Thi thể khỏa thân của cô gái có lối sống buông thả: Sự thật sáng tỏ

Dù nạn nhân và bạn trai cũ đã chấm dứt chuyện tình cảm nhưng họ vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ thể xác. Và đó chính là nguồn cơn dẫn tới bi kịch của cô.

Mối quan hệ khó hiểu
Tại đồn cảnh sát, Brent Huck khai rằng đã gặp nạn nhân Misty Morse gần hai năm trước khi vụ án mạng xảy ra. Hai người đã hẹn hò một thời gian nhưng không được bao lâu thì chia tay vì Brent phát hiện Misty đã “mây mưa” với bạn cùng phòng của mình.
Tên sát nhân Brent Huck
 Tên sát nhân Brent Huck
Tuy nhiên, dù hai người đã chấm dứt chuyện tình cảm nhưng vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ thể xác. Bất cứ khi nào cần, Brent lại gọi điện cho Misty tới. Lần quan hệ tình dục cuối cùng của họ là vào 9 ngày trước khi Misty mất tích.
Giải thích cho hai cuộc gọi vào đêm Misty rời khỏi nhà, Brent cho biết tối hôm đó đi bar thì được bạn bè nói lại rằng Misty đi khoe khoang khắp nơi là đang mang thai với Brent. Anh ta đã rất tức giận nên gọi điện cho Misty để hỏi mọi chuyện.
Theo lời khai của Brent, sau cuộc gọi anh ta vẫn tiếp tục ở quán bar và trở về nhà vào khoảng 2h ngày 20/7. Từ 21h ngày 21/7/2000 cho đến 7h ngày 24/7/2000, Brent đã ở cùng vị hôn thê của mình.
Brent nói rằng đã được một người bạn cho biết việc Misty qua đời vào tối ngày 24/7, nhưng người bạn không nói nạn nhân đã bị sát hại như thế nào. Lúc này, điều tra viên nói với Brent rằng Misty đã bị ném xuống sông và dạt vào bờ. Khi điều tra viên tiếp tục đặt câu hỏi rằng Brent có thể giải thích thế nào về cái chết thì người đàn ông này trả lời: "Tôi làm sao mà giải thích được việc một người phụ nữ bị trói và ném xuống sông". Điều đáng nói là cảnh sát vẫn chưa tiết lộ cho Brent biết rằng nạn nhân đã bị trói.
Bằng chứng khó chối cãi
Trong lúc khám phòng ngủ của Brent, cảnh sát thu được mẩu băng dính màu trắng bị vo vụn trên tủ để đầu giường, cùng loại băng dính dùng để bịt miệng. Trong phòng bếp là chiếc túi nylon của siêu thị địa phương, giống loại túi bị cột vào thi thể. Trên đáy túi cũng in dãy số cho thấy chiếc túi được làm ra bởi cùng một nhân viên trong cùng ca trực tại cùng nhà máy sản xuất.
Bên cạnh đó, thợ lặn còn mò được tại đoạn sông sau nhà Brent một đoạn dây dù có họa tiết kim cương giống hệt đoạn dây trói thi thể.
Dù các chứng cứ trên đều chỉ tới Brent là thủ phạm, tất cả vẫn chỉ là chứng cứ gián tiếp. Hy vọng của nhà chức trách được đặt vào kết quả giám định ADN sợi lông chó màu đen được tìm thấy cùng với thi thể và sợi lông của con chó mà Brent đang nuôi. Kết quả cho thấy có sự trùng khớp.
Kết hợp với các chứng cứ khác, cơ quan chức năng nhận định đã đủ chứng cứ khởi tố Brent Huck. Tháng 10/2002, Brent Huck bị khởi tố tội Bắt cóc và Giết người.
Công tố viên cáo buộc Brent đã có bạn gái mới và vừa đính hôn nên muốn giữ bí mật việc quan hệ tình dục với Misty Morse. Vì vậy, Brent đã rất tức giận khi biết Misty đi rêu rao khắp nơi là đang mang thai đứa con của mình. Brent đã gọi hai cuộc cho Misty, cuộc đầu tiên có thể là tranh cãi, cuộc thứ hai là để hòa giải và dụ nạn nhân tới nhà riêng. Tại đây, Brent khống chế rồi sát hại Misty để bịt miệng.
Tại phiên tòa, chuyên gia giám định y khoa nói rằng vì thi thể nạn nhân đã ở dưới nước khá lâu nên không thể chắc chắn 100% về nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên, nhóm chuyên gia đều có chung nhận định rằng xác suất hợp lý để giải thích cho việc nạn nhân tử vong là do ngạt thở bởi băng dính trên mũi và miệng hoặc chết đuối.
Trước những chứng cứ công tố viên đưa ra, Brent Huck cuối cùng bị kết tội Giết người, Bắt cóc và phải nhận hai án chung thân. Đơn kháng cáo của Brent bị bác vào năm 2004.

Cậu bé 4 tuổi bị sát hại tàn nhẫn mở màn chuỗi bi kịch

Liệu kẻ thủ ác đã tự lãnh hậu quả hay vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Tất cả đều là câu hỏi lớn, chưa có lời đáp.

Chuyện bắt đầu khi anh Jean-Marie Villemin ở vùng Vosges, phía đông nước Pháp được thăng chức lên làm giám đốc một nhà máy vào đầu những năm 1980. Điều đó khiến không ít kẻ, trong đó có cả vài thành viên trong gia đình sinh lòng đố kỵ. Cuộc sống của vợ chồng anh cùng cậu con trai nhỏ Gregory Villemin bắt đầu bị đảo lộn khủng khiếp. Suốt 3 năm liền, anh Jean-Marie luôn nhận được những cuộc gọi nặc danh quấy rối và đe dọa từ một người biết rất rõ về cuộc sống của anh cũng như những người thân xung quanh. Khi gia đình Villemin cảnh cáo, họ sẽ báo cảnh sát và ghi âm các cuộc gọi thì gã đàn ông vô danh đó lại quay sang gửi các bức thư nặc danh.

Căng thẳng Mỹ - Iran, châu Âu kêu gọi các bên kiềm chế

Lãnh đạo nhiều nước châu Âu lên tiếng bày tỏ lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột tại Trung Đông, kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế.

Trong thông tin phát đi chiều ngày 3/1, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về tình hình Iran. Hai phía Pháp và Nga đều nhận định, hành động của Mỹ có thể làm leo thang một cách nghiêm trọng các căng thẳng trong khu vực. Pháp và Nga cũng nhất trí kêu gọi Iran kiềm chế.
Cang thang My - Iran, chau Au keu goi cac ben kiem che
 Ảnh minh họa (Ảnh: Daily Post

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.