Rùng mình tội ác kẻ chích điện giết vợ, đâm chết con

(Kiến Thức) - Chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm gia đình, Nguyễn Anh Tú đã dùng roi điện chích vào người vợ rồi đâm nhiều nhát tới khi nạn nhân gục hẳn. Không những vậy, gã còn nhẫn tâm đâm vào bụng con trai 17 tuổi.

Ngày 29/5, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt khẩn cấp Nguyễn Anh Tú (41 tuổi, tên gọi khác là Nhi, ngụ ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người trong vụ án giết vợ con. Nạn nhân là chị Mai Thị Ánh Như (37 tuổi, ngụ cùng địa chỉ, vợ cũ của Tú vì đã ly hôn trước đó 2 tuần).
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân khiến gã chồng giết vợ là do cố níu kéo tình cảm với vợ sau ly hôn nhưng không được, giữa Tú và chị Như có xảy ra mâu Thuẫn gay gắt.
Đỉnh điểm đến 5h25 ngày 29/5, Tú đã dùng roi điện chích vào người của chị Như, rồi dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào vùng đầu, người của vợ.
Rung minh toi ac ke chich dien giet vo, dam chet con
Đối tượng Nguyễn Anh Tú tại cơ quan công an. Nguồn: baobinhphuoc.com.vn 
Chứng kiến vụ việc cháu Nguyễn Đông Huy (17 tuổi, con của hai người) chạy đến can ngăn. Trong lúc giằng co thì Tú tiếp tục dùng dao đâm vào bụng con khiến Huy bị thương nặng.
Cả cháu Huy và chị Như nhanh chóng được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên hai mẹ con chị Như đã tử vong.
Đối với Tú, y đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường sát hại vợ con. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, Tú đã bị bắt giữ tại khu vực ấp Đồng C (xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú).

Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát: Do mẫu thuẫn?

Trước khi xảy ra nghi án chồng giết vợ rồi tự sát ở Đắk Lắk, hai người đã có với nhau 3 đứa con.

Liên quan đến nghi án chồng giết vợ rồi tự sát đang gây xôn xao dư luận, Đại tá Nguyễn Văn Bôn – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân nhân cái chết của chị Trần Thị Mỹ Trang (34 tuổi, trú tại buôn Kô Tam, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Chồng giết vợ, chôn giấu xác suốt 4 năm trong nhà

(Kiến Thức) - Suốt 4 năm sống trong nỗi ám ảnh, sợ hãi vì giết vợ, cuối cùng nghi can đã đến CQĐT tự thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đến cuối chiều nay 11/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) vẫn đang tạm giữ nghi can N.T.H. (38 tuổi, ngụ thị trấn Đất Đỏ, tỉnh BR-VT) để chuẩn bị tiến hành khai quật nơi H. khai nhận đã giết vợ rồi chôn giấu xác suốt 4 năm qua.
Chong giet vo, chon giau xac suot 4 nam trong nha
Rúng động vụ nghi án người đàn ông giết vợ, chôn giấu xác suốt 4 năm trong nhà ở tỉnh BR-VT. Ảnh minh hoạ.
Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, H. đã tìm đến cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ và tự thú, khai nhận chính mình đã ra tay sát hại vợ rồi chôn giấu xác dưới hố ga trong nhà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.