Siết cổ vợ rồi đưa xác tới đồn cảnh sát đầu thú

Trong lúc cãi vã, người chồng đã dùng dây điện siết cổ vợ rồi chở xác cô tới đồn cảnh sát tự thú nhưng không ngờ rằng khi vừa tới nơi thì người vợ đột nhiên sống lại.

Ông Vương ở huyện Hu Dị, thị Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc và vợ ông yêu nhau say đắm. Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý nên gia đình nhà gái không đồng ý mối hôn sự này. Dù vậy, vợ ông Vương vẫn bất chấp tất cả, cắt đứt mối quan hệ với gia đình để được chung sống cùng ông.

Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân không như màu hồng mà vợ ông Vương tượng tưởng. Cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi chỉ vì những chuyện vặt vãnh. 

Mỗi lần như vậy, vợ ông Vương thường mắng chửi ông là “đồ vô dụng, không có tiền đồ”, đồng thời có những hành động chống đối ông Vương. Vì nghĩ rằng bản thân có lỗi với vợ nên lần nào ông Vương cũng cắn răng chịu đựng, không hề phản kháng, để mặc vợ cào cấu, mắng chửi mình thậm tệ.

Siet co vo roi dua xac toi don canh sat dau thu

Vào khoảng 18h tối 5/2 năm nay, vợ chồng ông Vương lại cãi nhau về chuyện tiền bạc. Do con nhỏ đang ở nhà nên ông Vương gọi vợ vào phòng chứa đồ dưới tầng hầm để nói chuyện. 

Tại đây, người vợ lại tiếp tục chửi bới, xúc phạm chồng khiến ông không chịu nổi, muốn bỏ đi. Thấy vậy, người vợ liền kéo chồng lại, cào vào cổ ông. Không thể tiếp tục chịu đựng cảnh bị vợ bạo hành, ông Vương trong lúc nóng giận đã dùng dây điện siết cổ vợ. 

Vài giây sau, khi thấy vợ không còn cử động, ông Vương đặt xác vợ lên xe ba gác rồi chạy thẳng tới đồn cảnh sát huyện Hu Dị để đầu thú. Không ngờ rằng, tới 19h tối cùng ngày, vợ ông Vương đột nhiên "sống lại" khi đang ở trong sân của đồn cảnh sát. Tuy vợ ông Vương không chết nhưng ông sau đó cũng bị cảnh sát bắt giam với tội danh cố ý giết người.

Sau khi tỉnh lại, vợ ông Vương vô cùng bất ngờ, không hiểu sao mình lại ở đây. Lúc này, cảnh sát nói với vợ ông Vương rằng: “Chồng cô định giết cô và bây giờ ông ta không thể rời đi”. Người phụ nữ sau đó cũng được cảnh sát đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và giám định thương tích. 

Khi nghe cảnh sát nói vậy, người vợ hoàn toàn không thể tin được điều này. Cô nói rằng có lẽ vì quá xúc động nên bị hạ đường huyết, ngất xỉu đi. 

Vợ ông Vương sau đó đã làm đơn không truy cứu trách nhiệm hình sự với chồng lên cơ quan thụ lý vụ án vì cho rằng chồng không cố ý giết mình và không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, đồng thời cả hai đã có nhiều năm tình nghĩa vợ chồng. Tuy nhiên, tới ngày 22/10 vừa qua, ông Vương vẫn bị kết án 2 năm tù vì tội cố ý giết người. 

Người chém kẻ trộm vẫn bị tội giết người

TAND Cấp cao tại Hà Nội vẫn giữ nguyên tội danh giết người và giảm án hai năm tù cho bị cáo chém kẻ trộm lẻn vào nhà trong đêm.

Mới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Lê Minh Phương (52 tuổi, trú Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội giết người. Đây là vụ án từng gây rất nhiều tranh cãi trong dư luận về tội danh mà bị cáo bị truy tố.
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo tiếp tục giữ nguyên nội dung kháng cáo, đồng thời thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Đại diện hợp pháp của bị hại cũng xác nhận hiện cháu T. đã cơ bản bình phục sức khỏe, gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền bồi thường theo bản án sơ thẩm…

Có lọt đồng phạm giết người sau đám cưới?

Từ đầu đến cuối, gia đình nạn nhân đều yêu cầu xử những người trong nhóm với vai trò đồng phạm về tội giết người chứ không phải cố ý gây thương tích.

Hồ sơ thể hiện ngày 31/5/2016, Nguyễn Văn An cùng một nhóm bốn người là Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Hữu Đô, Nguyễn Văn Hiệp và Lư Khắc Huy đến dự đám cưới ở huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. Tại đây Sơn mâu thuẫn với nạn nhân Nguyễn Ngọc Tính (25 tuổi) vì Tính không đồng ý để Sơn chở bạn gái của mình về.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.