Sắp xong đường vào nơi an táng ông Nguyễn Bá Thanh

Đoạn đường dẫn vào nơi an táng ông Nguyễn Bá Thanh dài gần 400m, rộng 4m đã sắp được hoàn tất.

Thông tin trên cũng được ông Trần Đình Anh - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng - địa phương vinh dự được chọn làm nơi an táng Nguyễn Bá Thanh - xác nhận với báo chí.
Nghĩa trang của gia tộc họ Nguyễn Bá nằm trên phần đất tại thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến (H. Hòa Vang, Tp Đà Nẵng) cách trung tâm TP Đà Nẵng hơn 10km cách QL1A khoảng 3km, cách tỉnh lộ 605 khoảng 300m, khung cảnh nơi đây rất đẹp.
Sap xong duong vao noi an tang ong Nguyen Ba Thanh
Ông Trần Văn Trường - Chủ tịch UBND huyện hòa Vang cùng ông Trần Đình Anh, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến đến kiểm tra việc làm đường. 
Sap xong duong vao noi an tang ong Nguyen Ba Thanh-Hinh-2
Khung cảnh nơi ông Thanh an táng. 
Sap xong duong vao noi an tang ong Nguyen Ba Thanh-Hinh-3
Ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND huyện hòa Vang chỉ nơi an táng ông Nguyễn Bá Thanh. 
Sáng sớm ngày 14/2, việc thi công làm đường vào nghĩa trang của gia tộc họ Nguyễn Bá cũng được dân quân xã Hòa Tiến, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng triển khai một cách gấp rút. Hàng chục xe cơ giới phục vụ cho việc san lấp mặt bằng được huy động đến hiện trường.
Theo ghi nhận của phóng viên, công đoạn san lấp mặt bằng đổ cấp phối của đoạn đường dài gần 400m, rộng 4m dẫn vào khu nơi an táng ông Nguyễn Bá Thanh đã hoàn tất vào lúc 15h ngày 15/2.
Sap xong duong vao noi an tang ong Nguyen Ba Thanh-Hinh-4
Cổng đi vào nơi an táng ông Nguyễn Bá Thanh nhìn từ bên ngoài. 
Sap xong duong vao noi an tang ong Nguyen Ba Thanh-Hinh-5
Sửa chữa điện phục vụ an táng. 
Sap xong duong vao noi an tang ong Nguyen Ba Thanh-Hinh-6
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thu, 53 tuổi, trú thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến, tham gia làm đường. 
Ông Trần Đình Anh - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho biết: “Hiện tại, việc san lấp mặt bằng, đổ cấp phối đã hoàn thành, chờ mặt đường khô ngày mai 16/2 sẽ rải thảm nhựa nữa là xong”.
Đoạn đường này được sở xây dựng TP Đà Nẵng, ủy ban xã Hòa Tiến huy động tất cả nhân lực, vật lực làm cả ngày lẫn đêm cho xong trước khi linh cữu ông được đưa về an táng tại đây vào lúc 12h45 ngày 18/2.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thu (53 tuổi, trú thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến) cùng năm thành viên trong gia đình tham gia làm đường cho biết gia đình rất tự hào vì quê hương có được người như ông. Khi biết tin ông về đây yên nghỉ, chị cùng gia đình ra đây góp sức cùng mọi người san lấp mặt bằng để tạo nên con đường dẫn đến nơi an nghỉ của ông.
Chương trình lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh, lễ truy điệu sẽ chính thức được diễn ra vào lúc 9h30 ngày 16/2 (tức ngày 28 tháng Chạp).
Theo thông báo từ gia đình ông Nguyễn Bá Thanh, lễ động quan sẽ diễn ra vào lúc 11h00 ngày 18/2 (vào ngày 30 Tết); lễ di quan vào lúc 11h15 cùng ngày và lễ an táng sẽ diễn ra lúc 12h45 cùng ngày. Địa điểm an táng tại nghĩa trang gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Những tâm nguyện cuối đời của ông Nguyễn Bá Thanh

(Kiến Thức) - Khi ở vị trí "chức cao vọng trọng" hay lúc lâm bệnh hiểm nghèo, ông Nguyễn Bá Thanh luôn có tâm nguyện hướng tới dân nghèo và quê hương Đà Nẵng. 

Ông Nguyễn Bá Thanh nổi tiếng là người cương trực, thẳng thắn, làm gì cũng luôn nghĩ cho dân. Khi còn là một cán bộ bình thường cho đến lúc đảm nhận vị trí “chức cao vọng trọng” hay lúc lâm bệnh hiểm nghèo, những tâm nguyện của ông Thanh cũng luôn hướng đến người dân, đặc biệt là dân nghèo và hướng về quê hương Đà Nẵng.
Nhắc đến Bệnh viện ung thư Đà Nẵng, ai ai cũng biết đây là công trình tâm huyết của ông Nguyễn Bá Thanh dành cho bệnh nhân nghèo bị ung thư.

Xúc động xem clip "Dấu ấn ông Nguyễn Bá Thanh"

Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 13h ngày 13/2 tại nhà riêng ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Xuc dong xem clip Dau an ong Nguyen Ba Thanh
 Hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh.
Khi còn là Chủ tịch và Bí thư thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh đã để lại rất nhiều dấu ấn trong lòng người dân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới