Thiếu nữ 16 tuổi ra đầu thú khai giết mẹ ruột

Một thiếu nữ 16 tuổi đang bị Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ để làm rõ vụ án mạng khiến người mẹ ruột của thiếu nữ này tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến bà Võ Thị Lang (sinh năm 1971, ngụ ấp 2, xã Trung An, TP. Mỹ Tho) tử vong.
Thieu nu 16 tuoi ra dau thu khai giet me ruot
Căn nhà xảy ra vụ án. 
Trước đó, chiều 18/3, bà Lang có xảy ra cự cãi với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1973, sống như vợ chồng với bà Lang, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho).
Sau đó, hai con gái bà Lang đi mua đồ về nhà thì phát hiện mẹ đã chết nên báo Công an, riêng Tuấn không có mặt tại nhà. Nghi ngờ Tuấn là nghi phạm của vụ án nên cơ quan điều tra sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi đã mời Tuấn lên trụ sở làm việc.
Kết quả khám nghiệm trên người nạn nhân có vết đâm thấu ngực, mất máu cấp dẫn đến tử vong.
Tuy nhiên, cô gái út của bà Lang là L.V.T.K (16 tuổi) đã ra công an đầu thú khai nhận mình là người đã đâm chết mẹ ruột. Theo K. do đi mua đồ về muộn bị mẹ la rầy nên đã sát hại nạn nhân.
Công an tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương điều tra, làm rõ nghi phạm gây ra vụ án.

Người mẹ nghi bị con trai sát hại ở Yên Bái

Nghe thấy tiếng bà H. hét lên thất thanh, hàng xóm chạy sang nhà thì phát hiện bà H. đã tử vong, nghi can là con trai giết mẹ.

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 27/7, nạn nhân được xác định là bà H. (65 tuổi, trú tại tổ 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Nam thanh niên giết mẹ và bà nội: Tiếng kêu cứu ám ảnh

Sống gần nhà Tân nên khi xảy ra sự việc, chị N. nghe thấy tiếng kêu cứu của hai người phụ nữ. Dù chị cố gắng gọi người giúp đỡ nhưng vẫn không cứu được hai nạn nhân xấu số.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chị N. cho biết hoàn cảnh gia đình của Tân vô cùng khó khăn. Tân là anh lớn trong gia đình có ba anh em, nhưng tâm lý không được bình thường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.