Sữa và những siêu phẩm

(Kiến Thức) - Lâu nay người tiêu dùng vẫn biết giá sữa ở Việt Nam quá cao so với các nước trên thế giới, nhưng lần này khi cơ quan chức năng công bố giá sữa nhập và giá bán ra trên thị trường thì nhiều người mới giật mình vì sự chênh nhau quá lớn tới cả chục lần như vậy. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Thực ra, đó là một số loại sữa bột nhập khẩu có công thức đặc biệt, còn ngoài ra vẫn có rất nhiều sản phẩm sữa trong nước có giá phù hợp. Nhưng đắt thì đắt, người tiêu dùng vẫn cứ chuộng sữa ngoại.
Thứ nhất điều đó giống như một căn bệnh tâm lý, luôn thích những cái nhất, thích hơn người. Con người ta dùng sữa của Úc, con mình phải dùng sữa của Mỹ hay ít nhất cũng phải của New Dilân. Rồi các bà mẹ mách nhau, sữa này tốt sữa kia uống vào tăng cân nhanh, loại này là hàng xách tay... Mà mỗi hộp như thế giá tới sáu, bảy trăm nghìn đồng. 
Có lần một ca sĩ nổi tiếng đã trả lời phỏng vấn rằng cô nỗ lực kiếm tiền như thế để con cô phải được dùng loại sữa tốt nhất. Biết thế nào là tốt nhất? Chắc chỉ dựa trên tiêu chí loại nào đắt nhất thì tốt nhất. Còn các nhà tư vấn dinh dưỡng vẫn khuyên nên chọn loại sữa phù hợp nhất với mỗi đứa trẻ, dù đó là sữa nội.
Nguyên nhân thứ hai là do quảng cáo. Cứ hãng sữa này cho thêm chất này vào sữa, là hãng kia lại cho thêm chất khác vào ngay. Cuộc đua ấy khiến cho sữa trở thành những siêu phẩm với  những quảng cáo uống vào sẽ cao lớn, khoẻ mạnh, tăng khả năng miễn dịch, bảo vệ trước các bệnh tật, rồi thì thông minh, nhạy cảm... Nó khiến cho rất nhiều người nghĩ rằng, phải được uống loại sữa này thì con cháu mình mới nên người được. Nếu không thì sẽ thua kém con người khác đủ điều. Mà rất nhiều người nghĩ như thế thật đấy. Thế nên người ta mới sùng bái sữa ngoại đến thế.
Tôi nghĩ, cũng giống như trong thời trang, có những loại bình dân, nhưng lại có những đồ hàng hiệu giá tới cả trăm triệu để dành cho một số rất ít người giàu sang, nổi tiếng. Kinh tế thị trường mà. Vấn đề là ta phải biết cái gì phù hợp với mình, với điều kiện kinh tế, với hoàn cảnh của mình. 
Ngày nay sống khó lắm, ngập giữa những quảng cáo hay ho, phải có bản lĩnh và kiến thức để biết cái gì hợp với mình, tốt cho mình. 

Đừng đợi cảnh báo

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Tại sao, cứ nước ngoài phát hiện mặt hàng nào đó có vấn đề gì thì ta mới nháo nhào đi kiểm tra, trong khi thực tế, lâu nay các loại trân châu, thạch thuỷ tinh, các loại bột pha nước giải khát... không nhãn mác, không xuất xứ, màu sắc loè loẹt... vẫn được bày bán tràn lan?

Chưa cần xét nghiệm cũng biết không hề an toàn. Báo chí cũng phản ánh nhiều rồi. Cảnh báo thì cũng cảnh báo mãi rồi, nếu có kiểm tra thì chắc chắn vi phạm, nhưng dường như chế tài xử phạt không đủ nặng nên chả ai sợ, người ta vẫn mua, vẫn bán...

Chú chó “sành điệu” trên đường phố HN gây sốt

(Kiến Thức) -  Mấy ngày nay, cư dân Facebook không ngừng chia sẻ loạt ảnh chụp chú chó "sành điệu", ngoan ngoãn ngồi sau xe máy dạo quanh phố phường Hà Nội. 

Bức ảnh này nhận được hơn 12 nghìn like trên một trang Fanpage Facebook và những bình luận bày tỏ sự thích thú của cư dân mạng.
 Bức ảnh này nhận được hơn 12 nghìn like trên một trang Fanpage Facebook và những bình luận bày tỏ sự thích thú của cư dân mạng. 
Trong ảnh, chú chó cỡ lớn đội chiếc mũ nhỏ xinh xắn, đeo kính râm "sành điệu" và ngồi ngoan ngoãn sau xe máy Air Blade của chủ nhân đang đi trên đường. Theo chia sẻ của một số thành viên mạng, họ thường bắt gặp cảnh tượng "chú chó dạo phố" này ở phố Huế, hay Bờ Hồ (Hà Nội).
 Trong ảnh, chú chó cỡ lớn đội chiếc mũ nhỏ xinh xắn, đeo kính râm "sành điệu" và ngồi ngoan ngoãn sau xe máy Air Blade của chủ nhân đang đi trên đường. Theo chia sẻ của một số thành viên mạng, họ thường bắt gặp cảnh tượng "chú chó dạo phố" này ở phố Huế, hay Bờ Hồ (Hà Nội).

Đọc nhiều nhất

Tin mới