Thấy chân dung trên tờ rơi tìm chó lạc, boss ung dung chờ sen đón

Câu chuyện chú chó Ki Ki tìm được chủ nhân sau khi đi lạc nhờ vào trí thông minh của nó đã gây sốt mạng xã hội những ngày qua ở Myanmar.

Câu chuyện xảy ra tại thị trấn Bắc Dagon, Yangon, Myanmar vào hồi đầu tháng 12 này. Myat Mon Mon Maung đang đi tìm nhà thì nhìn thấy một tờ rơi tìm chó bị lạc được dán trên cột điện.
Thay chan dung tren to roi tim cho lac, boss ung dung cho sen don
 
Chú chó Ki Ki thông minh đã ngồi đợi ngay dưới tờ rơi in hình của nó.
Khi Myat nhìn xuống, cô thấy một chú chó đang ngồi ở đó. Điều kỳ diệu, đó chính là chú chó được in trên tờ rơi. Trong khi Myat bấm số điện thoại trên tờ rơi để gọi cho chủ nhân, chú chó đã cố gắng chạy trốn dưới hàng rào của một tòa nhà gần đó.
Sau khi nhận được cuộc gọi của Myat, cô Yu Yu và con trai đã ngay lập tức chạy xe tới. “Ki Ki”, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, chú chó thoát ra khỏi chỗ ẩn nấp rồi lao thẳng vào vòng tay của anh chủ.
Thay chan dung tren to roi tim cho lac, boss ung dung cho sen don-Hinh-2
Ki Ki đã tìm được về với chủ nhân sau ba ngày đi lạc.
“Tôi rất vui khi thấy Ki Ki”, cô Yu Yu chia sẻ. “Tôi thậm chí không ăn trong suốt ba ngày”. Theo đoạn video được ghi lại, con trai của cô Yu Yu đã bật khóc nức nở, ôm chú chó Ki Ki vào lòng.
“Tôi rất vui khi thấy họ đoàn tụ. Cô ấy và con trai đã khóc vì sung sướng”, Myat đăng tải hình ảnh và đoạn clip, thu hút tới 8,5 ngàn lượt like, gần 4 ngàn lượt chia sẻ tính đến hiện tại.
Thay chan dung tren to roi tim cho lac, boss ung dung cho sen don-Hinh-3
Ki Ki lên xe về nhà cùng anh chủ.
Cô Yu Yu cho biết, Ki Ki bị pháo hoa làm cho sợ hãi nên bỏ chạy khỏi nhà. Cô Yu Yu thậm chí đã đến gặp nhà chiêm tinh để tìm manh mối của chú chó.
“Tôi đã rơi nước mắt khi xem đoạn video”, tài khoản Pearl Khin viết. “Thật đáng yêu”, người khác viết. Một số người khác thì dành lời khen cho chú chó Ki Ki thông minh đã biết ngồi ngay dưới tờ rơi in hình ảnh của mình để cuối cùng tìm được về với chủ nhân.

Bà lão đại gia tung 13 tỷ đồng để tìm chó lạc

Tờ Youth Daily đã đưa tin tìm một chú chó đi lạc của một đại gia Trung Quốc 70 tuổi với mức hậu tạ vô cùng “béo bở”.

Đại gia Trung Quốc 70 tuổi này đã cam đoan sẽ hậu tạ cho người tìm thấy chú chó một căn nhà ở Bắc Kinh. Khoản hậu tạ tìm chó lạc này trị giá lên đến 4 triệu nhân dân tệ (hơn 13 tỉ đồng). Thông báo của bà nhanh chóng thu hút đông đảo mọi người tự nhận đã tìm được chú chó.
Bà Liu sống ở Bắc Kinh chỉ có chú chó là “người thân”, vì con trai và con gái của bà đều đang sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, gần đây chú chó đã “mất tích”.

TQ: Khốn khổ vì thịt nhầm chó cưng của sếp

Một công nhân ở Giang Tô bị khốn đốn vì đã “hồn nhiên” giết và ăn thịt một chú chó đi lạc.

SCMP đưa tin ngày 13/2, một công nhân nhà máy ở Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc họ Trương bỗng nhìn thấy một con chó dòng Corgi đi lang thang gần nhà vệ sinh công cộng ở nhà máy. Trương cho rằng đây là một chú chó đi lạc nên nghĩ ngay tới việc “cải thiện bữa ăn”. Anh này dùng một cái gậy gỗ đập chết con chó.
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.