Sống sót kỳ diệu sau 50 ngày lạc trong rừng sâu

Sam Benastick, 20 tuổi, được hai công nhân dầu mỏ phát hiện đang run rẩy và mất thăng bằng sau khi bị lạc trong khu rừng hoang dã ở British Columbia (Canada) suốt 50 ngày.

The Guardian đưa tin, Sam - người sống sót kỳ diệu sau 50 ngày lạc trong rừng - rời khỏi nhà vào ngày 7/10 trong chuyến cắm trại dự kiến kéo dài 10 ngày. Tuy nhiên, gia đình trình báo anh mất tích sau khi không thấy anh trở về nhà vào ngày 17/10.
Điểm đến của Sam là công viên tỉnh Redfern-Keily rộng 80.000 ha với đồng cỏ núi cao tươi tốt, thung lũng có rừng, sông băng, thác nước,...ở phía bắc dãy núi Rocky.
Song sot ky dieu sau 50 ngay lac trong rung sau
Sam Benastick. Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Canada.  
Việc tiếp cận công viên này khá khó khăn vì nó cách con đường gần nhất 80 km. "Hãy chuẩn bị cho mọi điều kiện thời tiết khi đến thăm công viên", trang web của công viên cảnh báo vùng nông thôn hẻo lánh có thể rất khắc nghiệt.
Trong những ngày gần đây, nhiệt độ giảm xuống dưới -20 độ C và tuyết rơi phủ kín mặt đất. Vào ngày 23/10, dì của cậu, Karen Crocker Essex đăng trên Facebook rằng trực thăng và một phi hành đoàn được huy động để hỗ trợ cuộc tìm kiếm này. Hơn 50 người và chó nghiệp vụ đã lùng sục khắp khu vực để tìm kiếm bất kỳ manh mối nào nhưng sau một tuần vẫn không có dấu vết gì. Cuộc tìm kiếm Sam chính thức kết thúc nhưng gia đình và bạn bè của anh chưa từ bỏ hy vọng.
Họ suy đoán Sam có thể gặp rắc rối trên đường rồi quay lại ngủ trong xe, có thể là ở một địa điểm khác. Họ cũng tìm kiếm ở một địa điểm khác và sông Sikannni Chief gần đó nhưng không có kết quả.
Cuối cùng, Sam được hai công nhân dầu mỏ tìm thấy gần đây khi đang chống gậy di chuyển chậm chạp với hai bàn tay tê cóng và mệt mỏi. Họ đưa Sam vào xe tải và cho anh ăn bánh sandwich. Sam gọi điện thoại cho cha mình và nói với giọng yếu ớt.
Ngày 27/11 vừa qua, Cảnh sát Hoàng gia Canada xác nhận rằng Sam đang được điều trị tại bệnh viện ở Fort Nelson, British Columbia, hơn bảy tuần sau lần cuối cùng anh được nhìn thấy đi vào nơi hoang dã.
Sam kể lại rằng anh đã ở trong xe của mình và sau đó đi bộ đến một con lạch, nơi anh cắm trại gần 15 ngày. Sau đó, anh lại dựng trại ở một lòng lạch khô cạn, trước khi tìm ra đường và gặp hai công nhân dầu mỏ.
Đội tìm kiếm và cứu nạn Trung Okanagan, đơn vị tham gia tìm kiếm cùng các đội cứu hộ từ bốn khu vực khác, gọi đây là "phép màu không thể tin được".
>>> Mời độc giả xem thêm video: Giáo viên Yoga sống sót sau 3 tuần lạc trong rừng

Nguồn video: THĐT

Sống sót sau 31 ngày lạc trong rừng rậm Amazon nhờ…ăn giun

Một người đàn ông Bolivia đã sống sót sau 31 ngày lạc trong rừng rậm Amazon nhờ ăn côn trùng và giun, lấy nước trong ủng và uống nước tiểu của chính mình.

Jhonatan Acosta, 30 tuổi, ở Bolivia, bị lạc trong rừng rậm Amazon suốt một tháng và sống sót nhờ ăn côn trùng, giun, hứng nước mưa.
Ngày 25/1, Acosta cùng 4 người bạn đi săn trong rừng Amazon nhưng bị lạc khỏi nhóm. Đúng một tháng sau, vào 25/2, anh được đội cứu hộ tìm thấy.

Lạc trong rừng rậm 5 ngày, người phụ nữ may mắn được cứu

Lạc trong rừng rậm 5 ngày liên tiếp nhưng không mang theo nước, chị Lillian (Australia) may mắn sống sót nhờ ăn kẹo, đồ ăn vặt cùng chai rượu mua làm quà để trong xe.

Vụ việc xảy ra hồi đầu tháng Năm vừa rồi, khi chị Lillian (48 tuổi) có chuyến đi chơi ngắn ngày qua vùng rừng rậm ở bang Victoria, Australia. Cô lái xe về phía đập Dartmouth nhưng sau đó rẽ nhầm đường và không thể quay đầu lại bởi bánh xe bị kẹt trong bùn.
Lạc trong rừng rậm, khu vực không có sóng điện thoại di động, lại có vấn đề về sức khỏe, khó đi lại, Lillian bất lực, không thể tìm sự giúp đỡ và đành ở lại với chiếc ô tô.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.