Tài xế mắt đờ đẫn sùi bọt mép, xe tải lao vào nhà dân

(Kiến Thức) - Đang điều khiển xe tải ben 15 tấn chở đầy đất san lấp, bất ngờ tài xế lao xe vào nhà dân trong tình trạng mắt đờ đẫn, miệng sùi bọt mép.

Khoảng hơn 14h ngày 16/4, nhiều người đang lưu thông trên đường Lê Đức Thọ, đoạn qua địa bàn phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM hết sức kinh hoàng khi nhìn thấy chiếc xe tải ben loại 15 tấn chở đầy đất cho một công trình san lấp mặt bằng đang lưu thông bất ngờ xỉa lên lề đường và lao vào căn nhà số 131/1450, đường Lê Đức Thọ.
Tài xé mát dò dãn sui bot mep, xe tải lao vào nhà dan
 Chiếc xe tải ben 15 tấn chở đầy đất lao thẳng vào nhà người dân trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP HCM.
“Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, nhiều người dân lo sợ những người trong căn nhà bị thảm họa nên nhanh chóng truy hô và rất đông người cùng ào đến hỗ trợ”, ông Bảy Di, người dân địa phương kể lại.
Vô cùng may mắn khi có 4 người trong căn nhà nói trên đều nhanh chóng thoát ra phía sau căn nhà; tuy nhiên tường, cửa và nhiều tài sản trong căn nhà bị sập ngã, hư hỏng nặng nề.
Điều đáng nói là khi mọi người tiếp cận tìm cách đưa tay xế (chưa rõ danh tính, khoảng 30 tuổi) gục trên vô lăng ra ngoài thì phát hiện tài xế này miệng sùi bọt mép, mắt lờ đờ và một số người nhận định có khả năng người này đang phê thuốc.
Đến 17h cùng ngày, hiện trường sự cố giao thông vẫn đang được các ngành chức năng quận Gò Vấp điều tra, xử lý.
Một số hình ảnh tại hiện trường:
Tài xé mát dò dãn sui bot mep, xe tải lao vào nhà dan-Hinh-2
Hiện trường vụ tai nạn. Người dân đưa tài xế gục trên vô lăng ra ngoài trong tình trạng mắt đờ đẫn, miệng sùi bọt mép.
Tài xé mát dò dãn sui bot mep, xe tải lao vào nhà dan-Hinh-3
 Căn nhà và nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.
Tài xé mát dò dãn sui bot mep, xe tải lao vào nhà dan-Hinh-4
 Ông Phạm Văn Hồng, chủ căn nhà vẫn còn bàng hoàng sau vụ tai nạn xe ben lao vào nhà.

Mất điện diện rộng do xe ben "cắm đầu" vào trụ điện

(Kiến Thức) - Đến chiều ngày 6/8, Điện lực TP Biên Hòa (Đồng Nai) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị viễn thông, truyền hình…khắc phục sự cố tai nạn làm mất điện và hệ thống liên lạc trên diện rộng.

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, xe tải ben (loại 15 tấn) BKS 60S-8516 do tài xế Nguyễn Quốc Huy (33 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển chở đá dăm lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Đồng Nai - TP.HCM.

Hiện trường sự cố xe tải 15 tấn tông hàng loạt cột điện gây mất điện và hệ thống thông tin liên lạc ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Hiện trường sự cố xe tải 15 tấn tông hàng loạt cột điện gây mất điện và hệ thống thông tin liên lạc ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Khi đang đổ dốc khỏi ngã tư KCN Amata (phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hệ thống thắng của chiếc xe ben bất ngờ bị mất tác dụng. Trong khi phía trước có rất đông phương tiện lưu thông và để tránh thảm nạn, tài xế Huy đã cho xe lao vào trong, tông vào cột đèn chiếu sáng. Tuy nhiên, do độ dốc cao nên chiếc xe vẫn không dừng lại và lao tiếp tông vào hai trụ điện trung thế và một trụ cáp viễn thông thì mới dừng hẳn.

Thai phụ bị xe ben cán ngang người, kéo lê dưới lòng đường

(Kiến Thức) - Bị chiếc xe ben tông từ phía sau, cán qua người, kéo lê dưới lòng đường, thai phụ 16 tuần tuổi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 8h sáng ngày 1/11 tại quốc lộ 1K, đoạn qua phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM khiến một thai phụ nguy kịch.

Theo đó, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Chí Linh (38 tuổi, quê Hậu Giang) điều khiển xe máy biển số 95C1-122.27 lưu thông trên quốc lộ 1K hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi TP.Biên Hòa chở theo chị Trần thị Ngọc Tươi (22 tuổi, tạm trú quận Thủ Đức). Khi còn cách ngã ba chùa Cao Đài khoảng 200m ( thuộc khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM) thì bị xe ben BKS 57K - 6866 tông từ phía sau khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường. Anh Linh may mắn thoát nạn còn chị Tươi ngã văng ra giữa đường bị xe ben cán và kéo lê về phía trước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.