Robot tình nguyện dắt người qua đường ở Đà Nẵng

(Kiến Thức) - Thấu nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông khi đi băng qua đường, nhóm SV Đà Nẵng đã sáng tạo ra “Robot dẫn người qua đường”.

Clip về "robot dắt người qua đường" ở Đà Nẵng:
Cuối tháng 3 vừa qua, nhóm sinh viên gồm Nguyễn Công Tín, Võ Thành Nghĩa và Hà Kim Tùng (Sinh viên năm 3 ngành Điện tử viễn thông, thuộc lớp K18EVT, khoa Điện – Điện tử, trường ĐH Duy Tân, TP Đà Nẵng) đã tiến hành thử nghiệm thành công “Robot dắt người qua đường” mặc đồng phục áo xanh tình nguyện tại ngã 4 Phan Đăng Lưu – Lê Thanh Nghị.
Robot mac ao tinh nguyen dat nguoi qua duong o Da Nang
Sản phẩm "robot dắt người qua đường" và nhóm thực hiện, sinh viên, thầy cô ĐH Duy Tân. 
Sau khi đưa vào thử nghiệm thành công, sản phẩm này đã đón nhận sự hưởng ứng tích cực từ xã hội nhằm hưởng hứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị của TP Đà Nẵng 2015”. Đây cũng là công trình khoa học kĩ thuật được sự động viên của quận đoàn Hải Châu (TP Đà Nẵng), sự quan tâm của trường ĐH Duy Tân, và sự hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất của chính quyền địa phương.
Theo đó, ý tưởng về mô hình “robot dắt người qua đường” được nung nấu trong một dịp tham gia giao thông ở TP HCM hè 2014 của bạn Nguyễn Công Tín. Tín cho biết, ý tưởng này đến với mình khá tình cờ và bất chợt. Khi đó, Tín đang đi trên vỉa hè của một con đường đông đúc TP HCM thì nhìn thấy cảnh người già, trẻ em, người khuyết tật, khách du lịch nước ngoài rất ái ngại mỗi khi băng qua đường trong dòng người đông nghẹt, tạo tâm lý miệt mỏi cho người tham gia giao thông.
Robot mac ao tinh nguyen dat nguoi qua duong o Da Nang-Hinh-2
"Tôi là robot dắt người qua đường" 
Theo nhóm sinh viên này, linh kiệt để làm nên con robot này hầu hết là sử dụng sản phẩm phế thải. Thân hình robot được bao bọc chủ yếu bằng chất liệu nhựa manocang. Phần đế làm trụ đỡ di chuyển robot là inox. Bên trong con robot điều khiển này là hệ thống chip, bộ linh kiện điều khiển để giúp robot xử lí tự động định vị điểm đến, quay đầu, báo hiệu…
Trọng lượng con robot này nặng tầm 30kg, chiều cao 1.9m, chiều rộng tối đa 40cm. Ngoài những linh kiện được nhà trường hỗ trợ, 3 bạn sinh viên đã tự bỏ tiền túi ra 7,5 triệu để mua trang thiết bị lắp ráp robot. Để hoàn thành sản phẩm này, 3 bạn sinh viên phải bỏ ra khoảng 40 ngày ròng rã vừa học, vừa thi, vừa làm sản phẩm cho kịp tiến độ. Ngoài thời gian học, trên trường về nhà khi nào rãnh rỗi là 3 bạn lại hẹn nhau tập trung lại để hoàn thiện sản phẩm.
“Cũng kỳ công và sắp xếp lịch lắm đó anh ạ! Chúng em làm trúng y mùa thi nữa. Nếu như không có sự phân bổ thời gian hợp lý, sự động viên của thầy cô, đặc biệt TS. Hà Đắc Bình (Trưởng khoa Điện – Điện tử) hỗ trợ về chuyên môn, có khi chúng em đã bỏ cuộc. Giờ xong rồi cũng cảm thấy nhẹ cả người…” – Hà Kim Tùng hồ hởi nói.
Robot mac ao tinh nguyen dat nguoi qua duong o Da Nang-Hinh-3
Sinh viên (mặc ảo đỏ) Hà Kim Tùng, Nguyễn Công Tín và Võ Thành Nghĩa (từ phải qua). 
Robot được lắp hệ thông xử lí, cảm nhận, phản ứng tự động hóa. Khi muốn robot dắt qua đường, người đi đường chỉ cần bấm nút tự động thì robot sẽ tự động di chuyển một khoản cách tương ứng. Robot sẽ dừng lại khi gặp một vật cản (lề đường) và tự động quay đầu ngược lại. Mỗi ngày robot có thể hoạt động liên tục, khoảng 70 lượt. Đây là sản phẩm đầu tay của nhóm sinh viên ĐH Duy Tân đưa vào thử nghiệm mang nhiều tính ứng dụng nhất.
Với mô hình này sau khi thử nghiệm thành công, nhóm sinh viên này tỏ ra rất hào hứng. Nói về những ước mơ, kỳ vọng, các bạn rất khiêm tốn. “Tụi em chỉ mong đóng góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng thành phố này ngày càng văn hóa, văn minh, tuyên truyền ý thức tham gia giao thông trong người dân, nhất là giới trẻ, sinh viên. Đồng thời, muốn thử sức mình với chân trời nghiên cứu khoa học, làm những sản phẩm mang lại lợi ích cộng đồng.” – Hà Kim Tùng chia sẻ.
Bên cạnh sản phẩm này, trước đây 3 bạn sinh viên đã từng có những công trình khoa học kỹ thuật khác tiêu biểu như: “hệ thống cảnh báo sạt lở đất”, “ máy đo nồng độ cồn”, “điều khiển ti vi bằng cử chỉ”,…
Nói về những dự định trong tương lai, 3 chàng trai này cũng không ngần ngại bật mí về những ý tưởng ấp ủ sau khi thử nghiệm thành công “robot dắt người qua đường”. Các bạn muốn có thời gian, kiến thức cũng như sự ủng hộ, quan tâm của xã hội để tiếp tục cho ra những con robot tử tế như “robot bồi bàn”, “robot điều dưỡng”, “robot chăm sóc bệnh nhân”,…

Nguyễn Thị Xuân Trang đăng quang Người đẹp Đà Nẵng

- Tối qua (14/7) tại nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), đêm Chung kết cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng đã diễn ra sôi nổi. Thí sinh Nguyễn Thị Xuân Trang (19 tuổi, sinh viên ĐH Duy Tân - Đà Nẵng) đã giành vương miện Người đẹp thứ Nhất cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng.

Đây là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trong vòng 18 năm qua được UBND TP. Đà Nẵng tổ chức, nhằm hưởng ứng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 của báo Tiền phong sẽ diễn ra vào tháng 8 tới.

Có 25 thí sinh được tuyển chọn từ 88 thí sinh vòng sơ khảo đã tham gia đêm chung kết. Trong đó có 19 thí sinh là sinh viên các trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Nghiên cứu khoa học có ra tiền?

(Kiến Thức) - Từ ngày 15/12 tới đây, các trường đại học có tiềm lực mạnh về nhân lực nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng sẽ được đầu tư tài chính.

Hiện nay có một thực trạng là đa phần các giảng viên không mặn mà với việc nghiên cứu, hoặc có thì cũng chỉ làm thờ ơ, đối phó cho xong. Họ thích đi dạy hơn làm nghiên cứu. Đơn giản bởi, nghiên cứu thì không có tiền.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Từ ngày 15/12 tới đây, cơ sở giáo dục đại học có tiềm lực mạnh về nhân lực nghiên cứu, triển khai ứng dụng sẽ được đầu tư. Giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học được thưởng tiền không quá 30 lần mức lương cơ sở chung nếu công bố được 1 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE; được hỗ trợ 50% phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả và được tính tương đương 20 giờ giảng dạy lý thuyết nếu công bố được 1 bài báo trên tạp chí khoa học có thang điểm 1 trong danh mục của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước...  

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.