Thai phụ 19 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể: Nỗi đau 15 năm tìm công lý

Tỉnh dậy sau 3 tiếng ngất đi vì bị cưỡng hiếp, thai phụ kinh hãi khi nhìn thấy xung quanh là thi thể của 14 người thân trong gia đình mình.

Bilkis Bano không thể giấu nổi sự đau đớn khi kể về quãng thời gian kinh hoàng của mình và gia đình.
Bilkis Bano không thể giấu nổi sự đau đớn khi kể về quãng thời gian kinh hoàng của mình và gia đình. 
Cô là một trong số rất nhiều phụ nữ Ấn Độ bị cưỡng hiếp nhưng còn may mắn hơn họ là sau 15 không mệt mỏi đi tìm công lý, cô cũng đã lấy lại được công bằng cho bản thân và gia đình.
Ám ảnh kinh hoàng
Ngày 3-3-2002, Bilkis Yakub Rasool (còn gọi là Bilkis Bano) về thăm cha mẹ sống tại làng Randhikpur, thành phố Godhra, bang Gujarat (Ấn Độ).
Năm đó, Bano mới 19 tuổi nhưng đã là mẹ của cô con gái 3 tuổi và đang mang thai 5 tháng. Thời điểm đó, bang Gujarat thường xuyên xảy ra những cuộc bạo động nhằm vào người Hồi giáo, nhiều gia đình đã phải bỏ chạy để bảo toàn mạng sống và gia đình Bilkis Bano cũng không ngoại lệ.
“Buổi sáng hôm đó, tôi đang nấu bữa trưa cho cả nhà thì dì và con gái tôi chạy đến, nói nhà tôi bị kẻ khác phóng hỏa. Chúng tôi vội vàng chạy, không mang được theo bất kỳ tài sản nào, thậm chí còn chẳng kịp đi dép”.
Có tất cả 17 thành viên gia đình Bano sau đó đã leo lên một chiếc xe tải. Tuy nhiên, chưa đi được bao xa thì xe họ bị một toán đàn ông đi trên 2 chiếc xe Jeep chặn đầu. “Bọn chúng tấn công chúng tôi bằng kiếm và gậy”, Bano đau đớn nhớ lại.
Những tên này lôi Bano sang một bên, xé toạc quần áo rồi thay phiên hãm hiếp cô. Bano quỳ lạy, cầu xin nhưng vô ích. Người em gái họ của Bano vừa mới sinh một bé gái được 2 ngày cũng bị hiếp và giết chết, đứa bé sơ sinh chịu chung số phận với mẹ.
Thế rồi, vượt quá sức chịu đựng, Bilkis Bano ngất đi lúc nào không hay. 3 giờ sau, cô lồm cồm bò dậy và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng mà cả đời này cô không thể nào quên được. “Tôi thấy mình trần truồng, bên cạnh tôi là xác chết của 14 người thân. Tôi sợ hãi tìm các mảnh vải quần áo che người và chạy đến một ngọn đồi gần đó”, Bano đau đớn kể.
Bilkis Bano sống sót vì toán hung thủ đinh ninh rằng cô đã chết. Sau đó, Bano đã được một gia đình tốt bụng cưu mang, chăm sóc. Tại đây, cô nung nấu quyết tâm tìm lại công lý cho mình và những thân trong gia đình.
15 năm tìm công lý
Ngay khi ổn định lại tinh thần, dù là một người mù chữ và sức khỏe còn yếu nhưng Bilkis Bano vẫn tới gặp cảnh sát để tố cáo. Tuy nhiên, tại nơi thực thi công lý, Bilkis Bano lại bị chính cảnh sát đe dọa sẽ tiêm thuốc độc nếu cô vẫn khăng khăng nói rằng mình bị hãm hiếp.
Không nản lòng, Bilkis Bano đã gửi đơn khiếu nại đến tòa án địa phương nhưng một năm sau đó, tòa phúc thẩm đã tạm khép lại vụ án vì cho rằng không có sự nhất quán trong các lời khai của cô.
Các bác sĩ từng xét nghiệm cho Bano thậm chí trắng trợn khẳng định, nạn nhân không bị hãm hiếp, bản thân cô thì liên tục nhận được lời đe dọa. Trong vòng 15 năm, vợ chồng và 5 người con của cô đã phải chuyển nhà nhà không dưới 10 lần.
Người phụ nữ lại tiếp tục kiến nghị lên Tòa án Tối cao Ấn Độ. Tháng 12-2003, Tòa án nước này đã ra lệnh cho Cục Điều tra Trung ương (CBI) điều tra vụ việc. Một tháng sau đó, CBI đã bắt giữ 20 người có liên quan đến vụ việc và khai quật một số xác chết để phục vụ điều tra.
Sau những năm đấu tranh bền bỉ, tòa án đã điều tra ra 13/20 người liên quan có tội, trong đó đã xác định được 3 tên trực tiếp hãm hiếp Bilkis Bano là Govind Nai, Jaswant Nai và Shailesh Bhatt,
Ban đầu, CBI đã kêu gọi bản án tử hình cho 3 tên này và đưa ra các bằng chứng để tha bổng cho 7 tù nhân là bác sĩ và cảnh sát trong vụ việc. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ trong phiên tòa gần nhất vào ngày 4-5-2017.
Hành trình 15 năm đi tìm công lý của Bikis Bano cuối cùng đã kết thúc với phán quyết 11 người bị kết án tù chung thân vì tội hãm hiếp và giết người.

3 ông bố bị bắt vì cưỡng hiếp tập thể cô giáo của con

Cảnh sát Hàn Quốc đang tạm giữ 3 người đàn ông về tội cưỡng hiếp tập thể một giáo viên nữ ở quận Shinan, tỉnh Nam Jeolla xa xôi.

The Korea Herald đưa tin 2 trong số 3 người đàn ông nói trên có con đang theo học cô giáo. Nghi phạm thứ 3 làm nghề nông.

Xót xa bi kịch đau lòng xảy ra bất ngờ với cô bé 13 tuổi

Quá đau khổ vì bị cha ruột cưỡng hiếp, bé gái đã nhảy lầu tự sát và để lại di thư đầy xót xa.

Tiểu Quách không sống cùng cha mẹ, cô bé sống với dì họ Lã tại thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Một hôm, bé gái Tiểu Quách (13 tuổi) đang đi học tại trường đột nhiên được bố đến đón và mất tích không rõ nguyên nhân.

Lúc về nhà, Tiểu Quách bỗng nhiên lấy ra một chiếc quần lót màu đỏ thẫm được giặt sạch sẽ và nói với dì là không thích, muốn vứt đi. Dì bé tuy cảm thấy quần còn khá mới, vứt đi vô cùng tiếc, nhưng vẫn nghe lời bé. Sau đó ít hôm, Tiểu Quách bỗng nói với dì bị cha ruột cưỡng hiếp.

Xot xa bi kich dau long xay ra bat ngo voi co be 13 tuoi
 Tiểu Quách (13 tuổi) bị chính cha ruột cưỡng hiếp.

“Tôi vô cùng bất ngờ, liền gọi điện báo cảnh sát và lập tức đưa Tiểu Quách đi khám bác sĩ. Kết quả, bác sĩ nói màng trinh của bé bị rách…” , cô Lã cho biết.

Tiểu Quách bị cha ruột cưỡng hiếp liên tiếp hai ngày. Nhưng do còn quá nhỏ, cô bé không dám phản kháng. Trong lòng bé vừa sợ vừa hận người cha này. Trước đó, khi còn sống cùng cha, Tiểu Quách cũng hay bị bạo hành, đánh đập dã man.

Sau đó, cha Tiểu Quách bị bắt giam để điều tra. Mọi chuyện vốn tưởng đã qua đi, nhưng không ngờ Tiểu Quách lại lựa chọn nhảy lầu tự sát. Cô bé đi lên tầng 36 của một trung tâm thương mại và gieo mình xuống đất.

Bên cạnh người bé là cuốn vở lưu lại di thư khiến ai đọc được cũng phải suy nghĩ. Tiểu Quách tha thiết hy vọng được đổi tên thành Tĩnh Hy và mang họ Lã. Bé không muốn có bất cứ liên quan nào đến cha ruột của mình. Ngoài ra, trong sổ còn có những câu như “Cái chết chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới. Lãng quên chỉ bởi vì quá khổ đau.” và những lời cảm ơn, xin lỗi.

Xot xa bi kich dau long xay ra bat ngo voi co be 13 tuoi-Hinh-2
Di thư của Tiểu Quách. 

Bên cạnh đó, cảnh sát còn tìm thấy một đoạn ghi âm dài 7 phút trong người bé gái bị cha ruột cưỡng hiếp, là những lời tâm sự vô cùng đau khổ: "Khi mọi người tìm thấy đoạn ghi âm này, có lẽ con đã không còn trên đời nữa. Con rất xin lỗi vì đã phụ lòng mọi người đối xử tốt với con. Thế nhưng, con cảm thấy mình không nên tồn tại trên cõi đời này, sự xuất hiện của con chỉ là một chuỗi sai lầm..."

Sau 1 năm điều tra xét xử, cuối cùng người cha cầm thú của Tiểu Quách cũng phải lãnh án tử hình vào ngày 24/6.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.