Ronaldo 'béo' hé lộ về lễ khai mạc World Cup 2018

Huyền thoại túc cầu Ronaldo (41 tuổi) sẽ là một nét bất ngờ của lễ khai mạc World Cup 2018 sắp diễn ra.

"Người ngoài hành tinh" Ronaldo Luis Nazário de Lima là một trong những khách mời đặc biệt trong lễ khai mạc World Cup 2018 diễn ra vào ngày mai (14/6) trên sân Luzhniki của Moscow.
Ngoài ra, lễ khai mạc còn có sự góp mặt của ngôi sao nhạc pop người Anh Robbie Williams, giọng nữ cao soprano hàng đầu của Nga Aida Garifullina.
Trong khi đó, một huyền thoại khác của bóng đá Brazil là Pele nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong lễ khai mạc và trận mở màn World Cup 2018. "Vua bóng đá" vừa phải hủy chuyến bay tới Nga do vấn đề sức khỏe.
Nói về lễ khai mạc và trận mở màn (Nga-Ả Rập Saudi), Ronaldo tỏ ra vô cùng hào hứng: "Trận khai mạc luôn mang ý nghĩa biểu tượng, đó là khoảnh khắc bạn nhận ra cuộc chơi lớn bắt đầu. Dù là cầu thủ hay CĐV, bạn đều cảm nhận được rằng sau 4 năm chờ đợi, cuối cùng khoảnh khắc lễ hội cũng đến".
Ronaldo đcùng với tuyển Brazil vô địch World Cup 1994 và 2002.
 Ronaldo đcùng với tuyển Brazil vô địch World Cup 1994 và 2002.
Về lễ khai mạc World Cup 2018, Ronaldo nói rằng buổi lễ sẽ diễn ra "cô đọng và ngắn gọn" trong khoảng 30 phút.
Theo BTC, khoảng 80.000 CĐV tới sân vận động và hàng triệu CĐV trên thế giới theo dõi lễ khai mạc và trận mở màn World Cup 2018 qua các chương trình truyền hình trực tiếp.
"Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong 4 tuần tới đây, nhưng mọi người đều chắc chắn một điều, rằng đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ", Ronaldo khẳng định.
"Đương nhiên đây sẽ là một kỳ World Cup đầy cảm xúc cho nước chủ nhà, sau rất nhiều nỗ lực. Giờ đây cả thế giới tập trung về sân nhà của bạn để mừng tình yêu dành cho bóng đá. Tôi đã từng cảm nhận được điều này tại Brazil cách đây 4 năm và giờ tôi hạnh phúc được chia sẻ sự phấn khích này với người Nga", Ronaldo chia sẻ.
Trên tài khoản mạng xã hội của Ronaldo đăng tải bức ảnh chụp anh tại Moscow.
 Trên tài khoản mạng xã hội của Ronaldo đăng tải bức ảnh chụp anh tại Moscow.
Hiện chưa rõ Ronaldo sẽ xuất hiện như thế nào trong đêm khai mạc. Giám đốc sáng tạo của sự kiện đêm khai mạc là một nhà sản xuất chương trình người Nga có tên Felix Mikhailov.
Ngôi sao nhạc pop Robbie Williams cho hay: "Tôi rất hạnh phúc và vui mừng được trở lại Nga để biểu diễn vào một dịp tuyệt vời như thế này. Tôi đã có nhiều danh tiếng trong sự nghiệp biểu diễn của mình, nhưng được hát trong lễ khai mạc World Cup tại Nga, trước 80.000 người hâm mộ bóng đá trong sân vận động và hàng triệu người trên khắp thế giới là điều mà tôi đã từng mơ ước thời thơ ấu. Chúng tôi muốn các fan hâm mộ bóng đá và âm nhạc cùng trực tiếp thưởng thức chương trình khó quên này tại Nga và qua các phương tiện truyền thông".

Hé lộ mức tiền thưởng kỷ lục tại World Cup 2018

LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố mức tiền thưởng tại World Cup 2018. Theo đó, FIFA chi tới 791 triệu USD cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 21, cao hơn 40% so với World Cup 2014.

Vào ngày 14.6 tới, World Cup 2018 sẽ chính thức khởi tranh tại Nga. Trước khi giải đấu diễn ra, FIFA đã chính thức công bố mức tiền thưởng cho các đội bóng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 21.

VTV lỗ 90%, kịch tính bản quyền World Cup 2018 phút 89...

Nhà đài VTV tuyên bố lỗ nặng, nếu mua bản quyền World Cup 2018 bởi bị hét giá quá cao. Quả bóng trên nước Nga chuẩn bị lăn, và chỉ còn mỗi Việt Nam là chưa đạt thỏa thuận, dù bước vào đàm phán từ 2 năm trước. Bạn dự đoán phút 89 thế nào?

VTV tuyên bố sẽ không mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá. Điều này hoàn toàn hợp lẽ và nên thế khi mà được một lãnh đạo khẳng định, nếu làm điều ấy nhà đài sẽ lỗ 90%.
Đại diện VTV cho biết, nhà đài đàm phán căng thẳng nhiều tháng qua và đang nỗ lực hết sức...
 Đại diện VTV cho biết, nhà đài đàm phán căng thẳng nhiều tháng qua và đang nỗ lực hết sức...
World Cup đúng là một món ăn tinh thần, nhưng để mang món ăn được cả thế giới cùng thưởng thức, về Việt Nam, thì hẳn thuộc về phạm trù kinh doanh.
Chỉ hơi chạnh lòng một chút, rồi lại thêm cả nỗi băn khoăn, lúc này đây khắp thiên hạ đều đã lên lịch phát sóng cụ thể từng trận đấu, thì ở Việt Nam việc đàm phán với đối tác mua bản quyền World Cup 2018, với thông tin từ VTV là dù nỗ lực nhưng vẫn chưa đi đến đâu!
Vấn đề, ngay từ 2 năm trước khi VTV bước vào đàm phán và đến hiện giờ chỉ trọn gói duy nhất trong chữ TIỀN. Và cũng phải nói ngay rằng, các quốc gia khác để mua được quyền phát sóng trực tiếp 64 trận đấu diễn ra tại Nga thì cũng chỉ đi qua duy nhất... con đường (tiền) ấy.
Ngay cả như Lào, Campuchia hạn hẹp hơn chúng ta, nhưng cũng đều đã yên vị. Có thể bảo vì họ được FIFA trợ giá, phải chi ít hơn. Tuy nhiên, vì nghèo nên họ chi ít, nhưng cũng đã phải mất một số tiền mà với "người nghèo" thì cũng vẫn là lớn.
Các quốc gia khác đều đã có lịch phát sóng, World Cup 2018 nóng lắm rồi...
Các quốc gia khác đều đã có lịch phát sóng, World Cup 2018 nóng lắm rồi... 
Việt Nam từng được hưởng điều tương tự, cho đến 4 năm trước nghe nói đã "leo thang" từ 3 triệu USD (World Cup 2010) lên 7 triệu USD và World Cup 2018 bị phía đối tác hét đòi gấp đôi mức ấy?
Đã có những thắc mắc sao chúng ta bị vòi giá tăng chóng mặt đến vậy, khi 4 năm qua Việt Nam không phải là nhảy vọt? Nhìn qua người bạn Singapore, con số họ chi kỳ này, 18,6 triệu USD, chỉ nhỉnh hơn một chút so với World Cup 2014, xấp xỉ 18 triệu USD.
Các quốc gia khác cũng không tăng chóng mặt như thế. Chưa kể, nhìn vào những "ông kẹ" của thế giới, thì có nhiều quốc gia thậm chí giải quyết gọn lẹ việc mua bản quyền truyền hình World Cup đến tận 8 năm sau.
Cụ thể là Canada, với CTV, TSN có bản quyền phát sóng liên tiếp World Cup 2018, World Cup 2022, World Cup 2026. Tại Mỹ, Fox và Telemundo cũng "chốt" xong kỳ World Cup diễn ra tại Qatar. Ở Anh, đài BBC và ITV cũng nắm điều tương tự, xong bản quyền World Cup 2022. Brazil cũng thế,...
Một đất nước cuồng nhiệt với các đội tuyển nước nhà, với bóng đá nói chung, lẽ nào lại thiếu món ăn tinh thần 4 năm mới có 1 lần mà thiên hạ đều đã lên mâm?
Một đất nước cuồng nhiệt với các đội tuyển nước nhà, với bóng đá nói chung, lẽ nào lại thiếu món ăn tinh thần 4 năm mới có 1 lần mà thiên hạ đều đã lên mâm?
Biết rằng, người khác, ta khác nhưng nhìn qua thiên hạ thì khán giả Việt Nam vẫn không khỏi phát thèm. VTV khiến CĐV yêu bóng đá thấp thỏm liệu có được xem World Cup 2018 một cách chính thống. Bởi ngay cả khi vắng nhà đài, tuy có buồn nhưng chắc chắn người hâm mộ Việt Nam vẫn "mò" xem được giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm mới có 1 lần.
Có ý kiến cho rằng, VTV không mua được bản quyền World Cup 2018 biết đâu lại hay, bởi từ đó chúng ta mới vỡ ra được khối điều, mà câu hỏi mấu chốt tại sao một đất nước cuồng nhiệt bóng đá đến vậy lại không mua nổi bản quyền phát sóng?
Lỗ nặng, vậy thì ra bài học kinh doanh... Lại nhìn thấy Singapore, World Cup 2018 đánh dấu lần đầu tiên ba đơn vị chung tay "làm ăn". Hay Thái Lan là 9 doanh nghiệp hùn tiền mua bản quyền...
Nếu thế thì, hãy cứ tin vào phút 89 kịch tính, với sự cố gắng cao độ của VTV, chuyện bản quyền World Cup 2018 ngã ngũ với tin vui, và dĩ nhiên hệ thống của VTV với VTVcab và K+ đã sẵn sàng từ trước đó...
Lúc ấy, World Cup đã ào vào nhà nhà, nếu để VTV phải chịu lỗ nặng thì quả đáng tiếc...

Tin mới