Thanh niên bắt xe từ Sài Gòn xuống Long An mua dâm rồi giết nữ chủ quán cà phê

(Vietnamdaily) - Hoài khai nhận do không có tiền nên bắt xe từ Sài Gòn xuống quán cà phê của chị Ng. ở Long An gạ mua dâm và được chị này đồng ý. Sau khi mua dâm xong, Hoài bóp cổ nạn nhân cho tới chết rồi trói tay lục lọi lấy tiền, vàng.

Tối 15/6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Long An cho biết, đã bắt giữ nghi can Nguyễn Vũ Thanh Hoài (23 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Thanh nien bat xe tu Sai Gon xuong Long An mua dam roi giet nu chu quan ca phe
 Nghi can Hoài khai do thiếu tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Nghi can Hoài khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do không có tiền tiêu xài nên anh ta nảy sinh ý định đi cướp. Sau đó, Hoài lên kế hoạch đi tới các quán cà phê chỉ có 1 chủ ở tỉnh Long An để cướp tài sản.

Sáng 9/6, Hoài bắt xe buýt đi từ TPHCM xuống xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và vào quán cà phê do chị P.T.Ng. (35 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú tỉnh Long An) làm chủ uống cà phê. Sau khi quan sát, Hoài thấy quán chỉ có mình chị Ng. nên nói chuyện gạ gẫm mua dâm.

Sau đó, chị Ng. đồng ý giá mua dâm là 350 ngàn đồng rồi cả 2 “hành sự”. Khi vừa xong, Hoài dùng tay bóp cổ chị Ng. khiến chị này tử vong. Hoài dùng dây trói 2 tay chị Ng. bỏ vào nhà vệ sinh và lục lọi lấy đi ĐTDD, hơn 280 ngàn đồng, 2 nhẫn vàng của nạn nhân rồi đóng cửa quán cà phê tẩu thoát.

Thanh nien bat xe tu Sai Gon xuong Long An mua dam roi giet nu chu quan ca phe-Hinh-2
 Công an phong toả hiện trường.

Hoài bắt xe buýt từ tỉnh Long An về lại TPHCM mang 1 chiếc nhẫn đi bán với giá 2 triệu động. Sau đó, Hoài bắt xe khách lên TP.Đà Lạt và mang bán chiếc nhẫn còn lại với giá 1 triệu đồng.

Thời gian này, Hoài lên mạng xem tin tức về vụ việc do mình gây ra. Tiếp đó, Hoài bắt xe trở về TPHCM tiếp tục lẩn trốn ở huyện Bình Chánh.

Chiều 14/6, trinh sát phát hiện Hoài đang ở xã Lê Minh Xuân nên bao vây khống chế bắt giữ.

Trước đó, khoảng 9h ngày 9/6, một người hàng xóm đến quán cà phê rủ chủ quán là chị Ng. đi ăn sáng. Người này gọi nhiều lần nhưng không thấy chị Ng. mở cửa, bên trong quán điện còn bật sáng.

Nghi có chuyện chẳng lành, một số người hàng xóm đến cắt khóa cửa vào thì phát hiện chị Ng. đã tử vong trong nhà vệ sinh với tư thế tay bị trói. Một số tài sản của căn nhà bị mất.

Va chạm với xe ben, vợ chết, chồng bị thương nhập viện

(Vietnamdaily) - Xe ben ôm cua thì va chạm với xe máy khiến cho người vợ bị bánh xe cán tử vong, người chồng bị thương nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, hơn 7h30 ngày 14/6, tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe ben mang BKS: 51C - 664.60, lưu thông trên đường ĐT 743 hướng từ quốc lộ 1k ra quốc lộ 1.

Khi xe đi tới nút giao thông Tân Vạn, phường Bình Thắng, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì tài xế cho xe ôm cua rẽ trái vào đường Nguyễn Xiển thì va chạm với 1 xe máy do 1 người đàn ông chở theo vợ đi cùng chiều khiến cả 2 ngã vào gầm xe.

Chị dùng dao đâm chết em dâu

(Vietnamdaily) - Tới thăm mẹ nhưng lại mâu thuẫn với vợ chồng em trai dẫn tới cự cãi. Bất ngờ, bà Lan rút dao đâm vào người bà Mỹ khiến người em dâu tử vong.

Ngày 14/6, Công an TP.Biên Hoà đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự với bà Trần Thị Lan (52 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, sáng 13/6, bà Lan tới nhà em trai và em dâu là bà bà Bùi Thị Mỹ (50 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) ở KP.3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để thăm mẹ ruột. Vừa tới nơi, vợ chồng em trai không cho bà Lan thăm mẹ nên cự cãi lớn tiếng.

Tin mới