Sập tường nhà ở TP.HCM, 2 công nhân bị vùi lấp

Trong lúc đập căn nhà trên đường Đặng Nguyên Cẩn, quận 6 (TP.HCM), mảng tường bất ngờ đổ sập khiến hai công nhân bị vùi lấp. Một nạn nhân khi được đưa ra ngoài đã tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h ngày 26/6 tại căn nhà số 68B/1/12 Đặng Nguyên Cẩn, phường 14, quận 6, TP.HCM.

Lúc này, nhóm công nhân đang đập căn nhà ở địa chỉ trên thì bất ngờ mảng tường đổ sập. Vụ việc khiến 2 công nhân bị tường đè.

Sap tuong nha o TP.HCM, 2 cong nhan bi vui lap

Cảnh sát điều xe cẩu kéo mảng bê tông, tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: A.N.

Một số công nhân còn lại lật mảng tường để đưa các nạn nhân ra ngoài nhưng bất thành.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 6 và Phòng PC07 sau khi nhận tin báo đã nhanh chóng đến hiện trường.

Cảnh sát dùng xe cầu kéo mảng bê tông lên và đưa được hai công nhân ra ngoài. Tuy nhiên một người đã tử vong, người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, một mảng tường gạch, bê tông khoảng 10 m2 bị đổ sập. Cơ quan chức năng quận 6 đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Kinh hoàng khoảnh khắc tường rào sập làm 10 người chết ở Đồng Nai

Một bức tường dài hàng trăm mét đang được xây dựng trong KCN Giang Điền, Đồng Nai đã bất ngờ đổ sập vào chiều ngày 14/5, khiến 10 người chết.

Nguồn clip: Người Trảng Bom

Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra vào 15h ngày 14/5, tại công trình nhà Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc) ở đường số 08, Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Hiện trường xe biển xanh đâm chết 2 người khi chở lãnh đạo đi công tác

Chiếc xe biển xanh gây tai nạn là xe của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa. Chiếc xe này đang chở Chi cục trưởng và đoàn đi công tác.

Ông Nguyễn Đức Cường, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Thanh Hóa (thuộc Sở NN-PTNT Thanh Hóa) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn xe đang chở ông và đoàn lên sân bay đi công tác Nha Trang.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.