Táo tợn dựng chuyện bị đánh thuốc mê, ngỡ ngàng nguyên nhân phía sau

Một người phụ nữ đã dựng chuyện bị một người phụ nữ khác đánh thuốc mê bất tỉnh và lấy đi 15 triệu đồng.

Tối 23/8, Công an xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lưu Thị Hạnh (SN 1979, trú tại thôn 15, xã Phúc Sơn, Anh Sơn) về hành vi “báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
Trước đó, bà Lưu Thị Hạnh đã trình báo lên công an về việc mình bị một phụ nữ lạ mặt đánh thuốc mê bất tỉnh rồi lấy đi 15 triệu đồng khi đang trên đường đi về nhà sáng 20/6.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phúc Sơn đã tổ chức lực lượng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nội dung. Sau quá trình vào cuộc điều tra, công an xác định nội dung đơn trình báo của bà Hạnh không đúng sự thật.
Tao ton dung chuyen bi danh thuoc me, ngo ngang nguyen nhan phia sau
Ảnh minh họa. 
Cụ thể, trong thời gian chồng bà Hạnh đi làm thuê và có gửi tiền về để bà chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên, do bà Hạnh chi tiêu không đúng mục đích nên khi chồng hỏi không trả lời được. Sau đó, bà Hạnh đã dựng lên câu chuyện bị bỏ thuốc mê lấy mất tiền.
Đáng chú ý, ngay sau khi bà Hạnh trình báo vụ việc, một người cháu của bà Hạnh đã đăng tải câu chuyện trên lên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang.
Căn cứ kết quả xác minh, Công an xã Phúc Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Hạnh về hành vi: Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, số tiền 750 ngàn đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 167/2013.

Vợ giết chồng rồi dựng chuyện đổ tội cho người khác

Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thời (34 tuổi, ở thôn Đồng Còng, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, anh Chu Văn Tuấn thường xuyên uống rượu say xỉn và đánh đập vợ. Ngày 13-5, sau khi uống rượu, anh Tuấn đánh Thời và đuổi khỏi nhà. Bị chồng đuổi, đánh nên Thời phải đi ra khỏi nhà. Không dám về nhà mẹ đẻ, cũng không dám nương nhờ ai, suốt mấy ngày qua, Thời phải lang thang, chui lủi ngoài đường.

Dựng chuyện “trả lại tiền, vàng cho người đánh rơi” thầy giáo phải giải trình

(Kiến Thức) - Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu BGH Trường THCS Cẩm Nhượng báo cáo vụ việc. Trong khi đó, thầy giáo dựng chuyện "trả lại tiền, vàng cho người đánh rơi" phải viết giải trình và xin lỗi về hành động của mình.

Ngày 18/12, trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Xuyên cho biết đã nghe thông tin về vụ việc giáo viên dạy môn thể dục tại Trường THCS Cẩm Nhượng (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) dựng lên chuyện trả lại tiền, vàng cho người đánh rơi. Lãnh đạo Phòng GD-ĐT đã yêu cầu Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Nhượng báo cáo lại sự việc.
Dung chuyen “tra lai tien, vang cho nguoi danh roi” thay giao phai giai trinh
Thầy giáo Trần Quang Cường phải giải trình về việc dựng lên câu chuyện nhặt được tiền, vàng trả người đánh rơi. 
Chia sẻ với báo chí, thầy Trần Quang Cường cho biết rất hối hận về việc làm của mình và hiện đã viết báo cáo giải trình với BGH cùng cơ quan chức năng, đồng thời gửi lời xin lỗi đến mọi người vì việc dựng chuyện nhặt được tiền vàng, trả lại người mất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.