Tiết lộ gây "sốc" về nguyên nhân BVDP sát hại bé trai 6 tuổi

(Kiến Thức) - Khai tại CQĐT, bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi cho hay hắn thường xuyên bị hoang tưởng nghe cháu bé chửi bởi nên nảy sinh ý định tàn bạo.

Mời độc giả xem clip vụ án mạng kinh hoàng do bảo vệ dân phố gây ra: (Nguồn VTC)
“Do Giang từng có tiền sử bị bệnh tâm thần phân liệt nên trong thời gian này các điều tra viên không vội xét hỏi mà để yên cho hắn được bình tĩnh trước khi khai báo sự việc”, một cán bộ Công an quận Tân Phú cho biết về nguyên nhân đối tượng bảo vệ dân phố (BVDP) sát hại bé trai 6 tuổi được “ăn, ngủ” tại CQĐT.
Đối tượng Hoàng Nhất Giang, tại trụ sở CQĐT Công an quận Tân Phú.
Đối tượng Hoàng Nhất Giang, tại trụ sở CQĐT Công an quận Tân Phú. 
Đến sáng nay (28/11), Công an quận Tân Phú vẫn đang tạm giữ Hoàng Nhất Giang (28 tuổi, ngụ quận 11, tạm trú chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11) để điều tra về hành vi giết người. Giang là nghi can đã ra tay sát hại bé trai Nguyễn Huỳnh Vũ Khanh (6 tuổi, ngụ phường Phú Trung, quận Tân Phú). Hàng ngày cháu bé này vẫn từ nhà sang chốt trực BVDP (bên kia đường là phường 5, quận 11) nơi Giang làm việc để chơi trong những lúc rảnh rỗi hoặc sau mỗi khi đi học về.
Bước đầu Giang khai nhận, hắn rất thích chơi với cháu Khanh, song cách đây khoảng chừng 1 tháng cháu bé lại không còn sang chốt chơi với Giang nữa. Khoảng một tuần trước đó, Giang thường xuyên bị hoang tưởng khi nghe cháu bé chửi hắn là “Đồ ăn cắp, đồ độc ác…”. Những tiếng chửi này thường dội vào đầu hắn trong những giấc ngủ trưa và khi nửa đêm về sáng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án đau lòng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án đau lòng. 
Ám ảnh vì “tiếng chửi”, Giang ngày càng hậm hực và muốn cắt cổ để cháu bé không thể tiếp tục chửi mình. Trưa 26/11, Giang nằm ngủ tại chốt trực và tiếp tục nghe tiếng chửi. Lúc tỉnh giấc, hắn thấy cháu Khanh một mình đi đến quán tạp hóa nên vội vơ lấy con dao xếp gắn sẵn lưỡi lam (loại dao cạo thợ cắt tóc thường dùng) giấu vào tay. Giang tiếp cận cháu bé và gây án từ phía sau bằng nhát dao oan nghiệt, sau đó bỏ đi về phía chốt trực như không có chuyện gì xảy ra.
Trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo UBND phường 5, quận 11 xác nhận, Giang là nhân viên BVDP, làm việc tại chốt trực tổ dân phố 2. Được biết, Giang bị bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2005 và được điều trụ tại BV Tâm thần TP.HCM. Sau thời gian điều trị, bệnh của Giang đã ổn định và được cho về điều trị tiếp tại nhà. Trong thời gian làm BVDP, Giang vẫn uống thuốc hàng ngày.
Liên quan đến việc vì sao nhận người đang điều trị bệnh tâm thần làm BVDP, lãnh đạo phường 5, quận 11 đã từ chối trả lời PV câu hỏi này.

Đình chỉ Trường Mầm non Mầm Xanh bạo hành, đày đọa trẻ em

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã đình chỉ Trường Mầm non tư thục Mầm Xanh để bảo mẫu bạo hành trẻ em, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra làm rõ. 

Clip bảo mẫu Trường Mầm non Tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) đánh đập dã man trẻ được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ và bức xúc. Chiều 26/11, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 đã xác nhận, đã đình chỉ cơ sở Mầm non tư thục Mầm Xanh, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan công an quận 12 thụ lý.
Dinh chi Truong Mam non Mam Xanh bao hanh, day doa tre em
 Hình ảnh các bảo mẫu bạo hành trẻ em. Ảnh cắt từ clip của báo Tuổi trẻ.

Đang đi bộ, bé trai 6 tuổi bất ngờ bị nam thanh niên đâm tử vong

(Kiến Thức) - Trong lúc đi bộ, bé trai 6 tuổi bất ngờ bị một nam thanh niên từ trong chốt bảo vệ dân phòng lao ra, dùng dao tấn công khiến bé tử vong tại chỗ.

Đến 20h tối nay (26/11), các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Tân Phú và Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp điều tra vụ trọng án bé trai 6 tuổi bị sát hại dã man. Nghi can là Hoàng Nhất Giang (34 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM).
Dang di bo, be trai 6 tuoi bat ngo bi nam thanh nien dam tu vong
Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bé trai đã không qua khỏi. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.