"Sôi máu" nghe cuộc đối thoại giữa khách và tài xế

Cô bạn của hành khách đi chuyến xe cuối ngày cho biết đây là “một chuyện không hay mà mình chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra”.

Mới đây, trên mạng xã hội vừa chia sẻ câu chuyện hy hữu của một nữ hành khách đi “xe ôm thời công nghệ” vào cuối ngày khiến ai cũng ngạc nhiên.
Cô bạn gái có tên A.T kể: "Một chuyện không hay mà mình chưa bao giờ nghĩ lại có thể xảy ra. Hôm nay bạn mình có book một chuyến xe ôm công nghệ vào lúc 23h40 đi từ Xã Đàn về nhà.
Đường vắng, anh lái xe vừa đi ẩu, vừa lướt Facebook lại còn vượt đèn đỏ ở những quãng đường ngã tư nguy hiểm như Xã Đàn, Đê La Thành. Vậy mà lúc bạn mình nhắc nhở thì anh này còn tỏ thái độ khó chịu và thách thức: “Nói chung là thế giờ mày có đi không?”.
Tài xế xe ôm vừa lái xe vừa lướt facebook.
Tài xế xe ôm vừa lái xe vừa lướt facebook. 
Mình thật sự không hiểu anh này nghĩ thế nào khi nói thế với khách hàng. Nhất là khi đường vắng, đêm muộn. Sau đấy khi về đến nhà bạn mình thì anh bảo xin thêm một cuốc để đủ cho nhiệm vụ ngày.
Bạn mình có nói thẳng là anh ấy đi quá nhanh và bạn rất sợ. Thế nên bạn mình cũng không giúp anh chạy cuốc xe ảo. Anh này bực tức xuống xe chạy theo bạn mình để hỏi: 'Thế sao còn đi làm gì'".
Câu chuyện sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Nhiều người cho rằng, những tài xế này lái xe theo kiểu coi thường tính mạng của mình và khách hàng và khuyên hành khách nếu thấy lái xe ẩu và nguy hiểm thi nên yêu cầu xuống xe, đặt chuyến khác.

Phát wifi miễn phí khi di chuyển, tài xế xe ôm được khen hết lời

Hình ảnh chụp lại phía sau mũ bảo hiểm mẩu giấy nhỏ xin được chấm năm sao của một tài xế xe ôm đang khiến mạng xã hội xôn xao vì độ đáng yêu cũng như ý tưởng sáng tạo của chàng trai này.

Mới đây, một người dùng facebook đã chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh rất đáng yêu của một tài xế xe ôm khiến dân mạng được dịp bàn tán xôn xao.
Hình ảnh được chụp đằng sau mũ bảo hiểm nam tài xế xe ôm công nghệ gắn kèm mẩu giấy nhỏ cùng dòng chữ hết sức đáng yêu: 'Wifi Free Kiều Sơn. Pass: Cho.em 5 sao nhé'.

Mảnh giấy dán đầu xe Grab, người đi đường tò mò về nội dung ghi trong đó

Mảnh giấy ghi đầy chữ tiếng Anh được xem như công cụ học tập của nam tài xế.

Học hỏi để tiến bộ và tìm kiếm cơ hội mới không phải là chuyện của riêng ai. Trong thời buổi hội nhập, người biết nhiều hơn là người có lợi thế. Chẳng thế mà từ những cô cậu sinh viên ngồi trên giảng đường, nhân viên văn phòng đến cả những người lao động chân tay, ai cũng tích cực học hỏi, mở mang kiến thức.

Tin mới