Làng Miêng Thượng (xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) khiến ai ngang qua đều choáng ngợp trước cơ ngơi đồ sộ của các hộ dân sống ở đây. Ảnh: Tổ quốc |
Trước đây, xung quanh làng Miêng Thượng bốn bề là đồng ruộng và những căn nhà cấp bốn lụp xụp. Nhưng, giờ đây đến Miêng Thượng có cảm giác đang đi giữa một khu phố toàn biệt thự. Cafeland |
Cả làng phất lên nhờ công việc bán thịt lợn ở các khu chợ. Ảnh: Suckhoedisong |
Một số người dân địa phương cho biết, nhà nào 2,3 đến 4 tầng là những nhà có người bán thịt lợn. Ảnh: Tổ quốc |
Làm ăn khá giả, các gia đình đua nhau xây nhà cao tầng. Ảnh; Tổ quốc |
Những ngôi nhà khang trang, bề thế mọc san sát nhau trong ngôi làng buôn thịt lợn. Ảnh: Tổ quốc |
Nhiều căn biệt thự lớn có chi phí xây dựng lên tới cả chục tỷ đồng. Ảnh: ĐSPL |
Đáng chú ý, ở làng đại gia này, phải đến Tết mới có người đi ra đi vào. Ngày thường rất vắng vẻ vì mọi người lên thành phố buôn bán. Khi nào có việc hoặc đến Tết mới về. Ảnh: Tổ quốc |
Đó cũng là lý do nhiều căn biệt thự trong làng để không, khoá cửa suốt ngày đêm. Ảnh: Tổ quốc |
Người dân còn gom góp và xây ngôi nhà thờ với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Tổ quốc |
Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24