Thảm sát rúng động Yên Bái: 4 người trong một GĐ bị giết

(Kiến Thức) - Hung thủ sau khi gây ra vụ thảm sát rúng động Yên Bái, giết 4 người một gia đình đã cùng người yêu chạy vào rừng, công an đang nỗ lực truy bắt.

Sáng 13/8, Công an tỉnh Yên Bái cho biết đang dốc toàn bộ lực lượng truy bắt nghi phạm Đặng Văn H. (27 tuổi, ở thôn 16 Làng Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái). H. là nghi phạm trong vụ thảm sát rúng động Yên Bái, giết chết 4 người vào chiều 12/8.

Các nạn nhân đều là người trong một gia đình gồm anh Long (23 tuổi), vợ, con cùng một người em vợ của anh Long, đều trú tại thôn 16 (làng Cài), xã Lâm Giang.

Tham sat rung dong Yen Bai, 4 nguoi trong mot GD bi giet
Nơi diễn ra vụ thảm sát rúng động Yên Bái(dấu đỏ).

Theo Đại tá Đặng Trần Chiêu - GĐ Công an tỉnh Yên Bái, thời điểm xảy ra vụ thảm sát, 4 người trong gia đình anh Long đang chuẩn bị lên rẫy, thời điểm bị sát hại một người trong số họ đã gọi được điện thoại báo về nhà nên lực lượng công an nhanh chóng xác định được nghi phạm là H.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt H. đang lẩn trốn trong rừng. Tuy nhiên, hiện trường vụ thảm sát ở xa trên nương nên việc khám nghiệm khá khó khăn.

Hiện Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch tỉnh Yên Bái đều đã lên địa bàn xảy ra vụ thảm sát này để nắm tình hình, chỉ đạo các công tác chăm sóc cho thân nhân nạn nhân, ổn định tâm lý người dân và điều tra vụ án.

Kiến Thức tiếp tục thông tin.

Bàn giao thi thể nạn nhân vụ thảm sát, triệu tập 1 đối tượng

(Kiến Thức) -  22h tối 7/7, thi thể nạn nhân trong vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước đã được bàn giao cho người nhà để lo hậu sự, 1 đối tượng bị triệu tập.

Liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước khiến 6 người trong một gia đình bị giết chết tại tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, Bình Phước), khoảng 22h đêm 7/7, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.
Ghi nhận tại khu biệt thự của nạn nhân, cũng là nơi xảy ra vụ thảm án kinh hoàng. Đến 22h tối, gia đình đang tất bật công tác chuẩn bị lễ tang cho các nạn nhân xấu số.

Gia đình bị thảm sát ở Bình Phước qua lời kể người dân

(Kiến Thức) - Vợ chồng ông Mỹ, nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Phước ngày 7/7, được hàng xóm nhận xét là hòa nhã, chăm lo đời tốt cho sống công nhân.

Chiều 8/7, nhiều người dân vẫn tìm đến trước hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước với 6 người bị giết chết tại Công ty chế biến gỗ Quốc Anh (ấp 2, xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước) để nghe ngóng tình hình và chia buồn cùng người thân trong đám tang.

Có mặt tại đây, hầu hết mọi người đều khẳng định rằng gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968) sống rất có tình có nghĩa ở địa phương. Vợ chồng ông Mỹ sống rất hòa nhã, chăm lo tốt đến đời sống công nhân và có nhiều đóng góp cho địa phương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới