Tại sao động vật ăn thịt con của mình?

Một số loài động vật, có xu hướng ăn thịt con mình để giúp con mẹ có được năng lượng và chăm sóc tốt những con khỏe mạnh.

Mời quý độc giả xem clip "Tại sao động vật ăn thịt con của mình?". Nguồn: Zing: 

Loạt ảnh “siêu hài” xuất sắc nhất thế giới động vật 2017

(Kiến Thức) - Nhiều bức hình trong cuộc thi nhiếp ảnh động vật hoang dã ghi lại khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng yêu của thế giới động vật 2017 khiến ai cũng bật cười.

Nhiều bức ảnh từ cuộc thi Nhiếp ảnh động vật hoang dã hài hước do nhiếp ảnh gia Tom Sullam và Paul Joynson-Hicks MBE đã thành lập khiến người xem vô cùng thích thú. Bức ảnh này ghi khoảnh khắc đáng yêu nhất của một chú cú mèo khi cố gắng bám trụ lại cành cây cùng bạn. Tác giả ảnh: Tibor Kercz
 Nhiều bức ảnh từ cuộc thi Nhiếp ảnh động vật hoang dã hài hước do nhiếp ảnh gia Tom Sullam và Paul Joynson-Hicks MBE đã thành lập khiến người xem vô cùng thích thú. Bức ảnh này ghi khoảnh khắc đáng yêu nhất của một chú cú mèo khi cố gắng bám trụ lại cành cây cùng bạn. Tác giả ảnh: Tibor Kercz

10 “nhân vật” nặng ký, ảnh hưởng nhất giới động vật năm 2017

Chụt chịt xứ Mường, tu hài 10 triệu đồng/con, cụ gà 5 tuổi thích xem ti vi, bạch xà kiểng Cà Mau hay cặp cá tra bạch tạng 13 năm tuổi sống trong ngôi chùa cổ,... là 5 trong số 10 "nhân vật tầm cỡ" trong giới động vật nhận được sự quan tâm lớn của bạn đọc Dân Việt trong năm qua.

1. "Sởn gai ốc" khi nhìn bà con xứ Mường thưởng thức “chụt chịt” Con “chụt chịt” béo nung núc, sống ở những nơi cỏ rơm hoai mục là món ăn khoái khẩu của bà con người Mường ở Hòa Bình. So với các loài côn trùng khác, “chụt chịt” là món không phải ai cũng đủ can đảm để thưởng thức. "Chụt chịt" là những con côn trùng giống như con bọ hung, da mềm, có màu đỏ. Con nào cũng béo nung núc, trên đầu mỗi con có 2 sừng và những súc tu tua tủa. Tuy nhìn thấy sợ, nhưng với người Mường nó lại trở thành món ăn hấp dẫn.
1. "Sởn gai ốc" khi nhìn bà con xứ Mường thưởng thức “chụt chịt”
Con “chụt chịt” béo nung núc, sống ở những nơi cỏ rơm hoai mục là món ăn khoái khẩu của bà con người Mường ở Hòa Bình. So với các loài côn trùng khác, “chụt chịt” là món không phải ai cũng đủ can đảm để thưởng thức. "Chụt chịt" là những con côn trùng giống như con bọ hung, da mềm, có màu đỏ. Con nào cũng béo nung núc, trên đầu mỗi con có 2 sừng và những súc tu tua tủa. Tuy nhìn thấy sợ, nhưng với người Mường nó lại trở thành món ăn hấp dẫn. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới