Thanh niên bắn chết người khi cầm súng đi săn gà

(Vietnamdaily) - Nam thanh niên cùng ông Thịnh đi săn gà sau vườn. Bất ngờ súng cướp cò, đạn bay trúng ông Thịnh khiến người này tử vong.

Ngày 26/7, Công an huyện Vĩnh Cửu đang phối hợp với công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong do bị súng hơi cướp cò.

Theo điều tra, sáng 25/7, ông Lê Văn Thịnh (51 tuổi) cùng Nguyễn Tiến Đạt (27 tuổi, cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) dùng súng hơi đi bắn gà ở sau vườn ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.

Thanh nien ban chet nguoi khi cam sung di san ga
 Công an khám nghiệm 1 vụ án.

Anh Đạt cầm súng bắn nhưng không may bị cướp cò nên đạn trúng vào ông Thịnh khiến nạn nhân trọng thương.

Hoảng sợ Đạt rời khỏi hiện trường. Vợ ông Thịnh phát hiện nên đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu.

Do vết thương quá nặng nên người đàn ông đã tử vong.

Riêng Đạt hay tin đã tới công an làm việc và có khai báo như trên. Sau khi lấy lời khai, Đạt được cho về nhà.

Khẩu súng Đạt sử dụng không có giấy phép sử dụng.

Án mạng đau lòng: Anh dùng chìa khóa xe đâm người em cọc chèo tử vong

Nạn nhân bị đâm 4 nhát bằng chìa khóa xe, trong đó có 2 vết vào vùng bụng, 1 vết vào vùng ngực trái và 1 vết vào khu vực dưới xương quai xanh phải.

Xác nhận sự việc với PV vào chiều tối nay (21/9), ông Đoàn Văn Lãi - Trưởng công an xã Quảng Chính, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết: "Khoảng 23h50 đêm qua tại một quán ăn đêm trên địa bàn xã chúng tôi xảy ra vụ án mạng đau lòng khi 2 anh em cọc chèo mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, nạn nhân tử vong là người em".

Án mạng ở Bạc Liêu: Tiết lộ hãi hùng về nghi phạm

(Kiến Thức) - Nghi phạm gây ra vụ án mạng ở Bạc Liêu được cho là có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần từ cách đây 10 năm. Đặc biệt trước khi gây ra thảm án thì cách đó vài ngày đối tượng không chịu uống thuốc điều tra. 

Theo báo Người Lao động, trao đổi với PV, em gái của nghi phạm Thạch Sà Khêl (35 tuổi) gây ra vụ án mạng ở Bạc Liêu khiến nhiều người thương vong đã có dấu hiệu bị tâm thần từ nhiều năm qua.
“Sau khi đi làm thuê từ Trà Vinh về được vài ngày, Khêl không chịu uống thuốc nên đã gây ra tội ác", chị Thạch Thị Ra Na nghẹn ngào chia sẻ.

Tin mới