Liên quan đến vụ việc sản phụ Nguyễn Thị Thùy (SN 1986, quê ở Thanh Lương, xã Hoàng Lương, Hiệp Hòa, Bắc Giang) tử vong một cách bất thường sau khi mổ đẻ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, PV Kiến Thức đã đến địa phương này để tìm hiểu.
Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang nơi xảy ra vụ việc. |
Trước khi tử vong sản phụ phải truyền 6 bịch máu
Theo tìm hiểu của PV, sản phụ Nguyễn Thị Thùy (SN 1986) trong gia đình thuần nông. Do sinh ra thiếu tháng nên từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành nạn nhân rất “yếu ớt”. Năm 25 tuổi, chị Thùy kết hôn với anh Nguyễn Văn An (cùng xã) và đã có với nhau một cháu trai hơn 1 tuổi. Bởi bố mẹ chồng đã mất nên chị Thùy luôn được bố mẹ đẻ yêu thương, chiều chuộng.
Đứng trước di ảnh của sản phụ Nguyễn Thị Thùy ai cũng thương tiếc cho số phận cô gái trẻ. |
Ngồi trước di ảnh con gái vừa mất, ông Nguyễn Văn Thành (53 tuổi, bố đẻ chị Thùy) vẫn chưa hết bàng hoàng, gạt nước mắt kể lại: “Ngày 27/12/2014, Thùy được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang để sinh. Tại Bệnh viện Đa Khoa Hiệp Hòa, bác sĩ Phụng là người trực tiếp khám cho cháu. Đến chiều 29/12/2014, cháu được chỉ định mổ đẻ và cả hai mẹ con đều khỏe mạnh (cháu bé cả tã được 3,4kg). Ngày 31/12/2014, bác sỹ bảo cháu đi lại cho đỡ dính ruột, lúc này cháu vẫn chưa có biểu hiện gì. Mãi đến 20h cùng ngày, khi bà Hà (Đào Thị Hà, mẹ đẻ chị Thùy) cháu có nhiều biểu hiện đau quằn quại ở dưới bụng và sau lưng”.
Được biết, khi thấy sản phụ Thùy kêu đau bà Hà rất lo lắng nhưng khi đó nạn nhân chỉ bảo bị “chuột rút”. Tuy nhiên mỗi lúc cơn đau của sản phụ ngày càng dữ dội. Thấy vậy gia đình sản phụ Thùy đã gọi cho các y bác sỹ.
“Sau hơn 1 giờ các sĩ ra bảo cháu thiếu máu nên đã mua hộ gia đình 4 bịch máu (mỗi bịch là 1,7 triệu đồng) truyền nhưng cháu vẫn thiếu máu. Lúc này chồng của Thùy (anh Nguyễn Văn An, 26 tuổi) và một người cháu có cùng nhóm máu nên mỗi người cho thêm một bịch nữa (tổng cộng là 6 bịch máu). Tiếp đó, bác sỹ bảo cổ tử cung của cháu không hoạt động, bệnh viện đã xin ý kiến cắt… Rạng sáng 1/1/2015 thì cháu tử vong.
Gia đình chúng tôi mong cơ quan pháp luật nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu để cháu ra đi được thanh thản hơn”, ông Thành nói.
Ông Nguyễn Văn Thành trao đổi thông tin với PV Kiến Thức. |
Cũng theo thông tin từ phía gia đình sản phụ Thùy, sáng 1/1/2015, phía Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa đã mời đại diện gia đình nạn nhân lên phòng họp để “hòa giải”. Trước mắt, lãnh đạo bệnh viện xin lỗi trước trường hợp của chị Thùy và "hỗ trợ 150 triệu đồng".
Lãnh đạo bệnh viện nói gì?
Trước thông tin vụ việc đang gây xôn xao dư luận, sáng ngày 5/1/2015, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Bá Nhiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa.
Ông Nhiên cho biết: “Sau khi nhập viện, sản phụ Thùy được chỉ định mổ đẻ, sau khi mổ xong cả hai mẹ con sản phụ vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhưng đến tối ngày 31/12/2014, sản phụ bất ngờ thấy đau ở vùng bụng dưới. Ngay lập tức chúng tôi đã huy động các nhân viên y tế, bác sỹ khẩn trương khám chữa cho chị Thùy. Ban đầu, chị Thùy được xác định là mắc phải bệnh “Hellp”, căn bệnh hiếm gặp của sản phụ 3 tháng cuối kỳ thai nghén hoặc đẻ, tụ máu ở gan nên vỡ gan, mất máu nhiều. Chúng tôi phối hợp với các bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để khám, chữa nhưng vẫn không cứu được sản phụ Thùy.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc chúng tôi cũng đã có báo cáo gửi lên Sở y tế tỉnh Bắc Giang và các ban ngành liên quan”.
Khi được hỏi, có thông nói cho rằng, sản phụ Thùy tử vong là do bác sỹ "quên" dụng cụ mổ trong bụng sản phụ thì ông Nhiên khẳng định: “Không có việc để quên dụng cụ y tế ở trong bụng bệnh nhân. Khi thực hiện xong ca mổ chúng tôi đã kiểm tra lại toàn bộ dụng cụ y tế, thuốc men, bông băng… Đối với việc bệnh nhân bị chướng bụng, đó là do hội chứng bệnh “Hellp”, gây nên”.
“Trước mắt, chúng tôi đã có lời an ủi, động viên gia đình chị Thùy mong họ sớm vượt qua nỗi đau. Thực sự vụ việc xảy ra không ai muốn như vậy”, ông Nhiên cho biết thêm.
Hiện tại phía bệnh viện cùng người nhà của nạn nhân đang chờ đợi kết quả giám định pháp y từ phía lực lượng chức năng mới biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ Thùy.
Kiến thức tiếp tục cập nhật...