phố khiến họ vô cùng cảm kích và quý mến người lãnh đạo này. 
Vài ngày trước, khi nghe tin ông Nguyễn Bá Thanh đang đối đầu với bạo bệnh, sắp rời Mỹ trở về Việt Nam, rất nhiều người dân Đà Nẵng đã tổ chức lễ cầu an cho ông Thanh. Thông tin này còn được nhiều người lan truyền trên mạng, kèm với đó là những dòng viết thể hiện thái độ chào đón, chúc sức khỏe, may mắn cho vị lãnh đạo 62 tuổi. 
Trên Facebook, các fanpage của ông Nguyễn Bá Thanh hoạt động từ lâu nay đăng cấp tập những thông tin cập nhật về tình hình sức khỏe của ông Thanh cũng như quá trình chuẩn bị để ông về nước. 
dan mang mung vui khi ong nguyen ba thanh ve da nang hinh anh 2
 Cư dân mạng sôi sục về thông tin ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng.
Nhiều topic trên các diễn đàn cũng bình luận rôm rả về việc ông Thanh về nước. Dân mạng thi nhau khen ngợi, nhắc lại những đóng góp, dấu ấn đặc biệt cùng sự cảm mến của mình với vị lãnh đạo cấp cao này. 
Độc giả Trần Văn Pháp gửi bình luận về Báo điện tử Kiến thức: "Cầu Trời Phật phù hộ cho anh Thanh qua cơn hiểm nghèo này để anh tiếp sự nghiệp còn đang dang dở. Anh rất xứng đáng để được mọi người dân Đà Nẵng tôn trọng và vinh danh, không có anh thì Đà Nẵng không bao giờ có ngày hôm nay". Độc giả Ngô Lê Hòa viết: "Về đây mắm, muối, dưa cà... Dẫu buồn, vẫn cứ đậm đà tình thâm". 
dan mang mung vui khi ong nguyen ba thanh ve da nang hinh anh 3
 Lo lắng cho sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, nhiều người lên mạng viết những câu chúc phúc, an lành gửi tới vị lãnh đạo này.
Trong phần bình luận của báo Tuổi trẻ, một độc giả tự nhận là "Thương phế binh" viết những lời chúc gửi tới ông Nguyễn Bá Thanh rất cảm động: "Chúc cho anh Thanh bình an và hồi phục sức khỏe. Anh em thương binh chúng tôi rất quý trọng tính cách lãnh đạo của anh. Chỉ có những lãnh đạo như anh mới đưa đất nước này ngày càng minh bạch và thịnh vượng hơn". Nickname Nguyễn Việt Trung nêu quan điểm trên diễn đàn Vitalk: "Tôi không quan tâm đến việc ông đã làm gì khi rời Đà Nẵng, nhưng việc ông bỏ lại Đà Nẵng sau những năm dài vất vả để xây dựng hình hài như ngày hôm nay đã là người anh hùng trong lòng dân Đà Nẵng, và người dân Đà Nẵng mãi mãi nhớ ơn ông".
dan mang mung vui khi ong nguyen ba thanh ve da nang hinh anh 4
 Không chỉ Đà Nẵng, nhiều người dân ở các tỉnh thành khác cũng bày tỏ sự cảm kích, quý mến ông Nguyễn Bá Thanh, mong ông khỏe mạnh và sớm vượt qua bạo bệnh. 
Nhiều bạn đọc, cư dân mạng còn khẳng định, chính việc ông Thanh được rất nhiều người quan tâm, chúc phúc lúc lâm bệnh đã đủ nói lên tất cả về những phẩm chất và cống hiến có ý nghĩa của ông Thanh trong suốt thời gian qua. Nickname Trường Sơn bình luận trên diễn đàn Tuổi trẻ: "Một nhà lãnh đạo khi đau ốm được dư luận quan tâm như vậy đã nói lên tất cả những phẩm chất và sự cống hiến cho nhân dân của ông, đây là phần thưởng lớn nhất của cuộc đời người, không có tiền tài danh vọng nào bằng sự công nhận của dân tộc mình". 

Cộng đồng nghĩ gì về clip thi cử tiêu cực tại Hà Nội?

Những hình ảnh ghi lại trong clip được cho là phòng thi 35 thuộc Hội đồng thi trường THPT Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội). Nhìn bề ngoài, phòng thi có vẻ rất nghiêm túc. Tuy nhiên, bên trong các thí sinh khá thoải mái trao đổi bài, nhắc bài và truyền tay nhau tài liệu, đáp án bài thi....

Hình ảnh thí sinh được cho là tại phòng thi 35 thuộc Hội đồng thi trường THPT Quang Trung tự nhiên quay ngang ngửa, xem bài nhau.
 Hình ảnh thí sinh được cho là tại phòng thi 35 thuộc Hội đồng thi trường THPT Quang Trung tự nhiên quay ngang ngửa, xem bài nhau.

Khác với vi phạm ở Đồi Ngô, Bắc Giang năm trước (giám thị giải bài rồi đưa đến tận tay học sinh), ở hội đồng thi này, các thí sinh  tự phối hợp với nhau. Để các thí sinh yên tâm quay cóp, giám thị phớt lờ và ra ngoài cửa đứng, bỏ vị trí. Các thí sinh thoải mái trao đổi bài, ném bài cho nhau trong sự lơ là của các giám thị.

Giám thị coi thi lơ là, ra cửa đứng, cho thí sinh muốn làm gì thì làm.
 Giám thị coi thi lơ là, ra cửa đứng, cho thí sinh muốn làm gì thì làm.

Sau khi xuất hiện clip này, cộng đồng mạng lại một lần nữa "dậy sóng". Có ý kiến chỉ trích sự yếu kém trong khâu tổ chức thi, thậm chí là khâu quản lí của ngành giáo dục...

Bạn N.C.Khanh bức xúc: "Ở đâu cũng vậy, không chỉ riêng Hà Hội. Hiện nay cần xem lại tư cách giáo viên. Khi đã là giáo viên thì cần những con người có trình độ và tư cách, đạo đức nghề nghiệp. Tác hại của học vì điểm, vì bằng cấp chứ không vì đam mê, thích thú với việc học".

"Tôi thấy ngành giáo dục nên coi lại ở vấn đề dạy và học của các cháu ngay từ đầu. Cứ hàng năm học tất các cháu học sinh ở các trường đều không có lưu ban mà trong khi đó có những cháu không biết một cái gì cũng lên lớp, cũng học sinh giỏi nhưng kiến thức thì trống rỗng. Nên khi thi cử chuyện quay cóp là bình thường. Nếu muốn có kỳ thi không quay cóp, ngay từ bây giờ Bộ GD-ĐT chấn chỉnh ngay những bệnh thành tích của ngành giáo dục", bạn Tran Thanh (ở Quảng Trị) nêu ý kiến.

Bạn Phạm Đình Khang ở Cần Thơ bày tỏ thái độ bức xúc cao độ: "Có thể các giám thị ở phòng thi này bị đồng tiền làm "thiểu năng thị giác" chăng? Còn thi cử năm nào cũng có chuyện tiêu cực rồi lại kỉ luật nhẹ như lông hồng thì làm sao mà triệt hết đường tiêu cực nhỉ? Thảo nào giáo dục ta xuống cấp không phanh".

Bạn Trần Thanh Bình, Cà Mau không chỉ trích và không chỉ lỗi do ai, bên cạnh đó anh mong muốn làm cuộc tham khảo cộng đồng về việc có nên hay không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp: "Tôi thấy kỳ thi rất tốn kém, khổ cho cả giáo viên, học sinh và phụ huynh... Nếu nghiêm túc nhất cũng chỉ loại ra (thi rớt tốt nghiệp) khoảng 15 học sinh/trường. Đã đến lúc nhìn lại nghiêm túc, đủ cơ sở để bỏ kỳ thi. Khuyến nghị báo cho đăng trắc nghiệm: tiếp tục, bỏ kỳ thi, chuyển hình thức khác. Đây là ý kiến tâm huyết của tôi, mong được chia sẻ".

Trong khi đó bạn Trang Nhã ở Đồng Nai khá điềm đạm trong việc đưa ra ý kiến. Trang Nhã mong muốn chỉ rõ trách nhiệm của các cán bộ liên quan như Chủ tịch Hội đồng thi, Phó chủ tích Hội đồng thi và Thanh tra, đồng thời không tán thành ý kiến bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT: "Chưa thấy đoạn clip (đề nghị Bộ GD công khai để chứng minh quyết tâm xử lý nghiêm tiêu cực trong thi cử) ra sao nên chưa vội nhận xét. Tuy nhiên lãnh đạo ngành giáo dục xử lý như thế là quá nhẹ, hoàn toàn không có tác dụng răn đe. Chỉ cần vi phạm như thế trong tổ chức thi học kỳ cấp trường cũng đủ để nhận hình thức kỷ luật như thế rồi chứ đừng nói là kỳ thi quốc gia. Các vị lãnh đạo thanh tra chỉ chịu trách nhiệm liên đới thôi sao? Tệ lắm cũng phải 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 4 thanh tra cắm chốt?! Tại sao không phân chia khu vực để kiểm soát hay là các vị này lại tập trung ở phòng hội đồng tán gẫu? Giám thị bỏ phòng thi ra ngoài nói chuyện mà cả dàn lãnh đạo không hề biết thiệt hết nói. (Thế mà có ý kiến đề nghị lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT để làm căn cứ xét tuyển đại học. Đề nghị xử lý Chủ tịch HĐ coi thi, phó chủ tịch và thanh tra nặng hơn giám thị".

Bạn đọc Lê Văn Sáu cho rằng, ngành giáo dục nên xem và học tập kỳ thi năm 2007: "Chúng ta cần phải nghiêm túc trong việc thi cử để tìm ra những nhân tài cho đất nước chứ không thể chọn một cách ào ạt được. Phải thật nghiêm túc như kỳ thi tốt nghiệp năm 2007 mới có thể sàng lọc được học sinh. Các cán bộ coi thi phải thật nghiêm túc chứ không thể tiếp tay cho học sinh rồi lại gián tiếp làm hại nền giáo dục đang từng bước thay đổi".

Báo điện tử Kiến Thức trân trọng mong ý kiến đóng góp của Qúy độc giả, bàn luận để góp ý, xây dựng nên giáo dục Việt Nam.


Phẫn nộ cảnh quan chức "đè đầu cưỡi cổ" dân vùng lũ

Một quan chức Trung Quốc bị cách chức khi bức ảnh chụp một người dân cõng ông ta đi thị sát vùng lũ được công bố, gây bất bình trong dư luận.


AFP dẫn lại thông tin từ Tân Hoa Xã cho biết, sau khi bức ảnh vị quan chức được dân cõng khi đi thăm các nạn nhân của trận lũ do cơn bão Fitow được công bố, nó được lan truyền chóng mặt trên trang Sina Weibo và khiến người dân cực kì phẫn nộ.
Cảnh quan chức bắt người dân cõng vì sợ bẩn chân. Ảnh: Sina Weibo.
 Cảnh quan chức bắt người dân cõng vì sợ bẩn chân. Ảnh: Sina Weibo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới